Home Truyện Ma Thành Viên Pháp sư đời thứ 8 (phần 2 : Sự trải nghiệm của thuật sĩ ) – Tác Giả Trần Gia

Pháp sư đời thứ 8 (phần 2 : Sự trải nghiệm của thuật sĩ ) – Tác Giả Trần Gia

Thông thường người chết đi chỉ là hồn phách rời khỏi thân xác phàm , một số vong thì về thế giới khác , một số còn lại thì vẫn vương vấn nơi đây không biết để làm gì hay muốn làm gì , người chết trên đất liền có thể gọi nhiều thứ tùy trường hợp : Vong ,âm ,quỷ … nếu chết trên núi thì gọi ma rừng … , một số trường hợp chết bất đắc kỳ tử thì đa số phần này rất linh thiêng, một số bạc phận chết trôi dưới nước, ao suối chỉ gọi 2 chữ Ma da .. , thường những xác chết dưới nước hình thù rất quái dị đáng sợ , một số trường hợp vong muốn bắt hoặc thế mạng một người nào đó , khi thấy xác thường có những biễu hiện : Mồm há hốc , khuôn mặt tái , 4 lỗ phần đầu người ( mắt- mũi -tai và mồm ) có thể xảy máu … không thể nói hết được . Nhiều lúc vô tình gặp phải xác trôi sông , tốt nhất nên báo cáo sự việc hoặc mai táng gò đất cho an tâm , nếu như vô tâm làm ngơ thì cái vong xác ấy sẽ sinh ra oán hận mà theo mình quấy phá… ! Xin tiếp bút : Đa phần đi theo mé sông có thể bắt gặp những ngôi nhà hoặc người đi thuyền , nhưng vào thời điểm của ông thì rất ít , thường đi mười mấy cây mới được thấy vài căn nhà ở trên nước hoặc sát bờ sông , lúc này cả 2 đi theo mé sông gặp phải một ngôi nhà với tình trạng hư hỏng nặng cả 2 mới đi vào tạm dừng chân mà nghĩ một lát , lát sau nhìn trời cũng đã chạng vạng tối , lúc này ông mới đi kiếm cũi để làm mồi lửa cho sáng tiện thể sưỡi ấm , giây lát vừa đi ra được vài bước , ngoãnh đầu lại thì thấy cô gái lẽo đẽo theo sau ! ông mệt mõi nhăn mặt nói : Theo làm gì ? sao không ở trong mà nghĩ ngơi ? Lúc này cô gái nói : Thân nữ nhi lại ở một mình nơi khỉ ho cò gió này , thôi cho tôi theo anh có gì giúp cũng nên . Lúc này sắp tối lại chưa có gì để mồi lửa nên cũng thôi thúp làm mau mau cho rồi , lát sau ông mồi lửa phải mất cả giờ để có được lửa ti ti ( 1 cái gỗ mồi + 1 cây đúc vào rồi ngoái ngoái , đây là cách có lửa của cụ ông xưa ) Lát sau , sắc mặt cô hơi tái tái một chút , ông tôi khuyên nhủ , chỉ cần đi hướng sông này là tới Hội An rồi đừng lo , lát sau cô ta nói : Giờ đang trải qua sự việc này , thân xác như đang hành hạ … thà chết cho xong ( Tiễu thư , gái lười thì không cần phải ghi thêm =.=) Lát ông cầm một mồi lửa nhỏ mà đi ra hướng sông, suối mà bắt cá , đang loay hoay thì tự nhiên ông thấy có một cái gì màu đen xậm , đang trôi về phía ông , ông rất nhạy cảm khi về đêm vừa , gặp cái bất thường đặc biệt là trời tối ông như Tào Tháo vậy , ông nhảy lên bờ đúng 3 cái , lúc này nó trôi gần phía ánh lửa đang phát sáng mờ mờ , ông nhíu mày nhìn thì giống một cái bao vẫn đang trôi , lúc này không nghĩ ngợi ông kiếm được cây dài và khề khều nó lại gần mình , quả thật xóm rừng núi thì ban đêm tối thui không thể nhìn thấy chân mình nữa , lúc này cái thứ như bao ấy đã gần tới bờ , cầm lửa quơ quơ lại gần xem thì ông nôn hết cả nước trong người ông , cũng hên là chưa ăn gì ! Giây lát ông hi sinh cái áo bà ba đen ông mặc , về phần này cũng có chút kiên kỵ , kéo lên cái xác người thì ông nhìn thấy là một xác của người đàn ông , nhìn nét mặt ông cảm thấy khắc khổ ( Nếu ai biết đến lão hạc thì nét có tương đối giống ) kéo lên bờ ông suy xét cái xác và phân tích , lúc này phía sau ông có giọng cô gái vang lên : Có gì ăn chưa tui đói quá à ! lúc này ông quay lại với khuôn mặt kỳ dị :)) ( Xin lỗi khúc này , ông kể mà tả làm tác giả cười muốn thụn rốn :)) ! Lát cô gái nhìn ông với khuôn mặt bở ngở : mặt tui có gì sao ? ông nói : Muốn có thịt ăn không ? cô gái nhí nhảnh nói : có có , nơi đây cùng lắm chỉ có cá mà tự nhiên có thịt , có có . Kế đến ông lùi ra để lộ một khoảng sáng về cái phía ấy , lúc này cô gái tới gần nhìn xem thì thấy là xác chết trôi , cô ta cũng như ông lúc nãy nôn ọe hết cả trong bụng , lúc định thần được tí cô gái nói : Đồ chết dịch nhà anh , tưởng anh tài giỏi lắm không ngờ , …. Lúc này ông thêm dầu : Sao muốn , thịt quay hay hấp ? tùy cô chọn lựa , kế đến cười mĩm , cô gái lườm ông một cái rồi nói : Chuyện là sao , sao tự nhiên có xác chết ở đây ? Thấy cô ta nghiêm túc ông cũng bắt đầu thuyết trình : Có thể là xác chết trôi , còn về chết thế nào thì không biết … , lúc này ông suy nghĩ một tí rồi hét to : A đúng rồi , sao không thử xem xác này chết thường hay chết kỳ tử ? cô gái ngẫn ra một tí rồi nói : Người chết rồi sao có thể cải tử hoàn sinh được , nếu làm được tôi sẽ kêu nhà tôi đầu tư cho anh qua nước ngoài làm bác sỹ cứu thế giới , lúc này ông lườm một cái nói : có thể không nói , nhưng biễu hiện thì có thể . Kế đến ông rút sấp bùa rút ra một lá bùa ? ( hiện tại chưa biết lá bùa gì ) cuộn tròn nhét vào mồm , lát sau tay bắt kiếm , lôi quyết về hướng cái xác , cầm lửa quơ quơ đến hướng lá bùa nhét vào mồm cái xác , lúc này cô gái hỏi : làm gì vậy chết cũng không tha ah ! thất đức tên thất đức , lúc này ông mặc kệ cô ta nhìn biễu hiện cái xác , lúc này cái xác trương phình nên như sắp nổ , kế đến nó xì xì èo èo , cái xác như bị cây kinh đâm lổ , nước thoát ra theo lỗ trên xác mà thoát ra ngoài , ông nhìn theo hướng nước mà nói : Nếu chết oan ,bất đăc kỳ tử hoặc bị kéo thế mạng thì nước sẽ có màu máu , còn chết vì xui hoặc tận mạng thì , cũng là số phận thôi mau mau chọn lấy một mô đất rồi chôn ông ta , tiện thể vãng sinh .. , lúc này cô ta nói : Đàn ông thì làm đi không lẽ phụ nữ chân yếu tay mềm còn phải động tay chân , lúc này ông nghĩ : Hễ làm chuyện gì mà có đàn bà rất rắc rối , suy ngẫm đúng thật …, lát ông kéo cái xác về hướng cách sông vài chục bước , đào cái hố chôn người đàn ông xấu số ấy , lấp xong ông ngồi trước bia mộ mà đọc chú rồi nói chuyện như kiễu một mình , hoàn thành rồi ông về hướng suối bắt cá , được con mất con được nhưng đũ để lót dạ , giây lát xong suôi định thần sẽ ngủ một giấc lấy sức để mai tiếp tục hành trình thì … Éc éc éc , ông chưa kịp ngủ thì lại có chuyện sảy ra , lúc này cô gái nằm ở góc nhà tự nhiên tiến tới ngồi sát lấy ông tôi mà run run , ông nói : Làm gì vậy ? nam nữ thọ thọ bất thân , làm thế còn ra thể thống gì ? cô gái nói : Lần đầu ngủ nơi âm u này , có phần sợ có phần lo lắng , chỉ là muốn ngủ ngon giấc anh đừng sợ , lúc này tưởng như có con heo lạc ông nghĩ , quanh đây nhà dân thì không có , ít nhất phải vài dặm nữa với có nhà , không lẽ heo rừng ? lúc này có tiếng vỗ cánh đậu trên nóc nhà , cả 2 người nhìn lên thì nó là một con chim , nhìn kĩ thì nó có màu trắng , trong đêm tối lại có màu , tuy nhìn không rõ nhưng vẫn nối bật lên khung cảnh , lúc này ông nói : xời tưởng gì chim heo thôi , ngủ thôi chả có gì lo , vừa nằm xuống ván gỗ thì ông lại khựng bật lên nói với giọng run run : chết chết sao lại găp nó lúc này , kiễu này chết toi thật rồi , cô nương đừng có làm gì ồn khiến nó phải kêu đấy , nếu không thì đêm nay nhà nát này là nhà ở 2 ta về sau đấy , với câu nói đùa này làm cô gái hơi nỗi máu , cô ta tính tát ông một cái , với độ khéo léo cao ông dễ dàng né được cái tát ấy , không ngờ bụp một cái bay luôn cái ván gỗ để che gió bay thẳng xuống dòng suối mà trôi mất , lúc này có chuyện kinh động con chim nhìn xuống thì thấy ông với cô gái đang hành động kỳ quặt , theo bản năng nói thét lên : Éc éc éc, nhìn về hướng cô gái và ông éc éc , lúc này ông nói : Thôi xong kiễu này đêm nay gặp hung rồi cảm ơn cô nương ! lúc này cô gái nói : chim heo cũng có phần nghe tới nó , nhưng mà nay mới gặp không lẽ là loài chim trong dân gian là đi tới đâu người chết theo đó ? Ông gật đật : Đúng vậy thà nó không kinh động tới nó , nay nó nhìn thẳng vào mà hét tiếng nó nữa … , lúc tới đây tôi cũng nghi ngờ về đất xung quanh đây rồi không phải đất độc cũng là đất dữ , thôi mau mau rời khỏi nơi này nhanh ! nhanh lên ! (P/S: Chim heo chắc ai cũng biết nên không giải thích nhiều ! Thân )

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận