Home Chuyện Lạ Có Thật Sét đánh: 143 con cừu, dê lăn đùng ra chết

Sét đánh: 143 con cừu, dê lăn đùng ra chết

Theo lời kể của người dân chăn nuôi vùng Tháp Thành (Tân Cương, Trung Quốc) vào 13 giờ chiều ngày 10/07/2012 vừa qua, cơn mưa tầm tã đã dẫn theo cái chết tổng cộng 173 con dê và cừu. Trong đó, 143 con chết do sét đánh, chúng đều bị cháy xém một vệt ngang thân, còn 30 con khác thì bị nước mưa cuốn trôi mất. 

Sét đánh: 143 con cừu, dê lăn đùng ra chết | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,sét đánh
Hình ảnh tan thương của đàn cừu và dê bị sét đánh chết 

Theo thống kê của chủ trại chăn nuôi, đàn gia súc bị chết gồm 45 con cừu lớn, 28 con cừu nhỏ, 76 con dê núi lớn và 24 con nhỏ, con số thiệt hại lên đến 20 vạn nhân dân tệ (khoảng 800 triệu đồng).

Sét đánh: 143 con cừu, dê lăn đùng ra chết | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,sét đánh
Người dân trong vùng đi thu dọn xác dê

Sét đánh: 143 con cừu, dê lăn đùng ra chết | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,sét đánh
Một con dê núi chết vì sét đánh

"Lúc đó tôi đang ở thung lũng ngồi chờ để chụp những bức ảnh sét trong cơn mưa to khủng khiếp này. Sau tiếng động vang trời, tôi nghe thấy tiếng kêu của động vật, hình như chúng vừa bị sét đánh. Theo trực giác, tôi phóng xe ngựa về phía trước, cảnh tượng trước mắt khiến tôi thực sự đau lòng. Một đàn gia súc lớn gồm dê và cừu đang chảy máu, hằn trên thân chúng là dấu vết bị sét đánh và người chăn nuôi đang quỳ xụp xuống khóc tức tưởi" – nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Tân Cương, Khuất Tinh chia sẻ những gì đã chứng kiến.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận