Home Truyện Ma Thành Viên Những chuyện kỳ bí phần 2 – Tác Giả Thành Trọng

Những chuyện kỳ bí phần 2 – Tác Giả Thành Trọng

* Quỷ thổ
Câu chuyện mình kể tiếp hôm nay là một loài quỷ gọi là quỷ thổ, chuyện do ông nội mình kể lại. Ở quê mình, người ta quan niệm vùng đất nào xấu hoặc ở khoảng 3,4 đời người đất trở nên xấu đi do oán khí và lòng thù hận khi mình giết các loài vật tích tụ lại sẽ sinh ra một loài quỷ gọi là quỷ thổ. Một số người nhẹ bóng vía có thể thấy được chúng kể lại là chúng có hình dáng như một đứa bé, mặt thì như ông già với cặp mắt đỏ ngầu, có răng nanh và lưỡi dài nhìn rất khiếp. Thực hư thế nào mình không rõ do chưa từng chứng kiến nhưng có điều chắc chắn là bọn chúng phá phách như những đứa trẻ mang hiện thân của quỷ. Câu chuyện dưới đây mình kể là do ông nội mình kể lại, bắt đầu câu chuyện này cách đây khoảng 4 năm trước. Vào ngày mà má chồng của cô út mình mất, ông có ở lại phụ vợ chồng cô út mình ma chay cho bà. Mấy ngày trước trong đám tang bà thì bình thường chắc do đông người, chuyện không có gì đáng nói cho đến khi sau ngày bà chôn được một ngày, chỉ còn có mình ông nội mình ở lại với vợ chồng cô út mình. Đêm ngủ thì vợ chồng cô út mình với 2 đứa con ngủ trong phòng.ông nội mình thì ngủ ở gian ngoài một mình. Khoảng đâu hơn mười một giờ đêm, khi đang ngủ trong màng( mùng) thì ông nghe có ai đó chụp tay mình, lần đầu ông cứ tưởng do bật quạt hay gió thổi nên mùng tốc vào tay nên không để ý lắm. Lần thứ hai, lúc này ông đã tỉnh ngủ hẳn, vừa mới nhắm mắt, ông cảm nhận rất rõ ràng là có một bàn tay với móng tay rất dài chạm vào cánh tay ông. Ông mới cất tiếng gọi
« H ơi», «H ơi» ( tên vợ chồng cô út mình) nhưng dường như cả hai đã quá mệt mỏi với đám tang mấy bữa trước nên ngủ rất say không ai nghe thấy cả. Cảm thấy có điều không ổn nhưng do ông cũng mệt mỏi mấy ngày trước nên cũng ráng dỗ lại giấc ngủ của mình. Vừa mới nhắm mắt lại, cũng giống như lần trước ông cảm nhận có một bàn tay đang sờ vào tay mình, lần này nhanh tay ông chụp lấy cánh tay đó, trong tay ông là một cánh tay đầy lông lá như cánh tay của vượn, kèm theo đó là tiếng cười hòa với tiếng thở nghe k…hè….k…h..è…K…h..è. Lần này ông tỉnh ngủ hẳn ngồi bật dậy, mồ hôi đổ ướt cả áo trong khi đèn vẫn sáng, quạt vẫn chạy và mùng vẫn còn nguyên không hề bị tốc. Ông không dám ngủ nữa, ngồi trong mùng hút thuốc tới khoảng 5 giờ sáng ông chạy xe đạp thẳng về nhà. Sau đó mấy hôm nhà dì út mình liên tục xảy ra hiện tượng lạ, tối ngủ như có ai chạy trên nóc nhà, bị ném đất vào nhà, những con chó trong nhà nuôi lần lượt chết hết, phải theo thầy cả năm mới diệt được. Mẹ mình lý giải là chúng đã ở đó từ trước nhưng không dám phá vì mẹ chồng của cô út mình còn sống. Khi bà mất thì chúng mới bắt đầu nổi loạn lên và phá.
* chuyện về căng nhà hoang
Trên đường lộ cách nhà mình khoảng 1km, có một căn nhà bị bỏ hoang. Không hẳn gọi là bị bỏ hoang vì không biết người chủ cũ ở đâu nhưng có đề bản «cho mướn nhà» , lâu lâu lại có người tới mướn nhưng không bao lâu lại không ở nữa mà chuyển đi chỗ khác.
Đầu tiên là một tiệm uống tóc nữ đến mướn, lúc đầu thì có người ngủ lại, khoảng mấy đêm sau thì không thấy ai ngủ mà khóa ngoài, bật đèn trước cửa rồi sáng hôm sau lại mở cửa làm việc nhưng không được bao lâu thì chuyển chỗ khác. Lần thứ hai là một quán kinh doanh món nhậu đêm rất sầm uất nhưng cũng không thấy khách đến nhiều và ở đó cũng chưa đầy một tháng mà rồi cũng chuyển đi không biết lý do. Chuyện chưa kết thúc ở đó, vài tháng sau ông anh gần nhà mình có mở quán coffee đối diện ở căn nhà hoang nọ. Lúc đầu cũng đông vui lắm do bạn bè anh mình đến ủng hộ. Nhưng mà vài tháng sau, vợ anh mình đang có bầu tự dưng mất tích mà gia đình tìm không ra. Nghi ngờ nhiều nhất là căng nhà hoang bị khóa ngoài nọ. Mọi người đổ xô vào tìm người phá ổ khóa vào tìm thì thấy chị đang ngồi một góc trong buồng với cặp mắt vô hồn. Khoảng nửa ngày sau mới tỉnh lại và không nhớ chuyện gì cả, chỉ biết là mình đang rửa chén sau nhà rồi không biết những chuyện xảy ra tiếp theo. Chưa dừng lại ở đó, khoảng mấy hôm sau, khi đang ngồi trước cửa nhìn qua căn nhà đối diện, chị thấy có một bóng trắng đang ngồi trong căn nhà bị khóa, rồi tự dưng chị bảo với ba và chồng mình và những người khách uống cà phê ở quán « tụi bây đi mua cho tao con gà,xị rượu với gì về tao ăn coi, đói quá» nhưng với cặp mắt không phải chị mà giống như người vô hồn. Có người khách lớn tuổi biết là bị nhập, mới vòng ra sau nhà lấy nước tiểu vào rồi đưa cho anh chồng vẩy lên mặt chị. Rú lên một tiếng đau đớn, đôi mắt chị đỏ ngầu rồi cảnh báo với mọi người ở đó
« tụi bây nhớ đó, tụi bây sẽ không làm ăn được yên ổn đâu, còn con nhỏ này tao sẽ theo ám nó, phá hư con nó cho tụi bây biết» rồi sau đó chị ngất lịm. Câu chuyện tiếp theo như thế nào mình cũng không được nghe kể nhưng mà đâu khoảng 2,3 ngày sau anh mình có dọn quán đi và giờ đứa con chị sinh ra bình thường không có j xảy ra hết. Mình được biết là những người bán hàng rong hay bán xiên que trưa có ghé lại chỗ quán anh mình ngủ trưa ( do anh mình chỉ dọn đồ đạc còn võng hay nhà thì vẫn giữ nguyên vậy, không có tháo gỡ) thì chỉ vừa chợp mắt thì như có một lực rất mạnh đưa cả người vào trong cây cột gần đó rất đau nên về sau thì cũng không ai dám ngủ ở đó nữa. Giờ căn nhà vẫn vậy, vẫn bỏ không, lâu lâu có người đến mướn nhưng cũng không được bao lâu.
Chuyện của mình xin hết, do lần đầu viết truyện với lại không có máu hài hước nên có j m gì sai sót bạn đọc bỏ qua. Chân thành cảm ơn «cuối đầu», nếu các bạn ủng hộ, có thời gian mình sẽ viết truyện ở nhà ngoại mình như đã hứa. Love all!! :3 :3

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận