Home Truyện Ma Thành Viên Tâm Linh và hỏi đáp – Tác Giả Hữu Nguyễn tuyết nhi

Tâm Linh và hỏi đáp – Tác Giả Hữu Nguyễn tuyết nhi

Em tên nhi hiện tại thì em được 21t rồi ạ..em xin kể một câu chuyện liên quan đến bản thân em mà đến h em không gt được.em sinh ra trong tín ngưỡng phật giáo lúc đấy ông ngoại em là người Khmer gốc luôn ạ ở tận bên Campuchia và làm thầy em chỉ nghe qua lời kể của mẹ vì lúc em ra đời thì ông đã mất rồi.từ nhỏ em đã từng nằm mơ những giấc mơ rất kì lạ mà đến khi tỉnh dậy muốn kể lại cho ai nghe là em quên ngay. Sau này khi em được khoảng 16t thì nhiều chiện lạ xảy ra lắm.em theo tôn giáo phật nên thường xuyên vào chùa mà chùa nằm cạnh nhà nên dễ qua lại. Không hiểu sao năm đó em rất thích đi chùa để được đọc sách kinh nghe mấy ông sư nói chuyện ạ.rồi vào một hôm em ngồi ngoài sân chùa thì tự nhiên nhìn thấy được hồn ma trong chùa chỉ mình em thấy tính em vốn gan dạ từ bé với lại theo đạo nhiều năm nên cũng chả sợ ma. Em đem chuyện kể lại với một vị sư thầy trầm ngâm rồi nói em có cái gì đó đặc biệt được 1 người nào đó theo sát.sau này ngoài khả năng thấy được những điều vô hình em còn biết coi bói rất hay mà chẳng lấy tiền người Nào.thời gian ấy em cũng nổi tiếng trong xóm lắm cho đến khi em được 18t thì em có bồ hai đứa chỉ mới thích nhau thôi.tối hôm ấy sau khi đi ăn cùng a ấy về em ngủ e nằm mơ thấy 1 người con trai cao to lắm nắm tay em đi dạo trong 1 căn nhà rất to được cho là chồng em và em còn thấy một ông già đầu trọc cả người có một làn da nâu như màu gỗ cặp mắt trắng một cách kì lạ điều đặc biệt là ông ta bơi thuyền trên nền đất giữa căn nhà trong giấc mơ ông ta chỉ tay về phía em và em thật sự sợ ông ta. Sau giấc mơ chỉ trong vòng 3 ngày em và a ấy ct mà không rõ vì lý do gì.cứ thế tiếp tục những mối tình sau cũng vậy quen được nửa tháng chuẩn bị em thương người ta hết mình là gặp giấc mơ đó xong rồi ct.. Em nghe mẹ bảo là tổ chọn em nhưng không phải tổ nhà..vì tổ nhà không ai làm thầy bói và bắt ma như em… Còn nhiều chuyện hay về tâm linh lắm nhưng em xin sẽ hiểu tiếp nếu anh chị ủng hộ em và ngoài ra ai có nhu cầu muốn học hỏi lẫn nhau về thế giới này xin kp zalo cùng em ạ 0949.167.004

update ,
Mấy anh chị Em ủng hộ em quá nên em xin viết tiếp..1 Đêm ngủ trong chùa..
Năm đó hè nên em cùng hai ông sư trong chùa là anh em nuôi của em.. Sư anh em lớn hơn em 1t còn sư em nhỏ hơn em 1t. Ba đứa đều có thế mạnh riêng nên cũng không sợ gì sau khi đi du lịch ở vũng tàu về (sau này em kể chiện bắt ma ở vũng tàu sau ạ) bắt xe về tới chùa cũng hơn 2h mấy sáng.người em thì mệt rã rời nên hôm đó quyết định ngủ lại chùa. Ngay cái liêu đầu tiên (nơi dành cho sư sãi ở)thì có 6 phòng chia ra hai dãy mà 5p kia đều có người rồi chỉ còn 1p duy nhất nằm gần sát vách là trống nên e ngủ phòng đó. Phòng này bỏ lâu rồi k ai ngủ chỉ có mỗi tấm hình phật ngay trên bàn thờ ở dưới thì chia ra hai giường. Mới vừa bước vào em đã thấy có cảm giác kì lạ nhìn quanh là biết ngay có nhỏ con gái treo cổ trong vách tường.em thấy nó nên cũng im lặng. Nghĩ trời cũng khuya lại đang mệt mỏi nằm xuống ngủ cho rồi mà không để ý đến cái chiện đọc kinh khóa mình khi ngủ.e ngủ được chút thì chắc hơn 3h sáng nghe tiếng gọi ngoài cửa sổ kêu tên mình em k TL mở mắt nhìn quanh căn phòng tối thui cũng k thấy nhỏ đó đâu nên mặc kệ ngủ tiếp. Lát sau em nghe tiếng động có người ngồi lên giường rồi cười the thé bên tai.. Em xoay mặt vào trong vách nằm im xem nó làm gì thì nghe tiếng cười dưới cái giường the thé bên tai… Em biết gặp quỷ rồi nằm im thì có nước chết mà la lên thì nó bắt hồn.nên bật dậy ngay k cần mở đèn em chụp lấy cái túi xách lấy ra tượng phật nhỏ để lên kệ ở dưới đọc vài câu kinh vừa buộc sợi chỉ vào tượng phật vừa kéo ống chỉ về phía mình chỉ có nước đó nó mới tránh xa em ra.. Em đốt ngay 4 lọ đèn cầy sếp 4 góc cắm 3 cây nhang lên thì nó hiện ra với cái kiểu lúc nó sắp chết nó khóc nhiều lắm giống kiểu bị làm nhục xong vậy rồi nó mới thắt cổ..đọc kinh khống chế nó xonng nó cũng mất tiêu em nhìn đồng hồ hơn 4h thì cũng đễ vạy ngủ cho dễ với đề phòng nó quay lại nó phá hơn. Sáng ra em ngồi nói chiện với mấy ông sư thì có 1 ông ở trong đó lâu đời nói rằng phòng đó có nhỏ con gái treo cổ mà chết lâu rồi nó nhát quá không ai dám ngủ… Thế là em được một đêm không an giấc ở chùa…vì con ma nữ đấy… À em cũng xin cám ơn mấy anh chị em kp alô ủng hộ em luôn

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận