Home Truyện Ma Thành Viên Quỷ Trên Cây Gòn – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

Quỷ Trên Cây Gòn – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

Cách đây vài tháng nếu ai đi ngang qua xã em đang ở mà hỏi chuyện quỷ hàng trăm tuổi hay trêu người thì sẽ có rất nhiều người biết đến,đặc biệt là những người đi buôn bán và đi công chuyện về khuya.
-Chuyện là ở xóm em có rất nhiều người sống nhờ vào việc buôn bán tập hóa,trái cây,rau củ quả ..vv…Đa số là mua đồ ở VN rồi chở qua chợ Campuchia bán lại kiếm lời,chỉ có vài người là bán tại nhà.Để chọn được đồ tươi và ngon thì họ phải tranh thủ đi từ lúc 2h30 -3h sáng để kịp đến chợ mà chọn.Bà ba T là người bán tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà cũng không ngoại lệ.Hôm đó như thường lệ tầm 3h sáng là bà chạy chiếc xe Honda 78 cà tàng có chở cái khênh lớn để đựng đồ phía sau để đi chợ,vừa chạy ra khỏi nhà khoảng 700m đến đoạn đồng trống có một cái cống dẫn nước rất to cắt ngang dưới lòng đường,hai bên ko có nhà cửa,chỉ có vài bụi tre gai và cây gòn chín tầng cổ thụ mọc hay bên đầu cống, dưới ánh đèn xe mờ mờ bà thấy có người đội nón lá,mặc bộ đồ bà ba đen,tay chóng gậy, lưng khom,nhưng đi rất nhanh nhẹn ở phía trước cùng chiều với bà,bà ba T nghĩ là người cùng xóm nên cho xe chạy chậm lại để hỏi xem có chuyện gì mà một mình bà già mà lại đi bộ đêm khuya thế kia và có giúp được gì thì giúp.Xe vừa tới gần phía sao lưng thì bà ba T kêu to ” Bà hai ơi”,chưa kịp dứt câu thì bà già kia quay mặt lại,qua ánh đèn xe bà thấy một khuôn mặt biến dạng,máu thịt bầy nhầy giống như người ta bị úp mặt xùống đườg và kéo đi vớj tốc độ cao vậy ,bà ba T hoảng quá nên hét lên rất to,tay lái chao đảo rồj ngã luôn xuốg đường,sau khi lồm cồm ngồi dậy bà bỏ cả xe và chạy bộ thục mạng quay lại nhà để kêu ck con bà ra lấy xe máy,nhưng khi hỏi những người đi chợ sau thì chả ai thấy bà già nào đi bộ trên đường cả.Rồi tới chị M cũng là người buôn bán rau cải,hôm đó gần 3h chị cũng đi chợ,khi đi đến ngay cái cống mà bà ba T gặp chuyện thì chị lại tiếp tục thấy bà già mặc bà ba đen,tay chóng gậy đi phía trước,do được nghe bà ba T kể lại vì vậy chị M biết ngay là gặp phải ma quỷ gì rồi nên tăng ga mạnh cho xe chạy qua nhanh chứ không dám nhìn lại,vừa chạy qua bà già đó khoảng vài chục mét thì chị nghe có cái gì đó lạnh ngắt chụp mạnh vào cổ chân mình,theo phản xạ chị M la lên và quay mặt nhìn xuống chân nhưng chả có gì,khi quay mặt lên nhìn phía trước đường thì chị thấy có khoảng năm,sáu tảng đá to đùng chắn ngang đường,chị vội đánh lái thật nhanh qua một bên,do chạy khá nhanh nên xe chị lủi luôn xuống ruộng,chị M bị xe đè và nằm bất tỉnh đến khi những người đi chợ sau phát hiện và đưa chị ra trạm xá,nhưng những người phát hiện ra chị thì chẳng thấy tảng đá lớn nào chắn ngang đường và cũng chẳng có bà già nào đi bộ như lời chị kể lại.Rồi có hai vk ,ck kia cũng buôn bán và ở luôn bên Campuchia,thỉnh thoảng về mới về nhà ngoài VN một lần,nhưng mỗi lần về là hai vk ck đó gây lộn ác liệt,cho dù lúc bên Campuchia họ không hề nặng nhẹ với nhau,bà vk thấy lạ nên đi coi thầy,bà thầy phán là có con quỷ đã hàng trăm tuổi từ nơi khác đến ở ngay cây gòn chín tầng,nó thường nhát những người qua lại ở khu vực đó,nó còn đi lại nhà này nhà kia để xúi họ gây lộn với nhau,hai vk,ck này gây lộn là cũng do nó xúi.Rồi người kế tiếp là hai vk chồng ông sáu N ở xã khác qua mướn đất ở gần cây gòn để trồng bắp “ngô”,do tới ngày bón phân nên chiều hôm đó hai vk ck ông sáu N tranh thủ ra ruộng dùng cuốc để cuốc lổ và bỏ phân tro xuống trước,cuốc đến tờ mờ tối hai vk ,ck ông mới chịu nghỉ tay,ông sáu N kêu vk mang cây cuốc vào móc trên nhánh cây gòn để hôm sau ra làm tiếp,còn ông thì đi gom các bao phân tro lại cho gọn gàng,khi bà vk vào đến góc cây gòn vừa ngước mặt và đưa cây cuốc lên chuẩn bị móc vào nhánh gòn thì bà thấy ngay phía trên đầu mình có một cái đầu đang treo lơ lửng,tóc bù xù,mắt trợn trắng nhìn chằm chằm xuống,hoảng quá bà quăng luôn cây cuốc vừa chạy vừa la làng.Bà kể lại cho ông sáu N nghe thì ông đi lại cây gòn xem thử nhưng chẳng thấy gì,về nhà bà vk bị bệnh phải nằm cả tuần mới hết,và từ đó mỗi lần đi làm là họ tranh thủ về sớm,đồ đạc cũg mag về chứ ko để lại gốc cây gòn nữa.
Hiện tại thì cây gòn đó đã bị sét đánh chẻ ra làm hai,những người đi khuya cũng không còn gặp con quỷ đó nữa,nhưng lại nghe những người ở xã kế bên đồn là có thấy một bà già hay mặc bà ba đen,đầu đội nón lá,tay chóng gậy hay đi trên đường vào lúc khuya.Theo em thì cây gòn bị sét đánh chết nên con quỷ không chết và nó đi chỗ khác.CòN bây giờ thì hết rồi,chúc các thím đi đáy vui vẻ,lỡ có gì lành lạnh chụp vào chân cũng đừng vội nhìn xuống nhé.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận