Home Truyện Ma Thành Viên TẢN MẠN KÝ – Tác Giả Tiếu

TẢN MẠN KÝ – Tác Giả Tiếu

Tập 5. bụi chuối

Để các bạn khỏi thắc mắc thì mih xin nói là cái khu phồ phuoc71 sơn đó nó như cái mê cung vậy, ngã tư ngã ba nhìu lắm. Đi lớ ngớ là lạc. Nhà nội mình theo con lộ đi xuốg tâm 150m là có cái ngã tư, ở cái ngã tư này có cái nhà lm nghề mộc đất cũng khá rộng, sát cái ngã tư đó là một bụi chuối lớn lắm, ba mình nói bụi chuối đó có một cái vong nam quản à ko phải, con đó nó quản cái ngã tư ms đúng, nghe nói người ta thấy nó hoài, có chị kia ở nhà tên Lèo ( hồi xưa toàn đặt tên con vậy ), chị Léo từ 3h khuya da94 phải dạy để đi chở hèm ( mih nghe ba ns vậy ) với lại ra ruộng trồng cây khoai mì để mót khoai về cho heo ăn. Bửa đó chị đi bộ ra khỏi nhà đc một chút thì bất ngờ có cơn gió ở đâu ko bk thổi wa người chị, mà gió lạnh lắm, thấu xương luôn. Chị cũng kệ nên đi tiếp, lúc đi qua khỏi bụi chuối thì ở đâu sau lưng chị có tiếng gọi vọng lại

-Lèo ơi, tao đói quá

-đói thì tự đi kiếm ăn đi. Chị vô tư

Nhưng r chị chợt nhận ra là cả con đg này nãy h chỉ có mih chị, lm j có ai khác mà đói vs chả no, thế là bất giác bả quay đầu lại nhìn về c áingã tư. Ở đó có một nam nhân gương mặt thanh thoát với hai hốc mắt trống rỗng, đen thui, cái mồm nó cười ngoác đến tận mang tai. Ăn mặc thì bảnh tỏn khỏi chê cái đầu lưa thưa tóc, cả người mặc bộ quần áo ko thể rách hơn, nó còn có thú cưng nz chớ, da thịt nó rách cả tảng, có chổ còn có dòi bọ lúc nhúc nz. Nnó cười nói vs chị Lèo

-mày nói phải, để tao tự nghĩ cách kiếm ăn

Nói rồi nó lao tới một phát lm chị hoảng hồn xỉu luôn, mẹ chị ở nhà thyấ lâu quá con chưa về nên đi tìm thì thấy chị nằm trong bụi chuối mới hô hào bà con phụ giúp đưa chị về nhà. Đến trưa chị mới tỉnh lại kể hết cho mẹ chị nghe, hai mẹ con chỉ bk khóc. Ai ngờ đến chiều tối chị sốt, mê man luôn, trong cơn mê chị lẩm bẩm

-nó đứng trc nhà mih kìa mẹ, nó kìa….

Mẹ chị thấy vậy liền đi xem thầy, thầy bảo nó đói khát nên muốn kiếm ăn. Thế là mẹ chị làm một mâm cúng để mong nó bỏ qua cho chị, qua mấy ngày sau là chị khỏe re, mạnh khỏe như cũ nhưng mà từ đó về sau chị ko dám đi đêm, nhất là đi qua cái ngã tư đó vì sợ gặp lại anh soái ham ăn. Dân xóm mih cũng bắt đầu né cái ngã tư đó. Nghe tên thấy mà sợ.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận