Home Seo Tản mạn chuyện tâm linh – Tác Giả Emkhongphaigay6868

Tản mạn chuyện tâm linh – Tác Giả Emkhongphaigay6868

Về thấy vậy cũng thôi kệ nó, dù gì tí nữa cũng biết chuyện gì với cái phòng này, dù linh cảm không tốt rồi và đang hoang mang lắm. Vào rửa mặt xong chạy qua phòng chị H kêu chị kể.

– Làm gì mà gấp thế cu?
– Tại chị làm em tò mò chứ bộ..hehe – giả vờ như bình thường như cân đường !
– Thấy e k bị làm sao nên chị mới kể đó nhé
– Vâng – sắp hấp dẫn rồi.
– Chị ở cái trọ này k lâu nhưng mà phòng e thì từ lúc chị tới đây là đổi 4 chủ rồi đó. Nam có nữ có.
Đầu tiên có hai người thuê, hình như là vợ chồng hay sao đó, lớn rồi. Nhưng ở được khoảng 2 tuần là đi. Chị cũng có nói chuyện với chị gái kia, mấy ngày đầu thì không gì xảy ra, nhưng 3 4 hôm sau là bắt đầu chị này bị mệt sau khi ngủ, ở có 2 tuần mà chị sụt 2 3kg, chị bảo, mỗi lần đi tắm hay ở nhà 1 mình là nghe lạnh người. Chưa bị làm gì hết nhưng như vậy cũng làm người mệt mõi rồi. Hôm 16 đó, là hôm mà kinh khủng nhất, hai anh chị đi làm về mệt, đêm ngủ trên gác, ở dưới để xe. Đêm tự nhiên chị nghe tiếng chén dĩa gõ lách cách, nghe như tiếng mở nồi niêu lục thức ăn, rồi chị dục anh dậy, tự nhiên im lìm. Im lìm một cách đáng sợ, xong anh kêu chị ngủ tiếp. Nằm trằn trọc mãi c cũng ngủ được. Anh dậy đi toilet, nghe bảo vừa xuống dưới a thấy một người con gái, do mặc đầm trắng, ngồi thành 1 nhúm đen ở góc gần toilet. Lúc ấy anh cũng hết hồn la lên, nhưng kiểu la “ê” lùi lại vướng chân té cái đụi, chị cũng bị thức dậy rồi hóng xem chuyện gì, ngày mai hai anh chị sáng sớm tranh thủ chuyển trọ luôn. Chị cũng hóng được vậy thôi..Lúc ấy thì chị cũng sợ rồi, vì có khi nào “người ta” buồn mà sang đây kiếm chị không
Nghe đến đây người em nghe cũng lạnh lạnh rồi. Lúc ấy mà ai hù 1 cái chắc cũng té *ái
Đến ông thứ 2 thì ông này lớn rồi. Đi làm, làm bên xây dựng thì phải, sau khi hai người kia đi 2 tuần thì tới anh này lãnh đạn. :Stick: anh này kiểu cũng yếu hay sao đó, nên ở được có vài ngày thôi. Đêm đầu tiên, hình như là được diện kiến rồi. Tối đó đang ngủ tự nhiên chị nghe cái đùng vào tường, sáng mai mới biết hôm qua anh gặp “người ta”, a quăng cái ổ điện vào tường luôn. Kiểu muốn cứng để cho “người ta” sợ bỏ đi, nghe nói từng trải vài lần nhưng lần này là căng nhất với anh -Thật ra mấy anh làm bên xây dựng thì có thể là cứng thiệt, nhiều khi đi công tác, công trường xa thì gặp những cái này cũng là đúng. Yên được 1 hôm sau, đến hôm thứ ba, màn 2 cảnh 1, anh ấy thấy “người ta” ngồi ở góc tường, nhưng chai rồi. Kệ bà đi ngủ luôn, nhưng đêm đó bị mơ rồi lúc thức thì bóng đè, quá mệt mỏi..haha sáng sớm anh chữi quá trời. Chị bay sang hỏi thì anh kể như kiểu dằn mặt “người ta”, xong được 15p 20p cũng xách xe đi làm. Chị cũng đi học, đi mãi tối mới về, cũng ít ở nhà lại, con bạn nó sợ . Đùa chứ gặp tình cảnh như thế ai mà chả sợ, em cũng chỉ là con gái thôi tối đó anh về sớm, đau bụng như mình, miệng thì khô, xong tối ho luôn, tối đó tình trạng là ho, sốt, tiêu chảy..Sáng mai cũng như những người khác, anh dọn đi luôn. Tối đi toilet mà tiếng chân nhảy trên gác ấy, bên mình thì không nghe. Tạm biệt một người nữa. Có khi nào sau đêm này tới em không Th…ahaha.
– Không có đâu chị ơi – tỏ vẻ cứng rắn, nhưng sắp *ái ra quần.
– Haha..nói hay lắm
Còn mấy người sau thì nhẹ nhàng thôi, chọc chén bát, rồi người ta thấy sợ người ta đi thôi. Bà chủ cũng bất lực lắm,có mấy hôm mời thầy pháp tới, nghe bảo cũng kiếm bà ấy quấy nữa. Thầy pháp cũng lên làm lễ cúng, dán 1 2 cái bùa, xong đâu cũng vào đấy. Hôm anh làm bên XD có vẻ phàn nàn vụ ở không được hay sao đó nên bà ấy hôm sau mời thầy luôn.

Em nghe cũng sợ, nhưng rồi cũng chào chị về phòng, chị thì cười trêu bảo chị thích em, nên e đừng bỏ c đi sớm nhé Chị thích thì tối nay e sang ngủ với nhé – e đùa…hehe

Đang viết mấy dòng này, gió nổi lên vù vù, kinh dị vcl…huhu

Thật ra người âm họ cũng như chúng ta, do đụng chạm đến họ nên họ mới phản ứng. Cả dãy chẳng ai bị gì, lâu lâu nghe tiếng lạ từ phòng ấy ra thôi…

Em có 1 thằng bạn thích tâm linh, nó hay kể chuyện em nghe về Phật Pháp, do em cũng thích nên 2 thằng khá hợp cạ. Nhắn tin cho nó, kể sơ sơ rồi nó bảo mày call video cho tao đi. Gọi video facebook cho nó, chả hiểu sao, nó nói
– Mày che camera làm gì vậy, sao tao thấy.
– Tao có che đâu ?!? – Lúc ấy nghĩ chắc do máy nó hay mạng bị sao
– Vậy tắt đi chờ tao xíu.
Tầm 2 phút sau nó gọi lại, lần này nó thấy rồi. Lẩm nhầm con mợ gì đó, rồi bảo ngủ sớm đi, mai t qua chơi.
Kết thúc cuộc nói chuyện cũng 11h, tranh thủ ngủ sớm cho lành. Niệm danh Phật rồi ngủ. Đêm đó ngủ được Sáng ra gặp chị hớn hở chào
– Cần chị qua dọn đồ phụ không haha
– Ôi zời, em mà sợ gì, người ta không sợ em thì thôi chứ – định bụng nói vậy mà sợ ăn hành
– Haha…sợ lắm chị ạ, chắc phải qua phòng chị ở nhờ..
– Mơ đi sói à..chị cbị đi học đây, bye cu.
– Vâng.

Hôm nay được nghĩ, nằm ở nhà chờ thằng bạn qua, đầu giờ trưa thì nó cũng qua tới. Qua tới thì 2 thằng cũng đi ăn trưa cái rồi tính tiếp…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận