Home Chuyện Lạ Có Thật Sinh con khỏe mạnh dù đang hôn mê

Sinh con khỏe mạnh dù đang hôn mê

Một bà mẹ trẻ ở Anh đã sinh hạ cô con gái khoẻ mạnh trong khi đang hôn mê. Khi tỉnh lại, cô không nhớ mình đã có thai.

Emma Mynors và cô con gái Amy mà cô sinh hạ khi đang hôn mê. (Ảnh: The Sun)
Emma Mynors và cô con gái Amy mà cô sinh hạ khi đang hôn mê. (Ảnh: The Sun)

Emma Mynors, 23 tuổi, được đưa tới bệnh viện sau khi bất tỉnh vì chứng viêm phổi và hai lần đột quỵ. Hai tuần sau, khi đang hôn mê, cô được đưa vào phòng đẻ khi cái thai mới 29 tuần.

Các y tá tại bệnh viện Colchester General, hạt Essex, đã kiểm tra và thấy đầu của đứa bé bắt đầu lộ ra. Điều kỳ diệu là Emma đã sinh hạ đứa con một cách an toàn và bằng phương pháp tự nhiên mà không hề hay biết.

Tỉnh dậy sau hai tuần, Emma được y tá tại bệnh viện trao cho bé gái 1,4 kg và kể cho cô nghe về những gì đã xảy ra. "Họ chúc mừng tôi. Còn tôi không biết họ đang nói về chuyện gì. Tôi chỉ nhớ tôi đã kết hôn và có một cậu con trai, nhưng không hề nhớ mình đang mang thai. Tôi không hề rặn đẻ cũng như lên cơn co thắt, nhưng con gái bé bỏng của tôi đã được chào đời và khỏe mạnh. Mọi chuyện như là có phép màu vậy", Emma nói.

Emma bế con khi tỉnh dậy sau hôn mê. (Ảnh: The Sun)

The Sun đưa tin trong 10 năm thì chỉ có một đến hai trường hợp tương tự như vậy xảy ra. Thông thường khi một người đang trong tình trạng hôn mê thì những hormone kích thích sinh sản vẫn hoạt động. Nhưng điều lạ là sản phụ sẽ không thể rặn đẻ được. Việc bé Amy được chào đời khỏe mạnh thực sự may mắn.

Sau một tháng nghỉ ngơi và điều trị ở bệnh viện, Emma và con gái Amy đã được xuất viện về nhà cùng chồng và cậu con trai 3 tuổi.

Theo: NS
Nổi ghen, khỏa thân chặn xe cấp cứu “tình địch”Bé sơ sinh chỉ to bằng… bàn tay người lớnNhững cái chết kỳ lạ vì cái… toilet

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận