Home Truyện Ma Hay Quỷ Lửa – Đỗ Thanh Tú

Quỷ Lửa – Đỗ Thanh Tú

. Phần 6: Quỷ Băng
Tác giả : Đỗ Thanh Tú
Cả 3 cùng thu dọn những thứ cần thiết rồi đi ngủ, đêm nay chúng tôi đã mệt mỏi quá rồi.
SÁng hôm sau, khi tôi đang ngủ thì nghe những tiếng ồn ào bên ngoài khiến tôi thức giấc, lão phù thủy cũng ngồi dậy rồi chạy ra bên ngoài xem có chuyện gì mà họ ồn ào đến thế.
Tôi cũng khoác vội chiếc áo chạy ra. Trước mắt tôi là 1 đám đông đang đứng xúm lại 1 chỗ để xem 1 thứ gì đó. Tôi và lão phù thủy xen vào đám đông thì nhận ra có 3 tảng đá lớn. 3 tảng đó là do nước bị nhiệt độ thấp quá nên đã đóng băng tạo ra 3 khối đá lớn. điều kỳ lạ là hôm qua không có 3 tảng đá này, sáng nay mới bất ngờ xuất hiện tại đây, 3 khối đá đều dựng đứng. tôi đang quan sát 3 tảng đá kỳ lạ này thì bất ngờ có tiếng hét lớn của 1 người phụ nữ; Tôi vội hỏi: có chuyện gì thế ?
Người đàn bà nói không thành tiếng, tay chỉ vào khối đá lớn : có ….. có… người bên trong khối đá, tôi vội chạy ra phía sau khối đá. Quả thật cảnh tượng trước mắt quá kinh sợ. tôi nhìn rõ có 1 bàn tay trong khối đá lớn đó . bàn tay như áp sát vào mặt của khối đá, nhìn kỹ hơn tôi thôi 1 khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn ngược lên, dường như đã có ai đó cố tình làm việc này thì đúng hơn, Lão phù thủy lúc này chạy đến 2 khối đá còn lại thì phát hiện bên trong 2 khối đá lớn đó cũng có 2 thi thể bị đóng băng trong đó. Lớp đá đang tan chảy bốc lên những khói trắng làm những cái xác bên trong ngày càng hiện ra rõ ràng và dị hợm hơn. Tôi quay sang hỏi lão phù thủy: Chuyện này là thế nào vậy?
Lão phù thủy trầm ngâm nói: Tôi cũng khó rõ lắm, dường như có truyện không hay
Tôi nói: Những người nằm trong những khối đá kia dường như bị giết và làm cho đông cứng lại., trong lúc chết họ vẫn cố gắng để được giúp đỡ. Như vậy chuyện này người hay quỷ làm đây .
Lão phù thủy nói: Cậu yên tĩnh 1 chút được không, tôi đang cố gắng nhớ ra điều gì đó
Tất cả mọi người nghe lão phù thủy nói thế thì không bàn tán gì nữa, tôi cũng im lặng rồi quan sát 3 khối đá kia kỹ hơn , xem có tìm ra được giấu vết gì không, tôi cố gắng đưa mắt lại gần những khối đá ấy hơn thì bất chợt nhận ra điều gì đó, hình như trong phút thoáng qua tôi nhìn thấy cái xác ấy vừa chớp mắt, ngón tay vừa cử động thì phải. tôi ớn lạnh nói: Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy, rồi quan sát gần hơn, bỗng nhiên 2 cánh tay của xác chết giơ lên đâm xuyên qua tảng đá băng, tôi chỉ kịp vọt qua 1 bên,
Lão phù thủy hô to: Mọi người lùi lại đằng sau, rồi dùng 1 lá bùa phì thẳng vào tảng đá băng, lửa bùng cháy trên tảng băng, sức nóng của lá bùa làm cho khối băng tan chảy nhanh hơn để hiện ra cái xác quái dị kia. Tôi nói: Cái gì đang xảy ra vậy. ?
Lão phù thủy nói: mau dùng lửa đốt cho tảng băng kia tan rã đi nhanh lên.
Tôi chẳng chẳng thể hỏi nữa vội đốt 1 bó đuốc ra rồi lao tới cái khối băng kia. Bỗng nhiên cái xác ấy há rộng cái miệng , khi cái xác há cái mồm của nó thì nhìn lại càng kinh tởm, cái lưỡi dài thè hẳn ra, miệng đã không còn cái răng nào, nhưng từ trong miệng của cái xác ấy luôn tục bắn ra những miếng đá băng nhỏ về phía tôi. Tôi nhanh như cắt cầm bó đuốc vứt vào khối băng, rồi lao người qua 1 phía, những loạt băng đá được bắn ra liên tục , vô tình 1 miếng đá băng nhỏ trúng vào 1 người đàn ông trong làng. Lập tức người đàn ông ấy bị 1 lớp băng đá bao trùm. Người đàn ông bị đóng băng chỉ trong vòng vài giây. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng ấy thì hoảng loạn tháo chạy ra càng xa càng tốt. khi ngọn đuốc của tôi vứt vào cái khối băng ấy thì băng đấ không hề tan chảy mà lại có hiện tượng băng đá đóng băng nhanh hơn, tôi kinh ngạc nói: Thế này là sao cơ chứ, chúng ta đang phải đối mặt với thứ gì đây
Lão phù thủy nói: Chúng ta đang gặp Quỷ băng rồi, mau dùng ngọc bột, chỉ mưc cho vào lửa, như thế mới đốt được chúng, tôi và lão phù thủy rất nhanh, hòa những thứ đó rồi đốt lên, cái xác vẫn há cái miệng liên tục bắn những tấm đá băng vào người chúng tôi. Lúc ấy tôi liên tục tránh được , lão phù thủy cầm ngọn lửa rồi dùng thuật” Ẩn Sinh” tiến tới khối đá ấy rồi ném vào giữa, cả 3 khối băng ấy lập tức cháy bùng lên, rồi thụt sâu xuống lòng đất, Tôi quay sang nhìn người đàn ông bị đóng đá lúc nãy xem thế nào rồi bất chợt khối đá ấy lắc mạnh rồi cũng thụt sâu xuống dưới lòng đất 1 cách bí ẩn. tôi chạy lại chỗ lão phù thủy nói: Quỷ lửa bây giờ lại xuất hiện cả Quỷ Băng nữa. chuyện này là sao cơ chứ.
Lão phù thủy nói: Ta cũng không ngờ, Bao nhiêu năm nay Minh Khải đã xây dựng cho hắn 1 đội quân quá mạnh rồi, chuyện chúng ta tới núi Trùng Dương này hắn cũng biết lên liên tục cho Quân tới để cản bước chúng ta lên núi Trùng DƯơng. Nếu vậy thì quả thật lão Long đang gặp nguy hiểm trên đó, ta chỉ sợ Minh Khải đã bày hết trận pháp chờ chúng ta trên núi trùng dương kia rồi
Tôi nói: Vậy bây giờ hãy mau chóng thu dọn hành lý lên núi trùng dương mau, cứ chần chừ dưới chân núi này ta sẽ hỏng việc mất,
Quảng Tông bây giờ mới thấy xuất hiện với giọng thều thào: Có chuyện gì ở đây vậy ,
Tôi nói: Anh Quảng tông mau dọn đồ đi, chúng ta phải lên núi trùng dương gấp. không sẽ không kịp mất
Tôi vừa nói vừa tiến về căn phòng trọ. Lão phù thủy và QUảng tông đi đằng sau đang nói về chuyện lúc sáng.
Lão phù thủy nói: Chúng ta cần mang thêm tiết chó, chỉ mực, pháo chỉ, trứng gà và bột ngọc. lần này lên núi chúng ta hãy thật cẩn thận,
Tôi nói: Ông yên tâm đi, tôi cũng mang sẵn theo 1 ít thuốc nổ đây rồi. có gì thì tôi tin là bọc thuốc nổ này sẽ phát huy tác dụng.
Cả 3 chuẩn bị hết hành trang để lên núi Trùng DƯơng. Tôi bước ra cổng thì gặp 3 người đàn ông trong làng. Họ là Kim Ngưu. Tạ Thiên và Trung Lưu. Cả 3 đều biết bọn tôi lên núi Trùng Dương kia nên họ muốn đi theo bọn tôi
Kim ngưu nói: Trên ngọn núi Trùng Dương ấy , năm xưa anh trai tôi đã lên đó nhưng không thấy quay về, rất nhiều người đi tìm trong đó có cả mấy người thân của Tạ THiên và Trung Lưu nhưng kết quả là họ cũng không quay xuống núi, Từ đó tới nay chưa có ai lên trên đó cả. nên muốn theo các ông lên núi Trùng Dương 1 phen để biết lý do tại sao họ không quay về hoặc nếu có chết thì cũng phải thấy xác để mang họ về chôn cất
Tôi quay lại nhìn lão phù thủy và nói: Ông nghĩ sao. ?
Lão phù thủy nói: Thôi cứ cho họ đi cùng dù sao đông người sẽ hộ trợ cho nhau được tốt hơn. Rồi lão phù thủy quay sang dặn Kim Ngưu Tạ Thiên và Trung lưu tuyệt đối phải cẩn thận vào lần này.
Nói Xong cả 6 người cùng bước lên Trùng Dương. Chỉ khi vừa đặt chân lên tảng đá đầu tiên của nứi Trùng DƯơng đã có Tiếng kêu đanh tai của 1 con cú. Dường như nó đang cảnh báo những nguy hiểm trập trùng phía trên quả núi kia.
Sau 1 ngày trèo trên những vách đá cheo leo. Cả 6 người đã thấm mệt . QUảng tông đã nhặt những cây củi khô xếp vào thành đống để đốt nữa, đêm nay chúng tôi phải ngủ ở đây, quả thật là ngọn nứi Trùng Dương này cao và địa hiểm quá hiểm trở, Lão phù thủy vẫn ngồi xem xét lại những thứ bùa chú. Kim NGưu , Tạ Thiên. Trung Lưu lấy ít cơm chuẩn bị bữa tối cho 6 người. Khi màn đêm buông xuống, những tiếng kêu của côn trùng, rồi tiếng chim kêu giữa vùng núi này lại làm cho không khí hoang vu và trầm lặng hơn bao giờ. Bất chợt có tiếng xoạt xoạt ở lùm cây phía trước. 6 người đều im lặng để nghe xem tiếng động đó. Khi chúng tôi im lặng thì tiếng động ấy cũng im lặng theo. Quảng Tông bắt đầu sợ hãi nói với giọng run run: Sư phụ a, cái gì sắp xảy đến vậy, con thấy sợ quá.
Kim Ngưu nói: Hình như có tiếng bước chân đang tiến lại chúng ta thì phải,
Tạ Thiên thì nói: Tôi nghĩ hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta thì đúng hơn,
Tôi vội hắn giọng để trấn an mọi người: Không có gì đâu, chỉ là tiếng động của bọn thú đi ăn thôi, mọi người ăn đi
Tất cả không thấy gì nữa thì lại ngồi ăn nhưng bỗng nhiên ở đâu có 1 cơn gió lớn hất tung đám củi đang cháy rơi xuống vực thẳm, 1 màn đêm đen bao trùm lấy tất cả 6 người chúng tôi. Rồi đột nhiên có tiếng loạt xoạt càng ngày càng gần, hình như nó đang tiến sát lại chỗ chúng tôi hơn.
Tất cả 6 người im lặng chờ đợi cái gì đang tiến tới gần chúng tôi thì trong đêm tối cả 6 người đều thấy rõ 1 đôi mắt xanh lòe đang tiến tới gần hơn. Lão phù thủy rút trong người 1 lá bùa phóng ra phía đôi mắt xanh lè kia, cả 6 người đều nhận ra trong ánh sáng nhỏ nhoi của lá bùa, 1 cặp răng đang nhe dài ra, lầm lừ tiến tới chỗ bọn tôi là 1 con hổ vằn,
Quảng Tông khiếp kinh hồn nói: Sư phụ ơi. Không phải nhện quỷ, mà là hổ vằn, Nhện quỷ thì còn có cách trị nó, Hổ vằn to bằng cả 6 người chúng ta, xem ra hôm nay bỏ mạng nơi này rồi.
Kim Ngưu Tạ Thiên, Trung Lưu cầm con dao bên mình lên để phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu khi con hổ đói kia lao tới.
Lão phù thủy nói: Ma Quỷ ta còn có cách trị, nhưng hổ dữ, chúng chẳng sợ gì cả, phen này bỏ mạng tại Trùng Dương kia rồi. Con hổ vằn vẫn đang e dè thẩn trọng bước từng bước tới. Tôi lôi khẩu sung đi rừng ra lên đạn . đưa mũi súng về phía con hổ, chuẩn bị tiếp chiến.
Con hổ vằn tiến thêm 1 bước nữa rồi lao tới như 1 mũi tên vào chỗ của Kim Ngưu. Rất may họ tránh được cú tát của con hổ văn, tôi giơ khẩu súng chuyển hướng, phát súng bắn trong đêm tối’’ ĐOàng” 1 viên đạn bay vọt ra nhưng đã không trúng, tôi hét lớn với lão phù thủy: mau phóng bùa đi chứ, ông không thấy là nếu bắn trong bóng tối tôi không thể bắn được sao.Con hổ quay trở lại gầm gừ rồi lại lao tới, lần này cái tát của nó gần trúng Quảng Tông, móng vuốt của nó làm tay quảng tông bị chảy máu, vết tát khá sâu , làm toạc luôn mảnh áo nơi cánh tay. Tôi lên đạn lần nữa, lần này đủ ánh sáng. Tôi ngắm rồi bóp cò ‘ Đoàng” viên đạn bay trúng vào đùi trái con hổ vàn làm nó đau điếng rôi gầm lên, nhưng có vẻ nó chưa bỏ cuộc và quay lại lần này có vẻ nó nhận ra tôi là kẻ đã gây sát thương cho nó. Nó gầm gừ rồi nhe hàm răng rồi lao tới tôi nhanh như cắt, tôi chỉ kịp giơ khâu súng lên để che khuân mặt lại, con hổ tát trúng vào khẩu súng làm khẩu súng văng khỏi tay tôi rơi xuống vực. Tôi nghĩ lần này chết chắc còn đúng 1 khẩu súng mà giờ rơi mất rồi thì lấy gì để chống lại con hổ đói này, sức mạnh của nó cũng chấp cả 6 người chúng tôi. Con hổ quay lại, nhằm lại chỗ chúng tôi. Tôi và mấy người lúc này cũng không biết làm gì nữa thì bỗng nhiên lão phù thủy tiến sát lại vách núi , rồi phóng 1 lá bùa về phía con hổ, con hổ liền lao tới vồ lấy lão phù thủy nhưng lão phù thủy dùng thuật ;’Ẩn Sinh “ khiến con hổ lao xuống vực thẳm. cả mấy người chạy lại thì lão phù thủy đứng đó còn con hổ vằn đã lao xuống vực. cũng may mà lão phù thủy nhanh trí giúp chúng tôi thoát chêt trong gang tấc…..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận