Home Truyện Ma Thành Viên Nối tóc – Tác Giả Kim Huệ

Nối tóc – Tác Giả Kim Huệ

H là một cô nàng xinh đẹp. Cô ấy có cái mũi cao và thon gọn, cái miệng hồng hồng, xinh xinh, gương mặt thon thả, mái tóc dài thường được búi ngay ngắn. Thấy cô có nhan sắc nên có rất nhiều show trình diễn thời trang mời cô đến để trình diễn hay các hãng thời trang nổi tiếng mời cô đến để họ quảng bá sản phẩm của họ. Dần dần, cô trở thành một diễn viên điện ảnh có lượng cát-xê khủng nhất nhì làng giải trí. Dù mới 21, 22 tuổi nhưng cô đã có mặt trong các bộ phim nổi tiếng. Có rất nhiều chàng trai đã ngấp nghé, nhưng không ai lọt vào mắt xanh của nàng. Dạo này H bị mất ngủ triền miên khiến tóc rụng khá nhiều. Mái tóc vốn dài và dày của cô biến ra mỏng tang. Cô hốt hoảng, vội vàng đến tiệm làm tóc để nhuộm và nối lại tóc. Ông chủ cửa tiệm tên là T. Ông ấy vốn hài hước và có tay nghề rất khéo, nên cô tin tưởng ông ấy rất nhiều. Bận này ông lại có mối tóc mới, nên ông rất vui mừng và lập tức giới thiệu với cô khi nghe cô có yêu cầu nối tóc. Sau khi chọn màu đỏ tía và xem chất lượng tóc, ông bắt tay ngay vào làm. Vì có tay nghề cao nên trong vòng 1,5 tiếng, ông ấy đã làm xong. Cô rất ưng và ngay lập tức trả tiền, không quên ”típ” cho ông chủ tờ 200.000 đồng. Sau khi về nhà, cô cảm thấy như đầu và vai mình nặng và mỏi hơn. Do nghĩ là phải ngồi lâu nên bị vậy, cô đi tắm và leo lên giường ngủ luôn. Trong mơ cô trông thấy có một người phụ nữ tóc trọc lốc, bận váy trắng, đang đi đi lại lại dưới chân giường. Cô vội bật dậy, cất tiếng hỏi: ” Ai đấy?”Nhưng kì lạ thay, khi cô ngồi dậy lại chẳng thấy ai cả. H nghĩ là mình hoa mắt, nên lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng khi cô vừa đặt lưng xuống, thì lại thấy: người phụ nữ đó đang bay lơ lửng trên trần nhà. Cô chưa kịp thét lên thì đã thấy cô ta ngồi ghì trên bụng mình. Cô á khẩu, không nói năng được gì cả. Lúc này ả đàn bà ngước lên nhìn cô. Cô thấy: ả đó không có lông mày, cái mắt đang mở trừng trừng, như giận dữ lắm. Cái miệng của ả vừa cười một nụ cười quái gở, vừa nói, giọng nghe lạnh lẽo, xa xôi, như từ đâu xa lắm vọng về: ” Trả tóc cho tao, trả tóc cho tao.” Cô giật mình tỉnh dậy, nghĩ đó chỉ là giấc mơ, liền lau mồ hôi, bật dậy, nhìn vào điện thoại đã thấy là 17 giờ 29 phút. Cô có hẹn với hội bạn thân đi chơi vào lúc 18h nên không nghĩ nhiều, vồi vàng đi tắm và gọi bạn makeup đến.

Cô thả mình vào làn nước mát, suy nghĩ về giấc mộng vừa qua. Vừa tắm xong thì bạn makeup đến. Đến nơi , cô nhìn thấy mặt nó tái xanh đi. Nó không nói nhiều, dẫn cô đến gặp bà đồng. Nó bảo đấy là mẹ nó. Bà đồng vừa nhìn thấy cô, liền phán: ” Cô này có một cái vong đi theo, nhìn nó dữ lắm. Hình như cô lấy gì của nó phải không?” Cô đáp bằng giọng run run:” Dạ…thưa bà…cháu không lấy gì của họ, cũng chẳng làm gì phạm đến họ ,tại sao họ lại theo cháu ạ?”. “Từ từ, để tôi khảo vong đã.” Bà vừa nói xong thì bỗng đâu, H lên cơn sùi bọt mép, ngã lăn ra đất, giáy lên đành đạch. Bà vội bảo:”L, vào nhà mang đồ nghề ra đây. Con này bị vong ốp rồi”.Dứt lời, bà lấy hai lọ mực đen và trắng, vẽ lên mặt minh những hình thù kì quái. Bạn makeup cũng được gọi lại bên cạnh để hộ lễ. Bà mặc bộ đồ của các quan xưa, tay cầm cái tầm vong, ngồi thẳng lưng, miệng lâm nhâm đọc chú. Bỗng bà nói lớn:”Khai khẩu”. Dứt lời thì cô H đang giãy nảy thì bỗng ngoan ngoãn, quỳ trước mặt bà đồng. Bà quát:

-Ma quỷ ở đâu, sao lại theo bám người trần mắt thịt?

Cái vong đáp lại:

-Dạ, bẩm quan, con là hồn cô gái chết trẻ vì tai nạn giao thông. Khi con chết đi, vì mới 20 tuổi, nên con thiêng lắm. Con bị bọn trộm mộ cắt mất tóc, lại lấy vàng bạc mà bố mẹ con cho vào áo quan con nên con tức giận mà về đòi trả lại tóc.

-Nhưng con bé này nó có làm gì mày đâu, sao mày phải bám nó?

-Dạ bẩm, chúng nó lấy tóc con mang đi bán cho ông chủ tiệm tóc. Con này nó vào nó nối tóc, thành ra tóc con giờ trên đầu nó, nên con mới về mà đòi lại.

-Đáng ra ta phải đánh mi cho tan hồn nát phách, nhưng ta thấy ngươi khi sống đã chịu nhiều khổ sở, lúc chết thì lại chết đau đớn, nên ta tha cho. Giờ thì thoát ra đi, mai tao sẽ làm lễ cầu siêu cho mày. Có vàng mã, có quần áo mới, có xôi có oản. Nhược bằng không thì ta đánh cho tan hồn phách.- Bà đồng vừa nói, vừa đập cây tầm vông xuống đất.

Con vong vội thoát ra. Bà đồng trùm tấm khăn lên, sao một lúc thì nét mặt nghiêm nghị vừa rồi lại trở nên hiền hoà như trước. Bà bảo con:

-Giã gừng ra thành nước, đổ vào miệng cho nó uống.

L vội vàng làm ngay. Khi tỉnh dậy , bà đồng hỏi H:

-Tôi hỏi cô, cô có nối tóc hay di làm tóc gần đây không?

H đáp:

-dạ có ạ, dạo này cháu mất ngủ, rụng nhiều tóc nên cháu đi nối tóc lại ạ.

-Tôi khuyên cô, về cắt tóc đi, tóc cô nối là tóc người âm, nối vào nên bị thế đấy.

-Dạ vâng thưa bà, cháu cảm ơn bà ạ.

-Tạ lễ đi, rồi về. Nhớ từ lần sau, trước khi làm tóc, nhớ hỏi xem đây là tóc ai, tóc gì không lại bị như hôm nay thì khổ. Đây, tôi cho hai cái vọng bình an, mang về mà đeo vào tay cho đỡ yếu bóng vía.

H tạ lễ xong, trên đường đi về, l mới bảo cô:

-Chị ơi, nãy em nhìn thấy chị có con vong đánh đu trên cổ nên em mới dẫn chị đến. Em thấy nó đang hút dần dương khi của chị nên em mới làm thế.

Sau đó, nó kể lại truyện bà đồng khảo vong cho cô nghe. Cô bảo:

-Cảm ơn em nhé, không thì tối nay chị lại bị nó doạ rồi. À, để chị hỏi ông chủ quán làm tóc chị làm coi sao.

Sau đó, cô gọi cho ông chủ và nói chuyện về cái tóc ấy, thì ông ấy kể:

-Tôi nào có hay sự việc ấy. Người bán tóc cho tôi là một ông trung niên, tầm 40-50 tuổi. Ông ta bảo là con gái ộng ấy bị ung thư, cần hoá trị nên ông mang tóc đến bán. tôi thấy tóc dài và mượt nên mua ngay. Không ngờ nó lại như thế. Để tôi gửi số của nó cho cô.

H nhận được số, bèn lập tức gọi. Đầu dây bên kia vừa bắt, cô bèn lập tức nói:

-Alo, cho tôi hỏi đây có phải là số ông B không ạ.

-Ừ, đúng rồi, cô là ai nhỉ?

-Có phải chú đào trộm mộ của một cô gái tên là K, mất vì tai nạn đụng không? Cháu yêu cầu chú nói thật, nếu không, cháu sẽ mang công an đến tận nhà chú để bắt vì hành vi đào trộm mộ, lấy vàng bạc của đứa con gái ấy.

Ông ta hốt hoảng, lại nghe thấy tiếng cô L giả làm công an nên mới thú tội rằng mình là người cán chết cô gái ấy, lại còn trộm đồ dưới mộ. Nhưng vẫn còn thiếu chút tiền để bao đám bợm nhậu nên ông nảy ra ý tưởng trộm tóc. Ông ấy cũng thú thực rằng mấy ngày nay, ông ấy bao đám nhậu, khi say, ông thấy có đứa con gái đầu trọc lóc, chìa tay ra đòi ông vàng và bạc của nó . Sau cùng, ông ta đi đầu thú và nhận án phạt 5 năm tù giam.Âu cũng vì sĩ diện của mình nên con người ta hay nảy ra những suy nghĩ tội lỗi, khi bị dồn vào đường cùng.H cắm nhang vào bát hương trên ngôi mộ có hình cô gái trẻ, lặng người suy nghĩ về những tội ác của ông B. Sáng nay, cô vừa tỉnh dậy, cầm điện thoại lên đọc báo thì thấy có báo là phạm nhân P.N.B đã mất trong tù vì một căn bệnh kì lạ. Cô biết căn bệnh ấy là do ai làm, vậy nên cô thay quần áo, đứng bên mộ cô gái trẻ, thầm nói:” Cô đã báo oán được rồi, hãy yên tâm đi đầu thai đi nhé, đừng ở lại trần gian này nữa.”

Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận