Home Truyện Ma Thành Viên Ông Ngoại em – Tác Giả … Giấu tên

Ông Ngoại em – Tác Giả … Giấu tên

E xin kể câu chuyện về ông ngoại e, e nói trước ko phải chuyện ma rùng rợn gì, nếu đọc bán thời gian cho vui thì được, chứ đừng trông đợi ma cỏ gì rồi đọc xong ném đá e nha^^.
Năm 2009 ôg e phát bệnh, đi khám bv họ nói là bị tâm thần phân liệt gì đó. Về nhà ôg vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ có lúc quên lúc nhớ thôi, ôg xưng hô với mọi người lung tung lắm, ôg k nhớ mìh là ai nữa. Rồi từ đó ôg hay kể chuyện ngày xưa, chuyện chiến trah, chuyện ôg đi lính. Đặc biệt là ôg hay nói ôg thấy ôg A bà B đứng ở chỗ này chỗ kia trong khi ôg A bà B chết lâu rồi. Có lần nguyên đám cháu trong đó có e đang đứng chơi cái ông đi lại nói:” sao cả đám mà k có đứa nào có tay chân hết vậy?” nghe xong cả đám teo quá bỏ chạy hết. Xong bà ngoại e quyết định đi coi thầy, coi 3,4thầy ai cũng nói ông e bị người ta quở, mấy thầy nói là hồi trẻ ông e ngang tàng k sợ ai,bán bổ thần thánh ma quỷ nên giờ bị phạt, nói ông e bị mấy vong nhập chứ k phải 1 vong, cái này là tam tai gì đó, thầy k giúp dc.phải chịu phạt nếu hết 3năm vẫn sống thì vượt qua được đại nạn, k thì gia đình lo hậu sự vậy. Trong khoảng thời gian 3năm đó biết bao nhiêu chuyện xảy ra với ông e, ban ngày ông yếu lắm, k ăn k uống gì cứ nằm ngủ li bì, ban đêm tự nhiên ông mạnh hẳn lên, ông đứng thẳng được. Ông chạy song sỏng,ông vác nổi cái rựa chẻ củi nữa. Đêm đó ôg vác rựa dí bà e chạy vòng vòng (ôg bà ở nhà riêng nên k ai hay) hồi sau nghe bà la nên nhà e,nhà mấy cậu mới hay,chạy ra thấy ôg cầm rựa giơ lên cao hùng hổ dí bà, mấy cậu ra ngăn thì ông cầm rựa dí ngược lại,ông cứ thấy người là giơ rựa chém, mấy đứa cháu sợ quá núp hết trong nhà ngó ra. Bà thấy vậy nên lên đầu xóm kêu ông tư bạn ôg e xuống nói chuyện khuyên ông e bỏ rựa xuống, ôg tư xuống thì ông e lại hiền, ngồi im nói chuyện( hình như cái vong nhập ông e ghét dòng họ e hay sao mà gặp ai cũng dí).ôg tư hỏi :” ai đây?sao đêm hôm mà hành người ta vậy?”.ông e đòi hút thuốc,đó giờ ông cầm điếu thuốc ngón cái với ngón trỏ thôi, bây giờ ông cầm kẹp giữa ngón trỏ với ngón giữa, nhìn là biết k phải ông e rồi. Hút xong cái vong trong người ông e nói:” tao 84tuổi. Nhà tao ngoài bụi tre đó, tao thấy thằg này yếu nên tao nhập, bà này phá nhà tao nên tao ghét tao chém bả” , ý là bà ngoại e chặt bụi tre là phá nhà của ổng. Hiểu chuyện rồi nên ông tư ngồi vuốt mấy câu thì vong xuất ra. Để ý lúc bị nhập mắt ông e nhìn dữ tợn kinh khủng. Bà e ở chung với ông nên chứng kiến đủ thứ chuyện. Bà nói tối ông k ngủ, cứ lom khom đi đi lại lại hoài, đi lên đi xuốg bật đèn tắt đèn chơi vậy đó( còn nhiều chuyện lặt vặt như vậy lắm, kể ra dài dòng e sợ bị chê). bà e có rước bà thầy bên Campuchia về nhà ông bà, khi bà thầy đó bước vô phòng khách cũng là nơi đặt bàn thờ tủ thờ tổ tiên, Mẹ quan âm, thì đột nhiên nhà bị mất điện, cũng k co gì quan trọng nên k ai để ý. Bà thầy đó nói ông e bị cửu huyền thất tổ phạt, e nghĩ đều là con cháu sao cửu huyền thất tổ phạt nặng như vậy,nghĩ thôi k có dám hỏi lại. Sau khi đọc kinh xong thì làm lễ rước Mẹ Quan Âm, vừa đưa hình Mẹ để lên bàn thờ thì tự nhiên đèn sáng lại, e ko nghĩ là trùng hợp vậy đâu, tuy làm đủ cách nhưng ông e vẫn ko khá hơn là mấy. Một thời gian sau ông bị suy tim phải nằm viện. Ở trong bệnh viện ông cũng y như ở nhà. Cứ khuya là ông mạnh lên, ông ko ngủ mà đi suốt đêm.mấy anh bảo vệ còn làm ko lại nữa là biết ông e khỏe như thế nào rồi. Kế giừơng ông e có bà kia nuôi người thân bệnh, k quen k biết gì tự nhiên bả nói với mẹ e là tối tối bả thấy có con quỷ đen xì mà to cao lắm, cứ đi đằng trước dắt ông e đi qua đi lại, mẹ e hỏi sao bả thấy được, bả nói tại bả tu tại gia, đọc kinh nhiều, có căn cơ gì đó nên bả thấy được mấy cái người thường ko thấy. Giờ mới hiểu tại sao ông e ở nhà k ngủ mà đi suốt,lúc nào cũng phải cử người trông ông chứ lơ là 30s ông đi mất tiêu, lạ lắm, lúc mình nhìn thì ông đi gù gù chậm chạp,sơ hở 30s là ông đi lẹ kinh khủng,thoắt cái ra tuốt ngoài ruộng, Ở nhà thờ đủ thứ ko hiểu sao ma quỷ ra vô như nơi công cộng. Sau lần nằm bv đó thì ông về ông yếu hẳn, gần hết 3 năm tam tai thì ông mất năm 2012. Từ lúc mất đến giờ ông cũng hay về lắm. Con cháu trong nhà thấy ông hoài( trong mơ) riêng bà e vẫn ở nhà đó 1mình nên thấy ông ở ngoài đời luôn. Ngồi coi tv thấy cái bóng lướt qua hoài, bà e thì k sợ nên vẫn sống bình thường. Thỉnh thoảng nhà tự bật hết đèn sáng choang giữa đêm, ko ai nói cũng hiểu, thói quen khó bỏ của ông e mà.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận