Home Truyện Ma Thành Viên Những truyện từng gặp và nghe kể. – Tác Giả Trịnh Quốc Chiến

Những truyện từng gặp và nghe kể. – Tác Giả Trịnh Quốc Chiến

chào cả nhà. nay buồn chuyện thất tình thì cũng lên đây kể vài chuyện mà mình đã chứng kiến và nghe kể lại.
Ma trong nhà.

chuyện là cách đây 1 tháng. thằng bạn mình nó lên bình dương lấy hàng. hôm đấy gọi hỏi nó có về không thì nó bảo là đèn xe bị hư nên mai mới về được. vậy là mình phải ngủ 1 mình ở nhà (ở đồng nai) đêm đấy 12h đang nằm chơi liên quân. (bình thường là nằm dọc, còn mình nằm ngang để quạt nó thổi vào điện thoại cho nó mát điện thoại) đang đợi trận đấu thì ngủ lúc nào không hay. đang ngủ thì nghe tự nhiên thấy bóng người màu đen kéo mình nằm dọc lại. lúc đấy mình mới nói là. đm mày lại đi chơi con nào giờ mới về à. cái nó không nói gì nên mình cũng ngủ luôn. đến sáng mai dậy thì không thấy nó đâu mà nhà có mỗi 1 cái khóa bấm mình cầm rồi thì làm sao mà nó vào được. gọi cho nó hỏi thì nó bảo mình bị điên. lắm lúc ngủ thì toàn nghe thấy tiếng chỗi xương quét trong nhà tắm nữa cơ. lạ vãi đái. à mà cái nhà đấy lạ lắm nha. 6 tháng trước thì có mua 10 đôi đũa, 10 cái tô, 10 cái chén nhỏ, 10 cái đĩa. mà không biết sao giờ còn 4 đôi đũa, 5 cái tô, 6 cái chén nhỏ, 2 cái đĩa. mà trong khi đấy nhà có 2 thằng. mình là thằng rửa chén. còn thằng kia thì có thuê tiền nó cũng không rửa.

Gặp ma từ nhà đến trường.

năm đấy là tháng 12/ 2010 mình học lớp 9. hôm đấy lớp mình có lao động quét sân trường. thì cũng như mọi khi mình dậy lúc 4h sáng đánh răng rửa mặt, ăn sáng đến 4h30 thì ra sân đứng đợi mấy người ở trên vùng đất đồi trở củi đi chợ. không hiểu sao hôm đấy vừa đánh răng xong chưa kịp ăn sáng thì thấy có bóng người đạp xe đi qua nhà. thế là bỏ ăn sáng là phóng theo. đi dến chỗ bãi rác thì không thấy người đấy đâu. lúc đấy cũng run vl rồi. thì tự nhiên đấy bóng dáng người màu đen. thì lúc đấy mình đoán là ma (bãi rác đấy ma nhiều lắm. sợ nhất chỗ đấy. ai đi đêm về khuya đều gặp, ma chó cũng có) sợ quá nhắm mắt đâm thẳng luôn. đi đến chỗ cái dốc có cái nhà hoang thì nhìn lên cái mái nhà có đứa con gái mặc bộ đồ trắng ngồi trên mái nhà đấy. lúc đấy thì nước mắt nước mũi rớt quá trời thế là phóng đến trường. lúc vào lớp thì có mỗi mình mình. đang ngồi trong lớp thì tự nhiên thấy 2 giọt máu từ trên rớt xuống tay (để tay lên bàn nhé. có chảy máu cam thì cũng không rớt vào tay được). lúc đấy thì mình cũng không nhìn lên vì sợ. phòng 1 mạch nhảy từ lầu 2 xuống đường. (lớp mình là cuối dãy của lầu 2. bênh cạnh đường, bên dưới có đống cát của nhà bên cạnh, toàn nhảy xuống đấy trốn học thôi) rồi chạy vòng từ ngoài đường vào trong trường lại chỗ nhà ông bảo vệ nói ổng là lớp mình có ma. vừa nói xong thì ổng làm câu. ma con mẹ mi. mi dọa tau hả. (giọng thanh hóa) cái mình kêu. ông không tin thì ông lên mà coi. cái ổng kệ không nói gì. (lớp mình nghịch hay phá trường nên ổng ghét). xong lúc học về thì mình mới nói với mẹ là nảy đi học gặp ma. mẹ bảo là chỗ cái bãi rác đấy ma đầy ra gặp là đúng rồi. còn cái chỗ nhà hoang đấy thì đứa nào đi lao động hay là ai đi chợ sớm thì đều gặp. con ma đấy có lâu rồi. mẹ còn kể là ngày xưa năm 9 mấy ấy, không nhớ rõ nữa. con chị họ mình với con chị thằng bạn mình cũng đi lao động sớm. thì lúc đấy con chị thằng bạn mình nó lại đi trước còn con chị mình đi sau. đi đến cái dốc đấy thì con chị mình nó hét lên là. Hương ơi đợi tau đi chung với. thì con chị mới nghe có người cũng kêu là “hương ơi đợi tau với” lúc đấy mới thấy lạ. nhìn xung quan thì không thấy ai. lúc nhìn lên mái nhà thì thấy con ma đấy đang nhảy nhót trên đấy. lúc đấy con chị mình sợ lắm. 1 mạch là phi thẳng luôn. rồi có kể với con chị về chuyện bị máu rớt vào tay thì nó bảo mình là sang nhà anh Phương mà hỏi ảnh (hơn mình 2 tuổi, trước cũng học lớp đấy) thì mình có sang hỏi thì ảnh bảo là. ngày trước ảnh cũng đi lao động. đến sớm nhất, đang ngồi 1 mình thì từ trên nó rớt xuống 1 giọt máu. ảnh thấy vậy ảnh sợ quá rồi ngất luôn. sợ vl.

Ma tàu.

mình sn 96. năm 1997 bố mình đi làm công trình nổ mìn, khoan đá cho chú mình ở trong nam thì năm 2003 bố mình về Thanh Hóa (Công trình chỗ Cửa Đạt, Đập bái thượng) làm ở đấy cho gần vợ gần con. công trình của chú ở Thanh Hóa, Nha Trang, Bảo Lộc, Bình Dương, không có thời gian trông coi nên bảo bố mình làm quản lí ở đấy trông coi luôn. thì nhà mình có mua mấy cái máy khoan với máy cẩu làm chung luôn với chú. hè năm 2004 bố cho mình lên đấy chơi thì lúc đấy bị ốm không đi được. xong trở 2 thằng em họ mình hơn mình 2 tuổi lên đấy chơi mấy bữa. xong nó về nó khoe với mình là trên đấy có mấy cái máy tính cả ngày nó với mấy ông trên đấy mở phim s*x coi sướng lắm. lúc đấy mình cũng khoái nên bảo bố mình trở lên để coi chỗ nào như thế nào. mục đích là để xem s*x ^^. ở trên đấy thì toàn núi với suối thôi. giường thì có 7 cái mà toàn có người ngủ hết. mình thấy có 1 cái giường trống không ai ngủ để ở mép tường nhà phía ngoài (có mái che ở đấy) thì xin bố lại đấy ngủ nhưng mà bố không cho. bắt lại ngủ với bố. không cho ngủ cái giường đấy. nghĩ trong bụng tức lắm. (tại xa bố từ năm 1 tuổi, 1 năm về 1 lần tết nên từ nhỏ giờ mới ngủ với bố có 2 lần nên không quen. năm nay 22 tuổi rồi mà mới ngủ đúng có 3 lần). xong lại đấy ngủ. sáng mai ốm nên bố trở về luôn. không được xem s*x hậm hực vl. cách đây vài tháng thì cả nhà ngồi nói chuyện mình mới nói mình hay ngủ ma gặp ma rồi dậy giữa chừng. (2 truyện trước mình có kể) xong bố mình mới kể là ngày trước tại sao bố mình không cho ngủ giường đấy. cách đấy 1 tháng lúc mình lên đấy chơi thì thằng cháu mình nó đang ngủ giường đấy thì bị bóng đè. nó không làm gì được thì lúc đấy may bố mình vào kêu nó đi bắt chó để làm thịt. lúc đấy thì nó ngồi dậy xong nó đứng lên nó đấm không khí bố mình thấy lạ hỏi thì nó bảo nó bị bóng đè. xong hôm sau bố mình ngủ thì cũng bị đè. lúc đấy bố mình không cựa mà để im. xong thả lỏng người rồi rồi rùng mình 1 phát là hết. cách 2 ngày sau. có thằng nó ngủ ở đấy. đêm đang ngủ thì tự nhiên cái giường nó dựng đến lên mà người không ngã. lúc đấy nó sợ quá nó chạy luôn vào trong nhà ngủ. mai nó không ngủ giường đấy. đếm thằng khác lại ngủ giường đấy cũng bị như vậy thì nó nói với bố mình. bố mình không tin nên bảo để tối bố ngủ coi sao. đêm đấy bố mình ngủ thì cũng bị dựng nhưng mà không phải dựng đứng mà là dựng ngược lại như trồng cây chuối ấy. lúc đấy sợ lắm mà cũng kể im được lúc thì hết. giường đấy không có ai ngủ cả. cho đến khi có 1 ông giám đốc công trình tên Nhạc làm cho chú mình từ trong nam về đấy làm. thì bố mình với mấy người bảo là. anh Nhạc! giường đấy có ma anh đừng ngủ giường đấy. cái ổng bảo là ma quỷ mẹ gì, làm gì có ma, nếu có thì để tối nay tao ngủ cho chúng mày xem. rồi đêm hôm đấy ổng ngủ. lúc đấy là 2h đêm ổng la lên rồi chạy vào nhà không nói gì cả mà chỉ bảo là mai đốt cái giường đấy ngay. sáng mai bố mình mới xuống suối bơi sang bên chỗ tụi dân tộc để hỏi coi cái giường đấy như thế nào (mấy đứa dân tộc cho bố mình cái giường đấy) thì nó bảo là cái giường đấy là của 1 thằng người tàu. nó bệnh mà chết mà thấy cái giường đấy đốt đi thì tiếc nên mới cho bố mình.

hết truyện. còn nhiều chuyện lắm. nào rãnh kể tiếp.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận