Home Chuyện Lạ Có Thật Những người có 2 bộ phận sinh dục

Những người có 2 bộ phận sinh dục

Đó là những người sinh ra đã có thêm những bộ phận sinh dục "vốn dĩ không phải của mình".
Người đàn ông có 2 "của quý", 3 chân nổi tiếng trong lịch sử
  
Đó chính là Frank Lentini (1889 – 1966), ông sinh ra tại Siracusa, Sicily, Ý trong một gia đình có 12 anh em.
Ngay từ khi sinh ra, ông đã sở hữu một cơ thể vô cùng khác thường với nhiều bộ phận "dư thừa". Lý do là vì một người anh em song sinh đã bám chặt vào xương sống cảu Lentini khiến cơ thể ông thừa ra một chân (ngắn hơn hai chân còn lại), và hai bộ phận sinh dục có chức năng hoàn chỉnh. Tuy nhiên, ở chiếc chân thừa thứ ba lại mọc ra một ngón chân ở ngay đầu gối, vậy nên tổng cộng ông có tới 3 cái chân, 3 bàn chân, 16 ngón chân và đặc biệt, ông có hẳn hai bộ phận sinh dục hoàn chỉnh liền. Nguyên nhân Lantini không cắt bỏ các bộ phận thừa là vì nó quá gần với cột sống, nếu vẫn cố cắt bỏ, rất có khả năng bị bại liệt.

Frank Lentini có 3 cái chân, 3 bàn chân, 16 ngón chân và hai bộ phận sinh dục hoàn chỉnh.
Vì cơ thể bất thường của Lentini, nên ngay từ khi sinh ra bố mẹ ông đã từ chối nuôi dưỡng ông. Lentini được chuyển cho một bà cô, nhưng cuối cùng ông cũng bị gửi đến một trại tế bần chuyên cho các trẻ em khuyết tật.
Sau này, Lentini đã cưới một phụ nữ có tên Theresa Murra và có với nhau 4 người con khỏe mạnh. Đến nay, người ta vẫn nhớ đến ông không chỉ vì cơ thể khác thường mà còn vì sự lạc quan yêu đời vượt qua mọi khó khăn của "tạo hóa".
 
Gái mại dâm Blanche Dumas nổi tiếng với hai âm đạo
Những người có 2 bộ phận sinh dục, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,bo phan sinh duc,dan ong,dan ba,phu nu,tin tuc
Kỹ nữ Dumas có tới hai âm đạo hoàn chỉnh và có thể "chiều lòng khách" nếu họ có nhu cầu.
Blanche Dumas sinh năm 1860 tại Marinique, Caribean, nổi tiếng là một kỹ nữ được xếp vào danh sách những gái bán dâm được trả thù lao rất cao ở Paris.
 
Lý do rất dễ hiểu, Dumas là một cô gái có cơ thể vô cùng khác thường với hai âm đạo hoàn chỉnh và có thể "chiều lòng khách" nếu họ có nhu cầu. Không chỉ thế, Dumas còn có tới hai bầu ngực, một "đồi gò bồng đảo" phát triển bình thường như bao phụ nữ khác, một "đôi gò bồng đảo" nhỏ hơn, nằm ở giữa hai chân của cô. Chưa hết, Dumas còn sở hữu thêm cả một chiếc chân thứ 3 ở giữa hai chân chính, và nó có thể uốn cong một cách khác thường.
 
Sinh thời, Blanche mong muốn được gặp gỡ và quan hệ với một dị nhân khác là Juan Baptistan dos Santos, một người có ba chân và hai dương vật, sinh năm 1843 tại Cuba. Baptistan dos Santos cũng có thể sử dụng lần lượt các cơ quan sinh dục của mình với các cô gái khác nhau. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ tài liệu nào ghi rằng hai người này từng gặp gỡ.
 
Người đàn ông tự hào với hai dương vật hoàn hảo
Những người có 2 bộ phận sinh dục, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,bo phan sinh duc,dan ong,dan ba,phu nu,tin tuc
Juan Baptistan dos Santos không bao giờ tỏ ra e ngại khi có ai đó muốn chiêm ngưỡng sự khác lạ của ông.
Đó chính là Juan Baptistan dos Santos, sinh năm 1843 tại Cuba (có tờ báo cho rằng ông sinh ra ở Thổ Nhĩ Kỳ) vốn rất nổi tiếng với ba cái chân và hai dương vật hoàn hảo. Điều đặc biệt là người đàn ông này không bao giờ tỏ ra e ngại khi có ai đó muốn chiêm ngưỡng sự khác lạ của ông.
Mặc dù có hình dáng dị thường nhưng Juan Baptistan được biết đến là người thông minh trên mức bình thường. Đặc biệt, Baptistan dos Santos có thể sử dụng lần lượt từng "cậu nhỏ" mỗi khi làm "chuyện ấy". Một số tư liệu không được xác định cho biết Baptistan thực sự đã có cuộc "gặp gỡ" với Blanche Dumas trong một chuyến lưu diễn tại thủ đô Paris.
 
Người đàn ông có bộ phận sinh sản của nữ giới
Những người có 2 bộ phận sinh dục, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,bo phan sinh duc,dan ong,dan ba,phu nu,tin tuc
Mãi 36 tuổi, anh Ryalu mới biết ổ bụng dưới của mình có một bộ phận sinh sản của nữ giới.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì phải bàn, và anh Ryalu, một nông dân Ấn Độ cũng sẽ chẳng bao giờ biết trong ổ bụng mình còn ẩn chứa một bộ phận sinh sản của nữ giới nếu anh không bị đau bụng dữ dội đến bức phải đến bệnh viện.
 
Anh Ryalu, Ấn Độ, năm nay bước sang tuổi 36, đã lấy vợ và có hai đứa con. Cuộc sống cũng như mọi sinh hoạt của anh đều diễn ra bình thường như bao người đàn ông khác. Cho đến một hôm anh bị đau bụng dữ dội, buộc phải đến bệnh viện cấp cứu, anh mới biết trong ổ bụng dưới của mình có đẩy đù bộ phận sinh sản của nữ giới như tử cung, buồng trứng, vòi trứng, cổ tử cung và mô âm đạo. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến bụng anh bị đau. Ngay sau đó, anh đã được các bác sỹ tại bệnh viện huyện Chhindwara tiến hành phẫu thuật và cắt bỏ bộ phận thừa đó ra khỏi cơ thể anh.
 
Bác sĩ Shrivastava ở bệnh viện này khẳng định, anh Ryalu sinh hoạt vợ chồng hoàn toàn bình thường. Mặc dù có hai cơ quan sinh dục, nhưng các hoóc-môn và giới tính của anh là nam giới rất rõ ràng.
 
Người sở hữu hai bộ phận sinh dục nam và nữ
Những người có 2 bộ phận sinh dục, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,bo phan sinh duc,dan ong,dan ba,phu nu,tin tuc
Dù gương mặt mang nhiều nét của nam giới, nhưng cô Caroline thấy tự tin hơn khi là một người phụ nữ.
Caroline Kinsey, sinh năm 1968, tại Darwen, Anh. Ngay từ khi chào đời đã bị lưỡng tính bẩm sinh với hẳn hai cơ quan sinh sản, một bộ phận sinh dục nam và một bộ phận sinh dục nữ. Vì quá bé nhỏ, nên bố mẹ Caroline Kinsey đã phải thay cô quyết định giới tính, họ chọn cho Caroline Kinsey giới tính nam. Bởi vậy, các bác sỹ quyết định phẫu thuật cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ mà không hề tiết lộ cho Kinsey biết cô bị lưỡng tính bẩm sinh. Mãi cho đến khi Caroline bước sang tuổi 19, họ mới nói cho cô biết sự thật về bộ phận sinh sản lưỡng tính của cô.
 
Sau này, khi cuộc hôn nhân đổ vỡ với một người phụ nữ và phải sống suốt quãng thời gian chịu nhiều sức ép, cô Caroline đã mạnh dạn mặc quần áo nữ giới. Thời điểm đánh dấu bước ngoặt này xảy ra cách đây hai năm. Giờ đây, cô đang sống thoải mái với tư cách là một người phụ nữ.
 
Cho đến tận bây giờ, cô vẫn phải cố gắng để cộng đồng chấp nhận thân phận mới của mình. "Đã hai năm trôi qua, không ai muốn công nhận tôi. Tôi đã làm nhiều việc từ thiện. Hiện giờ, tôi chuẩn bị thực hiện phẫu thuật để cắt bỏ bộ phận sinh dục nam mãi mãi. Hy vọng, điều kỳ diệu này sẽ giúp tôi gạt bỏ lại quá khứ và tìm được tình yêu đích thực".
 
Theo Zippo (Ione)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận