Home Truyện Ma Thành Viên Su trung hop – Tác Giả Jons tran

Su trung hop – Tác Giả Jons tran

Mình đã quá lâu k viết lách gi, hnay mình xin kể một câu truyện mới xay ra ở chỗ mình. Bây giờ nghĩ lại vẫn rùng mình.thôi mình xin vào chuyện đây.đây là chuyện có thật 100%
Chẳng la mấy hôm vừa rồi ơ cạnh nhà mình có đám giỗ,có a xóm bên sang ăn giỗ rưou vào thế la chửi mắng om xóm lên, không những thế lại còn cầm chén ném. Không biết cố tình hay vô ý mà cái chén lại bay vào bát nhang cửu huyền của chủ nhà làm sứt mất một miếng. Thấy vậy mọi người khuyên là vào thăp hương xin lỗi tổ tiên.nhưng a này không nghe cứ thế bỏ về, về ngang dường thì a này bị tai nạn. thấy vậy mọi người bảo gia đình nên ra ngoài nhà chú bị ném mẻ bát hương làm lễ xin tha thứ,nhưng chị vợ thấy mọi người nói vậy thì lại còn chửi và nói làm gì có ma quỷ gì mà phải sợ,không phải đi đâu hết bị tai nạn là do không may thôi không phải sợ hết.
Thế rồi khoảng ba ngày sau chị vợ a bị tai nạn có việc phải đi ra ngoài xóm mình chị đi đến chỗ mà chồng bị tai nạn thì chị bị ô tô dâm vào chết tại chỗ.
Từ khi chị vợ chêt thì nguòi chồng hai lần năm mơ chị về báo mộng bảo phải làm lễ tạ tổ tiên không gia đình sẽ còn gặp tai ương nưa. Người chồng thấy vậy cũng rất sơ nên bàn với gia đình làm lễ tạ tội vơi tổ tiên.nhưng trong nhà người e chú lại phản bác và cho rằng nhảm nhí, ngay buổi chiều hôm đó thì vợ người em chú bị nạn.
Chẳng là nhà người e chú co bán hàng giải khát ngay cạnh chỗ vợ chồng anh chị bị nạn mà,không biết làm như nào mà hôm đó say nước mía cho khách chị lại bị máy cuốn cả bàn tay vào nát hết ca bàn tay
Khi vợ người e chú o viện về chị này kể lại là từ hôm chị dâu mất chij ve báo mộng. chị bảo hang ngày trước khi bán hàng phải làm cốc nước mời chi nhưng hôm đó chị quên, khi đang lam nước cho khách thì có người cứ ấn tay chị vào may ep mía.đến khi bị nát hết cả bàn tay thì chị mới sực tỉnh rồi ngất đi. Khi bị ngất chị vẫn nghe vẳng bên tai tiếng nói la do hnay quên mơi ch ị dâu. Thêm vao đó la do việc chồng chị cãi ngang việc làm lễ tạ tội với tổ tiên nên hậu quả chị phải gánh.
Qua những tai nạn mà gia đình gặp phải luc này cả nhà dều sợ hãi nên vội vàng làm lễ tạ tội với tổ tiên.và ngay ngày hôm sau cả nhà mời thầy về làm lễ để hối lỗi. từ khi làm lễ song dược hai ngày thì người vợ e chú lại thấy chị dâu về bảo la đã được tha thứ và con dăn từ sau hãy sống có tâm dể tích đưc cho con cháu
Từ đó đên naygia đình dược yên ổn không gặp chuyện j nữa.thế mới thấy sống ở đời phải có tâm, phải biết hiếu lễ vói tổ tiên dừng làm gì trái với đạo hiếu không sẽ gặp báo ứng ngay.
Chuyện đã hết mình viết không hay do trình độ văn còn hạn chế mong các bạn thông cảm

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận