Home Truyện Ma Hay Sự thật về cây gỗ xưa – Tác giả : Tử Minh

Sự thật về cây gỗ xưa – Tác giả : Tử Minh

Tác giả : Tử Minh
Chương 1: Quá khứ
Từ nhỏ đến lớn nó thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ , Mới sinh ra ba mẹ nó đã lăn lội vào sài gòn làm ăn. Bỏ nó cho ông bà trông nom ,Nhìn bạn bè nó cả nhà sum đầy,Nó ước như bao đứa trẻ khác được bố mẹ yêu thương dẫn đi công viên ,đi ăn kem hoặc đơn giản cùng ăn một bữa tối có cả bố lẫn mẹ ,Nó sẽ kể về ước mơ của nó cho mẹ nghe ,nó sẽ được bố làm cho một con diều để đi chơi với lũ bạn ,Nhưng ước mơ nhỏ bé đó dường như vô vọng nó chờ đợi ,chờ đợi ,Thời gian thấm thoát qua ,Dẫn dần tính cách nó chầm đi nó ít nói , nó luôn ,cũng chẳng bao giờ khóc được nữa dù có chuyện gì đau thương xảy ra .Gương mặt nó lạnh và chẳng hè quan tâm mọi thứ, nó hận mình nghèo hận bản thân vô dụng, mới 12 tuổi nó đã có những suy nghĩ tiêu cực như vậy ,Tới năm 14 tuổi nó đã đi làm , không có ba mẹ ở nhà lên nó đi theo bác đi làm hồ trong những tháng hè nóng nực , trong khi bạn bè nó vui chơi trong kì nghỉ hè thì nó lại đi làm mệt nhọc những chưa bao giờ nó than vãn nửa lời ,Nó luôn mơ mộng có một chiếc xe đạp vì gia đình nghèo lên nó bố mẹ nó không có tiền mua lên nó cố gắng đi làm .Nó muốn có một cái xe đạp cho riêng mình nhưng đời không như mơ khi cầm được số tiền đủ mua cái xe đạp nó sung sướng nắm vào đầu năm nó sẽ có xe đạp ,ấy vậy lại xảy ra một biến cố ,sáng hôm đó cô giáo vào nhà nó và nói chuyện với ông bà nó ,năm đi học trước nó còn thiếu 600k tiền học phí nếu người nhà không đóng đủ tiền nó sẽ không được đi học nữa , Nó đứng trong góc tường 14 tuổi nó chứng kiến cảnh ông cúi mặt xuống cầu xin ,Nước mắt của bà nó ,Nó chạy vào trong góc nhà ngồi úp mặt vào tường mà khóc , khóc không thành tiếng .Nó muốn được đi học ,nhưng nếu đi học nó sẽ không có xe đạp nữa, ước mơ nhỏ bé, nó lại nghĩ tới gương mặt của ông, Nó lạnh lùng bật dậy cầm số tiền nó cất trong cái ông tre để trong gầm gường chạy ra rồi đưa ông tre cho ông rồi nó chạy đi .Nó là vậy chịu đựng quá nhiều lên chẳng còn biết sợ cái gì nữa mà bạn bè nó luôn nói nó là kẻ vô tâm ( Trời không sợ đất cũng không )

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận