Home Chuyện Lạ Có Thật Sống sót nhờ… không kịp ăn sáng

Sống sót nhờ… không kịp ăn sáng

Reshma Begum khiến cả thế giới kinh ngạc khi được cứu ra mà không có bất cứ vết thương nghiêm trọng nào. Cô kể vào hôm nhà sập, cô vội đi làm đến mức không kịp ăn sáng. Begum chỉ kịp cầm theo 4 gói bánh quy nhỏ và không ngờ đó là quyết định cứu mạng mình.
 
Trong hơn 2 tuần mắc kẹt, Begum đã sống nhờ số bánh quy ấy và những chai nước mà đội cứu hộ thả hú họa xuống mọi lỗ hổng với hy vọng nạn nhân nào đó lấy được chúng.
 

Begum tự kéo đứt tóc bị kẹt bên dưới 1 tảng đá. Ảnh: EPA

Begum tự kéo đứt tóc bị kẹt bên dưới 1 tảng đá. Ảnh: EPA

 

Cô được cứu ra sau 17 ngày bị chôn vùi... Ảnh: Reuters

Cô được cứu ra sau 17 ngày bị chôn vùi… Ảnh: Reuters

...và không bị thương tích nào nghiêm trọng. Ảnh: AP

…và không bị thương tích nào nghiêm trọng. Ảnh: AP

Begum kể cô đang ở tầng 3 khi tòa nhà đổ sập. Cô cố chạy xuống tầng 2 nhưng bị mắc kẹt trong một cái hốc. Tuy cái hốc đủ lớn và đủ không khí cho cô nương náu nhưng tóc Begum kẹt dưới một tảng đá. Để giải thoát mình, cô đành kéo đứt hết tóc.
 
Đang dần hồi phục tại bệnh viện ở Savar, Begum nghẹn ngào: “Tôi nghe thấy tiếng nhân viên cứu hộ. Tôi cầm que gõ liên tục vào đống gạch đá nhưng chẳng ai nghe thấy tôi. Thật đáng sợ! Tôi không dám mơ được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa”.
 
Cuối cùng, người ta cũng phát hiện ra cô hôm 10-5. Các đội cứu hộ ra lệnh dừng máy ủi và cần cẩu. Họ dùng cưa tay và các thiết bị khoan để cắt xuyên qua lớp đan bằng sắt cùng gạch đá rồi truyền nước, oxy và nước muối cho Begum. Mất 40 phút, họ giải cứu được Begum trong tiếng reo hò gần như điên loạn của đám đông.
 

Begum đang hồi phục. Ảnh: Reuters

Begum đang hồi phục. Ảnh: Reuters

 
Gia đình Begum nhận được tin cô còn sống khi đang theo dõi cảnh cứu hộ trên tivi. Người mẹ 60 tuổi Zobeida Begum không thể tin nổi cho đến khi bà tận mắt nhìn thấy con gái trong bệnh viện. Nỗi sợ hãi vẫn hành hạ Begum mỗi đêm, thỉnh thoảng cô chụp lấy tay một y tá nào đó trong cơn hoảng loạn.
 
Từ khi nhà sập hôm 24-4 đến nay, số người thiệt mạng trong thảm kịch sập nhà đã qua mốc 1.100 người. Số người được cứu ra là 2.500 người nhưng từ sau ngày 28-4, không được ai cứu ra thêm trừ kỳ tích của Begum. Shahin Akter là nữ công nhân được tìm thấy hôm 28-4 nhưng trong khi đội cứu hộ cố cứu cô thì hỏa hoạn xảy ra, khiến Akter tử vong do ngạt khói.
 

Số người chết đã vượt quá 1.100. Ảnh: AP

Số người chết đã vượt quá 1.100. Ảnh: AP

Nước mắt nghẹn ngào khi hy vọng người thân sống sót tắt dần. Ảnh: ZUMA

Nước mắt nghẹn ngào khi hy vọng người thân sống sót tắt dần. Ảnh: ZUMA

Kỷ lục sống sót khi bị chôn vùi
 
Reshma Begum sống sót sau
17 ngày bị chôn vùi. Đó là kỳ tích! Nhưng kỷ lục thuộc về Evans
Monsignac, người đã trải qua 27 ngày bên dưới một đống đổ nát sau trận
động đất ở Haiti năm 2010.
 
Ông bố 2 con kể đã giữ mạng sống bằng
cách nhấp từng chút nước cống. “Tôi tưởng mình chết rồi. Nhưng qua ngày
thứ hai, ngày thứ ba, tôi nhận ra mình còn sống và tôi thấy thứ nước
đó. Tôi quá khát và thử uống một chút nhưng nó làm bụng tôi đau quặn.
Tôi chỉ dám uống bằng cách quệt cho ướt môi rồi nuốt, vậy mà bụng dạ
càng lúc càng nôn nao” – Monsignac kể sau khi thoát nạn.

Monsignac sụt mất 27 kg sau 27 ngày bị chôn vùi. Ảnh: Polaris

Monsignac sụt mất 27 kg sau 27 ngày bị chôn vùi. Ảnh: Polaris

Gần
1 tháng bị chôn sống làm Monsignac mắc chứng ảo giác và sụt mất 27 kg.
Nhưng dù mất nước nghiêm trọng, Monsignac không hề bị tổn thương thận.
 
Một số kỳ tích sống sót khác:
 
– Nhật Bản (2004): Một bé trai 2 tuổi được cứu khỏi xe hơi sau khi bị chôn vùi 4 ngày
 
– Iran (2004): Một cụ bà hơn 90 tuổi vẫn sống sau 9 ngày bị kẹt trong ngôi nhà đổ nát do động đất ở Bam.
 
– Hàn Quốc (1995): Một phụ nữ sống sót sau 16 ngày bị chôn vùi trong một siêu thị đổ sập.

Hải Ngọc
Theo NLĐ
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận