Home Truyện Ma Thành Viên Nhà trọ đường ray – Tác Giả Đình Điệp

Nhà trọ đường ray – Tác Giả Đình Điệp

Chào các bạn! Hôm nay tớ sẽ kể cho các bạn câu chuyện có thật xảy ra lúc tớ ở trọ học cấp 3. Mọi người tin hay không mình cũng không ép, tùy mỗi người mà..
Mở đầu tớ giới thiệu về cái nhà trọ, nhà tớ chơi cực thân với gia đình cậu D. Thật ra tớ gọi vậy chứ không có dòng họ gì hết, chỉ là gia đình tớ và cậu D cùng quê… lại cùng nghề nghiệp nên rất thân, xem tớ như con trong gia đình. Nơi tớ đang ở là vùng nông thôn nhỏ, chỉ có trường cấp 1 và cấp 2 nên có muốn học lên cấp 3 phải học xa nhà đi xe đò hơn nửa tiếng. Mà các bạn biết là học đâu chỉ một buổi, còn phải học thể dục, học thêm nên ai cũng ở trọ cả cuối tuần thì về chứ không thể đi đi về về hằng ngày được. Nhà cậu D có 3 người con, cả 3 người đều đi học cấp 3 nên cậu D mua đất xây nhà cho các con ở luôn khỏi phải đi ở trọ ( nhà cậu D khá giả lắm). Và hậu bối là tớ vào ở, tớ thua chị L con út cậu D 2t nên khi tớ vào ở thì chị L đã đang học 12. Ban đầu ở chung khá đông khoảng 6 người thì không có gì về sau các anh chị đi hết thì mới có chuyện. Tả sơ về nhà trọ, nhà bé bé nhìn rất dễ thương đầy đủ tiện nghi. Nhìn thẳng ra đường ray xe lửa từ cổng đến đường ray chỉ có chưa đến chục bước.Nhà có sân rộng đủ thứ cây cậu D trồng. Nhà có 3 phòng, mỗi phòng đều có mỗi cái cửa sổ và bàn học. Nhà bếp rộng, nhà vệ sinh và nhà tắm riêng nói chung là sướng cực. Khi chị L tốt nghiệp thì chỉ còn tớ ở, tớ rủ thêm bạn vào ở. Cậu D bảo tớ trông nhà luôn không tiền bạc gì cả còn bạn tớ thì tháng có 100k à, kiểu như lấy cho có. Nhà trọ lúc ấy có 3 đứa, mỗi đứa mỗi phòng. Phòng đầu là thằng con trai, phòng giữa là tớ và phòng cuối là con L bạn thân của tớ. Cái nhà trọ này lúc vào ở tớ không thấy sợ vì lúc đó ở đông có hơi người nhưng khi còn có 3 đứa thì khá sợ. Đã vậy thằng con trai kia nó cứ đi học về là đi chơi cả ngày. Tớ được vài người lớn nhận xét là có cảm nhận về người âm, kiểu như đang đi thì nhìn cái cây cũng khá cao da gà cứ nổi lên tớ bảo có người âm sống ở trên cây thì người ở gần đó cũng bảo thỉnh thoảng ban đêm hay thấy, hay là lúc tớ đến phòng trọ của bạn thì cũng da gà bỗng nổi lên nhìn chăm chăm vào cái nhà vệ sinh trong lòng cảm giác nó không bình thường, hỏi con bạn nó ở có thấy gì không thì nó bảo hay bị bóng đè lắm. Nói chung tớ không dám tự tâng bốc mà người lớn bảo tớ có gì gì đó vậy thôi. Quay lại nhà trọ nhé, thỉnh thoảng tớ và con bạn ngồi học bài( bàn học đặt ngồi kiểu mặt quay ra cửa sổ, lưng đưa ra cửa phòng) thì cảm thấy như có ai đó đi ngang qua cửa phòng, rõ ràng luôn nha các bạn, 2 đứa có nói với nhau đều cảm thấy như vậy, đã thế tớ còn cảm nhận được đó là trong nhà trọ này có vong con trai… cũng thật sự không biết sao mình lại nghĩ vậy nhưng trong lòng chắc chắn là con trai. Ngủ thì hay bị giật mình vào ban đêm nên 2 đứa thường xuyên để dao lên đầu giường. Đỉnh điểm là thế này, tớ thường xuyên ra khóa cổng vào ban đêm, lúc đầu con bạn cũng đi chung cho đỡ sợ, lúc sau cho tớ đi một mình luôn ( thực ra nó nghĩ tớ sợ chứ tớ cũng thuộc dạng gan lì). Ra khóa cổng tớ hay nhìn ra đường ray lắm, cũng chẳng biết tại sao mà cứ tối mù thế cũng nhìn, quay vào thì trong đầu mình hiện ra hình ảnh một thằng con trai mặc áo trắng ( trắng đục đục chứ không trắng tinh) mang quần đen, tóc khá dài phủ mặt cứ đứng trên đường ray nhìn theo tớ. Các cậu nghĩ tại sao lúc đầu tớ hoàn toàn không sợ không? Đó là vì hình ảnh kia hiện lên trong đầu tớ chứ tớ không nhìn thấy trực tiếp bằng con mắt nên tớ nghĩ rằng mình đang tưởng tượng. Tớ hay xem phim ma với đọc truyện kinh dị nên cứ cho rằng mình tự suy diễn ra thôi. Và sự việc cứ tiếp diễn, cứ thấy hoài thôi. Tớ còn hù con bạn kia, bảo rằng tao thấy nó đứng trên đường ray đấy nhé! là con bạn co rúm luôn. Nói ngoài lề một xíu nhé! Tớ ở trọ nhưng không tự nấu ăn mà mẹ tớ có gửi tiền ăn cho cô hàng xóm( chú C, cô C) sát bên vách nhà trọ, gia đình cô chú đều cũng cùng quê với gia đình tớ và cậu D luôn nên cũng rất quý mến tớ. Tớ đến giờ ăn là bắc cái ghế leo qua tường là qua nhà cô chú ăn luôn( Cái tường này thấp, anh chị nhà cậu D cũng hay leo qua nhà cô chú hàng xóm chơi). Trong 1 bữa ăn, tớ buột miệng kể tớ thấy hình ảnh thằng con trai như thế như thế cho cô chú nghe thì chú C mất hồn luôn. Chú C bảo coi chừng chớ trước cổng nhà đó có thằng bị tàu tung chết đó, chạy qua nhà bà bên kia đường ray hỏi xem lúc chết nó mặc đồ gì? có khi nào giống như cháu thấy không? Cái T con của chú C dẫn tớ qua nhà bà kia. Bà này hôm thằng kia chết bả có chứng kiến. Thằng kia say rồi, nó cãi nhau với bạn gái hay sao đó rồi buồn ngồi trên đường ray hút thuốc bấm điện thoại. Tàu đến bóp còi inh ỏi, bả ở ngoài sân thấy thế kêu nó quá chừng mà nó không nghe, như bị người ta bịt tai sao ấy. Mà tàu đến quá gần nên bả không dám chạy đến kéo nó ra thế rồi… Tớ hỏi bả là lúc chết nó mặc đồ gì thì bả tả y chang như trong đầu tớ vậy. Lúc đó có thể gọi là chết đứng luôn mọi người ạ. Đã thế cái con T con của chú C nghe thấy vậy thì cái mỏ oang oang lên bảo Chị bị ma ám rồi, ma ám rồi!! Mà nó có phải con nít đâu thua tớ có 2t à. Lúc đó tớ muốn vả cho mấy cái vào miệng. Đứng ngay trên đường ray mà nói thế thì đố ai chịu được. Thế quái nào thằng kia chết trước khi tớ vào thì sao mà tớ lại biết nó mặc cái gì vào lúc nó chết đây. Về nhà, chú C bảo: Từ nay con không được ra đó đóng cổng vào ban đêm nữa, để cho thằng T nó đóng.( thằng T là đứa con trai mà lúc đầu tớ bảo nó ở phòng đầu ý. Mà nó hay đi chơi đêm về toàn trèo cổng thôi à!! nên tớ hay tự đi đóng cổng) rồi chú C lấy cái lưỡi liềm ở nhà chú để ở trên đầu giường tớ rồi bảo cuối tuần bảo mẹ vào đây chú nói chuyện. Việc tớ gặp này không nói với ai kể cả mẹ, lúc ăn lỡ kể ra thôi. Và cuối tuần về kể cho mẹ nghe thì mẹ tá hỏa luôn, mẹ tớ tin vào mấy chuyện tâm linh vì gần nhà cũng có chuyện chị con nhà ấy bị vong thằng nào theo về ăn ở với nhau còn sinh con luôn kìa. Rồi mẹ mắng tớ một trận vì tội giấu diếm cái chuyện này, mẹ sợ tớ bị nó theo thì chết, nhà có đứa con gái duy nhất là tớ nên càng lo thêm. Tuần sau mẹ vào và chuyện đến nhà thầy bói cao tay xem thì tớ sẽ kể vào lần sau nhé! Có lẽ các bạn trách tớ kể dài dòng vì lần trước tớ có đăng truyện nhưng ngắn gọn ít giải thích nên các bạn không hiểu. Và tớ cũng đang thi nên không rảnh lắm chứ không muốn các bạn phải đọc đứt đoạn đâu. Xin lỗi và hẹn lần sau nhé!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận