Home Chuyện Lạ Có Thật Phát cuồng với tàu Noah trước “Ngày tận thế”

Phát cuồng với tàu Noah trước “Ngày tận thế”

Phát sốt với… vé tàu

Ngày 17/8 vừa qua, Trịnh Chương Thư, một sinh viên đại học ở Bắc Kinh, Trung Quốc nhân chuyến đi du lịch Tây Tạng đã mua được 1 đôi vé “tàu Noah” ở cung điện Potala với giá 4 NDT và gửi về cho bạn mình 1 tấm. “Tại điểm tham quan nào ở Tây Tạng cũng có bán vé “tàu Noah”, thậm chí còn bán rất chạy”, Trịnh Chương Thư cho biết. Tấm vé được in trên bưu thiếp, có bối cảnh giống hệt cảnh tận thế trong phim “2012”, với đầy đủ các thông tin như thời gian, địa điểm lên tàu. “Giờ G” được xác định là 10h ngày 21/12/2012 (giờ Bắc Kinh). Thậm chí trên vé còn ghi chú: Mỗi người mang không quá 1kg hành lý, không kèm vật nuôi, thời hạn bán vé cuối cùng là 20/12/2012…

Những tấm vé như vậy hiện đang được bán tràn lan trên các trang mạng của Trung Quốc, có giá dao động”, từ 2 hào (nếu mua sỉ) đến… 10 triệu NDT/tấm. Số lượng vé bán ra tỷ lệ thuận với những lời đồn đại đang lan nhanh trên mạng.

Vé “tàu Noah” được bán ở Tây Tạng, Trung Quốc
Vé “tàu Noah” được bán ở Tây Tạng, Trung Quốc

Tại một trang mạng có địa chỉ renren.com, người bán hàng còn tự xưng là “Điểm bán vé tàu Noah duy nhất trên toàn cầu”, đồng thời quảng cáo “chỉ còn 40.000 vé, mua nhanh kẻo hết”. “Có những người chỉ coi đây là trò vui, nhưng có không ít người lo lắng và cho đó là sự thực”, anh Tống Hiểu Thanh, một kỹ sư máy tính ở Quảng Châu cho biết, ở công ty anh hiện đang có “mốt” sở hữu “vé tàu Noah”. Theo kỹ sư này, chỉ cần lên mạng tìm kiếm, đặt hàng, công ty bán “vé” sẽ mang tới tận nơi.

Ngành kinh doanh béo bở

Trước đó không lâu, ngày 6/8, ông Dương Tông Phúc, một thương nhân ở thành phố Nghĩa Ô, Chiết Giang đã công khai phát minh mới của mình, chiếc tàu cứu sinh khẩn cấp hình cầu có tên “Atlantis”, được cho là có thể dùng trong các thiên tai thảm họa như núi lửa phun, sóng thần, đại hồng thủy, động đất, bức xạ hạt nhân… Sản phẩm này ngay lập tức nhận được sự quan tâm cao độ, đơn đặt hàng tấp nập “bay” về trụ sở công ty. Đến nay, theo tiết lộ của ông Dương, đã có 21 hợp đồng mua bán, với số tiền đặt cọc từ 1-5 triệu NDT cho mỗi hợp đồng. Trong số đó, có khách hàng ở Sơn Tây đặt tới 15 chiếc.

“Tàu Noah” made in China được thử nghiệm hôm 23/10

“Tàu Noah” made in China được thử nghiệm hôm 23/10

Theo tờ tuần báo “Nhìn ra Phương Đông”, “tàu Noah” của ông Dương nặng 6 tấn, khi nổi trên mặt nước có tải trọng 33 tấn, có thể chịu được nhiệt độ cao nhất 1.700 độ C, chịu được lực đánh 350 tấn, di chuyển được trên nước, được bao phủ bởi một lớp thép trong hình cầu với đường kính 4m, có khả năng ngăn bức xạ hạt nhân. Bên trong thân tàu được thiết kế ghế an toàn, hệ thống quạt gió, khu vệ sinh và các vật dụng phục vụ sinh hoạt khác, kèm theo các thiết bị cứu hộ khẩn cấp và cả khoang chứa thực phẩm, nước uống đủ dùng cho… 1 năm. Theo quảng cáo, chiếc tàu “đủ cho 1 gia đình 3 người sống sót trong vòng 10 tháng”.

Tại Mỹ, việc sản xuất và kinh doanh các thiết bị dành cho “Ngày tận thế” cũng đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Người ta sản xuất từ những “con tàu Noah” cao cấp và sang trọng cho người giàu, đến những nơi “sống tạm” cho tầng lớp bình dân.

Ngày 18/10, công ty “Nơi sống còn Atlas” của Mỹ đã bắt đầu chính thức bán các cabin trên “con tàu Noah” của mình. Mỗi cabin dài chừng 9,8m, rộng 3m do những đường ống bằng kim loại tạo thành, được gọi tên “Nhân tố sợ hãi”. Giám đốc bán hàng của công ty, Jeremy Ross cho biết, những căn phòng này rất thích hợp với những người bi quan, họ chỉ cần mang theo túi hành lý của mình và dọn thẳng đến đây. Các nhà thiết kế “con tàu Noah” này hy vọng khách hàng của họ sẽ tìm được cuộc sống an toàn như họ mong muốn dưới tầng đất sâu 6m. Mỗi cabin được bố trí 4 chiếc giường gấp, bên dưới mỗi chiếc giường đều có không gian lánh nạn. Tuy nhiên, nếu có đủ 4 người vào sống trong 1 ca bin này, thì dưỡng khí, cũng như nước sinh hoạt sẽ thực sự trở thành vấn đề lớn. Mỗi khoang như vậy có giá 60.000USD.

“Ngày tận thế” chỉ là tưởng tượng

Theo lịch của người Maya cổ
đại, ngày 21/12/2012, tương đương với ngày thứ 1.872.000 kể từ ngày
11/8/3114 trước công nguyên là một ngày cực kỳ trọng đại – nhân loại sẽ
bị hủy diệt. Những phỏng đoán được đưa ra là cực từ trái đất bị đảo
ngược, các đại lục bị phá hủy và sắp xếp lại, tạo ra các thảm họa từ
thiên nhiên; hành tinh Nibiru đâm vào Trái đất tạo ra một vụ nổ mang
tính hủy diệt; đại hồng thủy sẽ xảy ra,…

Để bác bỏ những đồn đoán
này, ngày 23/10, Văn phòng thương mại Trung Mỹ ở Đài Loan đã tổ chức
“diễn đàn Maya” nhằm làm rõ những tin đồn về “Ngày tận thế”. Các chuyên
gia tham dự diễn đàn phân tích về ngày 21/12/2012 được ghi trong lịch
Maya bị cho là ngày tận thế là không chính xác, bởi ngày này chỉ đại
diện cho ngày cuối của một chu kỳ lịch, tượng trưng cho một kỷ nguyên
mới sẽ lại bắt đầu. Điều này có vẻ trùng khớp với lý giải của các chuyên
gia trên toàn thế giới, rằng không hề có “ngày tận thế”, mà đó chỉ là
sản phẩm tưởng tượng.

Truyền thuyết về con tàu Noah

Kinh Thánh viết rằng, vào một ngày
khi phải chứng kiến những tội ác mà con người gây ra, Thiên Chúa đã cảm
thấy hết sức tức giận và hối hận vì mình đã tạo ra loài người. Ngài đã
quyết định sẽ tạo nên một cơn đại hồng thuỷ để quét sạch hết thảy những
mầm mống của tội ác.

Lúc bấy giờ, ở trên mặt đất, có một người
tên là Noah với lòng dạ ngay thẳng nên Chúa đã phán truyền cho ông biết ý
định của mình. Ngài khuyên Noah hãy đóng một chiếc thuyền thật lớn để
có thể chứa được tất cả những người thân của gia đình mình cùng với tất
cả mọi loài động vật, mỗi loài 1 cặp. Nghe theo lời Chúa, Noah đã đóng
một chiếc thuyền khổng lồ, dài 360m, rộng 23m, cao 13,6m – được chia làm
3 tầng. Ngay khi thuyền được đóng xong và tất cả các loài đã lên được
thuyền thì cũng là lúc cơn đại hồng thuỷ ập đến. Mưa lớn và dữ dội kéo
dài suốt 40 ngày đêm. Mọi tội ác cùng với sự sống bị tiêu diệt – trừ
Noah và gia tộc của mình.

Bảo Trâm
Theo ANTĐ
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận