Home Truyện Ma Thành Viên Quán hát có ma – Tác Giả Nhi miko

Quán hát có ma – Tác Giả Nhi miko

Trong chúng ta ai cũng biết ma rất sợ nơi ồn ào thậm chí là nhưng nơi có hơi nóng. Nói vậy chắc mọi người nghĩ không liên quan,em xin vào vấn đề luôn. Anh em có mở một quán karaoke ngay khu chợ dưới ruộng. Chỉ là lâu ngày mở ra bán lại thôi, hôm đầu tiên em là người xung phong đi lên cùng hai vk ck anh 4,để mở cửa quán.bước chân vào quán một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng anh em, bỗng anh chạy vụt ra ngoài,thân thể nổi gai ốc.ổng nói em vào trước đi,em mở mấy cái cửa phòng karaoke ra cho nó thoáng,bụi bám đầy các ghế salon,bàn, tivi, đến phòng cuối cùng,thì vẫn bụi bặm mà đặc biệt trong góc tường vó dấu giày như đi từ trên trần nhà cuống, ngay đó thì có cái quạt thông gió nhỏ thì làm sao mà ai chui qua đi lên tường được.suy nghĩ mông lung một hồi thì dọn dẹp sạch sẽ nấu nướng ăn cơm, rồi hai vk vk ổng đánh 1 giấc ngon lành. Còn em coi quán,mới mở nên k có khách,chỉ ngồi bấm đt.đang bấm đt thì nghe tiếng khua chén trong bếp, rõ ràng như đang kiếm cơm chứ không phải chuột quậy,.em chạy ngay vào thì thấy bình thường k gì xảy ra. Nhưng vừa bước ra được một lúc,thì tiếng động ấy lại tiếp tục.lần này thì em vào,kiểm tra mọi thức ăn đều bị hư cả. Biết nhà này có ma mà không dám nói,im lặng sợ anh em sợ. Tới chìu,thì bà chị canh cho em ngủ.ngủ khoảng nửa tiếng em thức giấc,vì nghe tiếng hát phát ra phòng cuối cùng còn bà chị thì mắt trợn trắng, miệng há hốc,nói âm thanh gì k nge rõ chỉ ù ù.anh em thì đứng như trời tròng,kêu cỡ nào cũng k nhúc nhích. Còn mỗi một mình biết làm sao nếu đặt ổng xuống ghế thì ổng chết là cái chắc. Bã mà té xuống thì trời cứu chứ e cứu cũng k nổi. Để yên mọi thứ chạy ngay ra sau mở cửa cái phòng hát ra. Rõ ràng hồi sáng lau dấu giày trên tường rồi thì giờ nó vẫn in hằn mà còn rất mới.như vừa đi xuống nhìn qua cửa thông gió. Nói thật đến giờ em còn sợ. Một cái đầu tóc tai bù xù đen thui, cặp mắt trắng dã mà kéo dài tới mang tai. Còn cái miệng nhìn như một con thú răng nanh dài sọc. E chạy ra ngoài phòng mà đổ mồ hôi hột, đó giờ gặp nhiều thứ rồi lần này làm em sợ.suy nghĩ gì nữa lao đi lấy con dao cắt dây sợi chuỗi đang đeo trên tay, phang thẳng vài hột chuỗi vào cái lỗ thôbg gío.chỉ nghe một cái ầm như rớt xuống vậy. Em chạy ra ngoài thì hai người vẫn vậy. Làm ly nước đọc vài chữ cho uống thì thấy tỉnh táo hơn. Bã kiu đóng cửa về nhà rồi bã kể. Lúc em đang ngủ, bã nghe phòng cuối có tiếng động nên vào xem,thì thấy như em kể mà thân nó như con rắn trường qua thông gió mang đôi giày như in trong tường.bã chạy ra muốn la mà la k được vừa chạy ra khỏi là người bã bị vậy luôn. Nghe nói vậy nên mới sang quán lại.không buôn bán nữa. Em biết nó là quỷ ở gốc cây mít,vì trước kia có thằng treo cổ trên cây mít,phía sau cái quán mà gd lúc đó cũng yếm bùa rồi nhưng chắc thời gian lâu quá. Bùa nó hết phép nên nó mới chui vào quán lục cơm rồi gây ra nhiều thứ như vậy

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận