Home Truyện Ma Thành Viên Những Câu Chuyện Có Thật Của Người Thân – Tác Giả Lê Gấu

Những Câu Chuyện Có Thật Của Người Thân – Tác Giả Lê Gấu

Chào mọi người, bình thường toàn xem chùa mà hôm nay lại có hứng kể các bạn nghe những câu chuyện có thật của người thân, người quen mình gặp nên mò vào đây viết lách. Văn vẻ lủng củng mọi người bỏ qua cho. Tên nhân vật mình đã thay đổi nhé.

Chuyện 1:

Mình hồi cấp 3 có chơi thân với nhóm bạn gồm 7 đứa. Hôm đấy được nghỉ lễ, cái Thủy mới rủ cả đám đến nhà nó chơi. Nhà Thủy cách đó 1km có mảnh đất tầm trung để trồng cà phê. Cả lũ đạp xe 1 lúc là tới con đường nhỏ xíu đất đá dẫn vào vườn. Con đường nhỏ ấy cũng là ranh giới ngăn cách 2 mảnh đất của 2 nhà khác nhau. Đất nhà Thủy có trồng cây ổi nhỏ ở đầu hẻm. Nói là nhỏ nhưng lại sai trĩu quả. Bên kia vườn nhà hàng xóm cách khoảng 5m có 1 ngôi mộ nằm hiệm rõ giữa đám cây cà phê. Cả đám đang loay hoay đứa thì với tay hái, đứa thì leo hẳn lên cây hái. Hái được 1 lúc thì Thủy ngã bổ nhào xuống đất. Cũng may cây ổi thấp nên chỉ bị xước người sơ sơ. Nó la lên r hối thúc cả lũ dắt xe bỏ chạy. Cả đám chẳng hiểu đầu đuôi ra sao chỉ biết chạy theo lời Thủy nói. Về đến nhà, chui vào phòng Thủy mới bình tĩnh mà kể lại. Chả là đang hái ổi thì nó nhìn thấy có 1 bà già mặc đồ trắng toát k thấy mặt mũi đâu ngồi chồm hổm trên tấm bia mộ. Bà ta vẫy tay với nó kêu nó qua đó chơi. Nó hốt quá trượt chân té nên tỉnh táo lại kêu cả đám chạy. Cũng may là nó bị té chứ k là bị câu mất hồn phách rồi. Cả đám nghe xong rợn hết tóc gáy. K trực tiếp thấy bóng ma mà nghĩ lại cảnh con ma ở ngay bên cạnh mình, cảm giác lạnh rụt hết cả người lại. Da gà da vịt nổi đầy người. Từ đó có cả đám k bao giờ dám xuống vườn đó hái ổi nữa. Còn Thủy thì cũng k dám béng mảng xuống vườn khi k có người lớn đi cùng.

thang-chau

Chuyện 2:

Chú ruột của mình làm tài xế chở hàng xe tải. Hôm đấy chú đi làm k có nhà nên chỉ có thím và con gái nhỏ ở nhà. Con gái cũng đã học cấp 1 nên ngủ riêng 1 phòng. Vợ chồng chú thím ngủ phòng bên cạnh. Hôm đấy chủ nhật, con gái được nghỉ học nên thím của mình 5h30 sáng mới dậy để cơm nước, cho gà ăn. Đến khoảng 6h30 thím có vào giường nằm để ngả lưng 1 chút. Thím nằm ở sát trong giường, quay mặt ra ngoài. Nằm thiu thiu ngủ được vài phút thì thím thấy người tự nhiên lạnh toát. Cố gắng lắm mới mở được mắt ra thì thím như C.H.Ế.T điếng tại chỗ. Trước mắt thím, nằm ngay bên cạnh phía ngoài giường là 3 hồn ma. 1 người lớn là phụ nữ bị cụt 1 chân. 2 trẻ nhỏ. 1 đứa cụt 2 tay. 1 đứa nát nửa thân dưới. Cả 3 người trông như 3 mẹ con đang nằm ngủ bên cạnh thím của mình. Vì nằm bên trong k thể nào bước ra ngoài được nên thím mình đành cắn răng nhắm mắt chờ C.H.Ế.T. Thím cầu nguyện và nằm bất động 1 thời gian dài k dám nhúc nhích.

Khoảng 8h chú mình đi chạy xe về. Gọi cửa mãi k thấy ai ra mở cửa thì đành phá khóa để vào nhà. Chú vào thấy thím mình đang nằm ngủ thì lại lay dậy. Chú thấy người thím tím tái và lạnh ngắt đâm hoảng sợ. Gọi mãi thím k dậy nên kêu con gái dậy đi lấy dầu gió để cạo gió xoa bóp cả nửa tiếng thím mới tỉnh. Thím nằm cho bình tĩnh lại rồi kể mọi chuyện cho chú . Chú mình thì k tin, kêu thím mơ ngủ nên hoang tưởng. Thím mình chắc chắn là k mơ ngủ vì mới nằm có vài phút còn chưa ngủ say, còn tỉnh lắm. Sau này nói chuyện với hàng xóm thì thím biết được mảnh đất nhà thím trước có 3 ngôi mộ 3 mẹ con bị tai nạn giao thông qua đời. Chủ mảnh đất trước đã cho di chuyển mộ đi nơi khác và bán đất lại cho chú thím mình. Có thể lúc di rời mộ họ chưa có rước vong hồn đi nên giờ 3 mẹ con hiện về. Thím mình về kể cho chú nghe và bàn nhau nhờ thầy về cúng. Vì k thể gặp lại chủ cũ của ngôi mộ nên thầy pháp đành lập 1 miếu thờ cả 3 mẹ con họ cư trú. Hằng ngày cứ đến rằm hằng tháng là nhang khói cho họ nên họ k còn quấy rầy gia đình chú thím mình nữa. Mãi đến tận sau này, khi gia đình chú thím mình có con gái thứ 2 học mẫu giáo mới gặp lại người chủ cũ, và ông ấy đã rước vong đi nơi khác nên giờ nhà chú thím mình k phải thờ cúng 3 mẹ con hồn ma kia nữa.

Chuyện 3:

Trong đám bạn thân của mình có đứa tên Vy. Cái hồi còn nhỏ nhà nó rất hay thấy hiện tượng lạ do nhà đx xây trên khu đất nhiều người C.H.Ế.T do chiến tranh. Những cơ thể C.H.Ế.T đi k ai chôn cất bị đất cát theo thời gian vùi lấp mất. Khi Vy vào cấp 2 thì thường xuyên ngủ bị bóng đè. Giường của Vy nằm ngay trên phòng khách và ngủ cùng chị gái. Tuy nhiên chỉ có mình Vy là bị bóng đè, toàn mớ ngủ dãy dụa và chị gái Vy phải lay người Vy dậy. Vy có chơi thân với 1 cô bạn nữa tên là Thúy.

Mẹ của Thúy lên 5 tuổi thì bị bệnh nặng và C.H.Ế.T, nhưng sau đó 1 ngày lại sống lại và 2 chân thì bị teo nhỏ k đi lại được phải ngồi xe lăn. Từ đó trở đi mẹ của Thúy có khả năng bói toán chính xác đến 80%. Mẹ của Thúy có xem bói cho Vy thì nói có 1 cậu trai 17 tuổi đang theo ám Vy. Bác gái hỏi có phải giếng nhà Vy có trồng 1 cây xoài ngay cống thoát nước k? Vy nói là đúng. Bác gái bảo tại Vy rửa chén bát hay tạt nước vào gốc cây xoài, cứ có gì là Vy laik xối vào cây. Cây xoài ấy là nơi trú ngụ của 1 hồn ma trẻ C.H.Ế.T do chiến tranh. Ban đầu hồn ma k có nhà. Nhưng thấy bố của Vy trồng đx cây xoài đẹp nên thích và chọn nó làm nhà ở.

Vy thường xuyên hắt nước vào mặt của cậu ta nên cậu ta sinh thù oán, muốn hại Vy. Vy nghe vậy sợ quá bèn hỏi cách hóa giải thì bác gái lắc đầu. Bác gái nói bác xem bói mệt quá k thể nhìn thêm được gì nữa. Có gì 1 thời gian nữa bác sẽ cố tìm cách cho Vy. Vy về nhà lo sợ kể cho bố mẹ nhưng cũng chỉ để đó chứ k làm đx gì. Sau này Vy k đổ nước bừa bãi nữa và cũng k dám nhìm vào cây xoài nữa. Tuy nhiên Vy vẫn bị bóng đè. Rồi vào 1 hôm, chị họ của Vy là Liên sang nhà chơi và ngủ lại 1 đêm. Đêm ấy người bị đè lại là chị Liên chứ k phải Vy. Chị Liên trong mơ gặp 1 thiếu niên trẻ trông rất đẹp trai. Cậu ta tự nhiên từ đâu tới chửi chị Liên. Chị Liên hỏi: “nhóc con. Mắc gì chửi tui?”. Cậu thanh niên đập vào vai chị Liên quát lại: “mất dạy. Tao sinh trước mày mấy đời đấy, dám kêu tao nhóc con”. Xong chị Liên sợ quá nói: “thế phải xưng là ông à?”. Cậu thanh niên lớn giọng: “chứ còn gì nữa? Mày con cháu hậu bối mà láo. Dám chiếm chỗ ngủ của tao”.

Chị Liên thắc mắc: “đây là nhà của chú tui. Ở đâu ra chỗ ngủ của mấy người”. Thanh niên nọ nói: ” từ lúc C.H.Ế.T đi t C.H.Ế.T ở chỗ này. Giờ nhà này kê giường ở đây chiếm chỗ của tao”. Chị Liên như nhớ ra điều gì bèn nói: “à. Ra ông là người hay đè con bé Vy?”. Thanh niên nọ lại đập vai chị Liên: “tao mà thèm. Là thằng Cường nó nhờ tao phá con Vy. Ai bảo con Vy tạt nước bẩn vào người thằng Cường”. Chị Liên hỏi “thế ông Cường đâu? Sao vẫn thù con Vy?”. Thanh niên nọ nói: “chúng mày phải lập miếu thờ ông ấy. Cho ông ấy 1 nhà mới sạch sẽ hơn ổng mới tha cho”. Nói đoạn chị Liên bừng tỉnh rồi vội vàng gọi cả nhà dậy kể lại giấc mơ vừa qua. Sáng hôm sau nhà cái Vy phải lập bàn thờ cúng các kiểu mong đx vong ông Cường tha cho. Từ khi có nhà ở mới, được thờ cúng đàng hoàng, Vy k còn bị ai phá quấy nữa. Nhà cái Vy lập miếu thờ cả ông Cường lẫn bạn của ổng nên cũng k còn ai bị bóng đè khi ngủ ở phòng khách nữa.

******nay mình viết đến đây thôi chứ mỏi tay quá. Các bạn đọc thấy hay thì bữa sau mình kể tiếp vì còn quá trời chuyện luôn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và ngủ ngon ? ******

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận