Home Truyện Ma Hay Những Chuyện Ma Xảy Ra Xung Quanh Em

Những Chuyện Ma Xảy Ra Xung Quanh Em

Căn nhà hoang
Các bác ủng hộ em viết tiếp, sẽ không lang man, tập trung vào các điều ma mị. Nói chung phương châm của em là không gió máy trong truyện mình, do đó có thể sẽ chưa đủ đô các thím, nên em cũng cân nhắc làm con “tró” để các thím được có cảm giác
Nhưng các bác yên tâm, em sẽ mức độ tăng dần về những chuyện kì bí, hi vọng các bác luôn theo dõi, vì em đã sắp xếp các câu chuyện càng về sau sẽ càng nặng về tâm linh hơn.

====================================================

Tiếp theo chap-1 em sẽ kể về căn nhà hoang mà em đã hứa sẽ giải thích vì sao nó kì quái

Hồi vợ em còn nhỏ, đó là một căn nhà gỗ có thể nói là đẹp. Căn nhà không rộng, có một cửa chính ở giữa và 2 cửa sổ 2 bên y như kiểu ngôi nhà mà hồi xưa các thím vẽ trong cuốn mỹ thuật lớp 1 vậy. Ngôi nhà này là nhà của ông R. Nhà có 2 người con, người thứ nhất là đứa con gái. Hồi nhỏ dễ thương lắm nhưng vì đi chơi buổi trưa nên lớn lên dần dỡ điên dỡ tỉnh (hơi lãng xẹt nhưng cái này các chị em cẩn thận, đừng đi đến các vùng hẻo lánh giờ trưa nhá). Người con thứ 2 là đứa con trai, anh này từ nhỏ nổi tiếng là hiền lành, có thể nói là hiền như cục đất. Ông R có bà vợ là bà T. Cái gia đình nhỏ của ông bà lý ra cũng sẽ sống bình thường như bao gia đình khác nếu không có hôm đó. Từ cái ngày ông R đi làm nương đến tối muộn về với gương mặc hốc hác, bơ phờ như người mất hồn, thì suốt ngày ông nằm lì ở nhà không đi làm nữa. Kể từ đó gia đình ông R bắt đầu có biến. Một hôm đứa con gái đầu đi lên nương thì bị hiếp, mà bị ai hay cái gì hiếp thì không biết, hỏi chị này chị cũng chẳng biết vì chị dở điên dở tỉnh chả biết gì cả. Rồi 9 tháng 10 ngày chị cũng sinh ra được một bé trai kháu khỉnh nhưng lớn lên cũng bị câm điếc, thằng bé này có điều đặc biệt là nó đẹp đến lạ, riêng đôi mắt của nó lúc nào cũng đảo ngang đảo dọc, lớn đến 3 tuổi vẫn không biết đi, đặt đâu thì nằm đấy, bò trườn giống như loài bò sát. Sau một thời gian thì đứa con gái này ẵm thằng nhỏ bỏ đi biệt không ai biết đi đâu cả. Bà T thì trớ trêu hơn. Bà nổi tiếng hiền lành, nhưng từ ngày ông R như thế bà này đổi tính hẳn, bà giống như đàn ông, hút thuốc, uống rượu, sức làm bằng 2-3 thanh niên trai tráng. hôm nọ bên kia sông có nhà giỗ tiệc, bà cũng đi dự. Hôm đó bà uống no say, đám thanh niên người dân tộc thấy bà uống cũng sợ xanh mặt (các bác biết thanh niên người dân tộc nó khỏe, nó uống thế nào rồi chứ). Rồi khi bà qua sông về nhà, lúc đó cũng chiều tối rồi, có người thấy bà chửi nhau với gì đó ngoài bờ sông rồi bà lao ra giữa dòng vật lôn với thứ gì đó mà không ai biết. Sau đó mấy ngày thì người ta thấy xác bà lên đênh giữa dòng và trương lên như đã ngâm nước cả tháng. Ông R thì càng ngày càng yếu dần rồi ông qua đời mà không rõ nguyên nhân. Cuối cùng chỉ còn lại đứa con trai. Anh này hồi xưa hiền lành lắm nhưng từ ngày đó cũng đâm ra đổ đốn, ban ngày thì la cà làng xóm, xin rượu hoặc uống ké với đám nào nhậu nhẹt. Rồi đánh nhau, mà đánh kiểu đánh cho chết, chỉ cần ai gây lộn một tí là anh này đánh không biết trời trăng mây gió gì. dân làng nhiều lần trói gô đưa lên CA xã nhưng rồi cũng thả cho về. Điều đặc biệt là về đêm anh này hay đứng nhìn vào nhà người khác qua cửa sổ, ánh mắt như thèm thuồng điều gì đó, nhiều người nhìn thấy rồi em nói thật là tới đoạn này em nổi da gà luôn, các bác tưởng tượng đang nằm ngủ mở cửa sổ, nhìn ra thấy cái mặt đang nhìn vào trừng trừng mà thèm thuồng nữa. Em nói thật em ếu dám nghĩ cái cảnh đó nó ghê thế nào.
Rồi anh này có biểu hiện ho, ho nhiều và ra máu. dân làng đồn là anh này bị ho lao. Dần dần anh này ở hẳn trong nhà, không ăn không uống, sức khỏe kém hẳn. Căn nhà đó chính thức trở nên tối tăm, u ám, lạnh lẽo, kinh quái. Rồi cái đêm định mệnh, hàng xóm xung quanh nghe tiếng chửi bới gào thét trong chính căn nhà đó, trong nhà thì tối om, ai cũng ớn lạnh vì anh này nổi tiếng cáu tính rồi. Được lúc thì không gian im bặt. Vài thanh niên và bô lão người dân tộc mới mò qua xem sự tình. Ai cũng khiếp đảm nhìn cái cảnh vươn vãi trên sàn nhà cái đống nát bét kinh dị nào là máu nào là cuống họng, nào là thịt. Bên cạnh cái xác lạnh toát với cái cổ nát nhấy, trên tay vẫn còn con dao đỏ máu . (em thật chứ em nghe lợm giọng rồi các thím ạ, em đi nôn phát đây). Từ ngày đó đến giờ căn nhà bị bỏ hoang, cũ nát và đầy ma mị

=============================================
Chap sau em sẽ nói về nhà vợ em, các thím cứ góp ý để em kết hợp với những gì được kể hoặc đã trãi nghiệm để viết tiếp…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận