Home Truyện Ma Thành Viên Thằng út bị ma nhập – Tác Giả Roản xuể Phang

Thằng út bị ma nhập – Tác Giả Roản xuể Phang

Chào mọi người ,vào đọc truyện ma nhiều hôm nay tôi cũng xin kể 1 câu chuyện có thật tại gia đình tôi cho mọi người nghe,
Bố mẹ tôi là công nhân cầu đường nên cuộc sống nay đây mai đó,cứ chuyển nhà suốt ,nhà tôi có 3 chị e,2 thằng e trai mẹ tôi đẻ cách sau tôi mấy năm nén cứ lít nhít như gà vịt,mà thời bao cấp thì ăn cơm gạo nhà nước hôi xì,đầy sạn,nói chung là rất nghèo,thằng út đc 1 tuổi mẹ tôi phải gửi về cho ô bà ngoại nuôi giúp,nhà ô bà ngoại sát sông cái nên chung quanh toàn nước ,trồng rất nhiều ổi để giữ đất tránh sạt lở và thả rất nhiều ấu dưới nước.Cách đó lâu lắm có cô Thuận (tôi phải gọi bằng cô)nhưng cô chỉ 7 tuổi thôi,bơi vào ngắt ổi và chết đuối ngay cây ổi đào vì khi ăn trộm xong cô bơi ra bị cây ấu quần vào k bơi đc nữa,khi mọi ng phát hiện ra thì cô đã chết rồi,vác lên cái chái cối gạo nhà ô ngoại e hô hấp mà k dc,xác cô nằm sõng xoài ở đó làm cho bao nhiêu năm sau bà ngoại và các dì em k dám dậy sớm giã gạo nữa.Điều e muốn kể ở đây là cô tác oai tác quái ở nhà ô ngoại e quá lâu,vì cô chết đói,nên liên tục nhập vào thằng e út 1 tuổi nhà em.Hôm đầu tiên mẹ e mang thằng út về gửi ,bà và các dì tập chung cuốc đất ở vườn ,mẹ e bế thằng út ra cho nó ngồi vào manh chiếu và cung cuốc với mọi người,mới đầu nó ngồi yên k khóc,xong
Dần dần lê về phía bụi mía ,vì nhà ô bà ngoại gần sông nên đất rất tốt,ô bà e trồng đc 1 bãi mía rất ngọt,nó lê đến bụi mía khóc váng len chỉ tay vào đòi ăn,nó khóc thảm thiết k ai dỗ đc .Mẹ e bẻ mía nhai mớm cho nó,nó ăn hết cây mía vẫn khóc ngằn ngặt k thôi,tối hôm đó cả nhà ô bà ngoại e và các dì 7,8 người lớn mà k ai dỗ đc nó,ô e bảo”thôi chết rồi,ma Thuận nó nhập vào rồi,để sáng mai mời cụ Vân về cúng cho nó” cụ Vân là 1 trong 3 thầy phù thủy nổi tiếng ở vùng e,và chuyện về cụ e sẽ kể tiếp trong 1 dịp sau,
Sáng hôm sau nhà e mời cụ về cúng thì 1 lát nó hết khóc,ô ngoại bảo cụ vân ,a xem thế nào nhốt nó vào đừng để nó quấy nhiễu gd tôi nữa,cụ V bảo ko đc,tôi k nỡ làm thể chỉ bảo nó là sau này k đc nhập vào thằng bé nữa thoi,vì nó là ma đói nên mới thế,yên ổn đc vài tháng,thằng út ở với ô bà ngoại k bị sao,mẹ e bận đi làm nên chỉ chủ nhật mới về thăm con,và lúc đó mẹ gửi cả 3 đứa về quê học luôn.E nhớ là mùa tháng 5 ô bà ngoại và các dì thuê người về gặt,ngày xưa gặt thủ công hết ,đập lúa cung bằng néo và cối đá,nên rất vất vả,ô ngoại e thuộc dạg gđ phú nông giàu có ở quê ,cấy mấy mẫu ruộng,thuê ng gặt,rồi đổi công nên rất nhiều người ăn cơm trưa ở nhà ô ngoại,ô đảm nhận việc nấu cơm cho thợ gặt,e và chị M con bá cùng thằng e thứ 2 ở nhà đẩy thuyền ra giữa ao vặt ấu,ra đoạn cây ổi cô Thuận chết thì thấy thuyền nặng k đẩy về đc,cứ như có ng ghìm lại vậy,chị M em lúc dó 15 tuổi rồi mà cũng k làm cách nào mà về đc liền gào thét ,gọi ô,ô ra lôi đc thuyền về buộc vào gốc mít và tất tả đi mổ vịt,liền lúc đo thằng út bắt đầu lại khóc thét và đòi ăn,ô ngoại đưa cho nó cái gan vịt luộc nó ăn ngấu nghiến xong lại khóc ,bọn e đưa cho nó cả rổ ấu,nó giữ chặt lấy mắt long lên sòng sọc,mà các bác hình dung ra 1 thằng bé 1 tuổi rưỡi còn đang bập bẹ tập nói,bình thường ăn 1 bát cháo còn k ăn hết ,thì lý gì mà nó tham ăn đến nỗi đòi ăn liên tục ,xúc cơm nguội cho nó cung ăn,nhưng ăn xong vẫn khóc ngằn ngặt,k ai dỗ đc ,ô ngoại e bảo ” ra đồng gọi mẹ mày về đi,nó lại bị ma Thuận nhập vào rồi,ô còn phải nấu cơm thợ k dỗ đc đau”Trưa hôm ấy thằng út lại hành cả nhà e k ai làm gì đc với nó.lại đi mời cụ V,cụ xuống vẽ 1 lá bùa dán vào buồng ngủ của bố mẹ e về vẫn ngủ và cúng,cụ bảo mày đi đi đừng quấy nhiễu nhà ng ta nữa ,nếu k nghe thì nhốt vào đấy,sau lễ cúng thằng út lại ngoan như cũ ,mẹ e lại ra cơ quan ,,từ đó k có việc gì xảy ra nữa.
Năm thằng Út 3t,cơ quan phân cho gd e 1 cái nhà tập thể,mẹ e đón thằng út ra,đêm đầu tiên ngủ ở cái nhà đó,thằng út nhà e lại bị ma nhát,lần này thì nó biết nói rồi,nó khóc gào lên gọi bố mẹ “bố mẹ ơi,có cái ô cởi trần trên đình màn kia kìa,ô ấy cấu con,mẹ ơi “.nói về cái khu tập thể của mẹ e thì trước kia là 1 bãi tha ma cổ,sau này hạt cầu đường 240 mới di rời mộ ,san phẳng xây nhà cho công nhân,1 dãy độc thân và 1 dãy hộ gd,và cái ô cởi trần thì mẹ em nhìn thấy 2 lần rồi,mẹ kể đêm đầu tiên mẹ dọn về đấy tầm 12h mẹ e buồn đi vệ sinh,choàng mắt ra thấy có 2 người đàn ô đứng sừng sững bên giường ,bố e k có nhà nhớ,mẹ e hoảng quá biết là mà rồi,nhưng k làm thể nào đc(phai nói bà can đảm thật)bà bèn với đc cái mâm dựng bên cạnh gõ cheng cheng nhằm đánh thức 2 nhà bên cạnh,vì nhà tập thể chung tường,2 con ma vẫn k biến mất ,mẹ e phai khấn là mai mua đồ về cúng nó mới chịu biến đi ,sáng hôm sau bác Cứ nhà bên cạnh hỏi”cô H làm gì mà đêm qua gõ mâm to thế?mẹ e liền kể thì bác bảo cô mới về đây nên k biết đấy thôi,thằng Tiến nhà tôi cũng bị như thế nhiều rồi,đây là bãi tha ma cũ nên ng ta vẫn ở đây k đi đâu,bùa dán cũng chẳng ăn thua,tôi phải lấy cả cái bô nước đái hất vào nó đấy”
Lan man quên chuyện thằng út bị ô cởi trần cấu,sáng hôm sau mẹ e lại phai đi chợ mua đồ cúng thằng út mới đc yên,nhưng thằng út nhà e yếu bóng vía nên nó nhìn thấy ma liên tục,sau này khi nó học lớp9 vẫn nhìn thấy ở 1 ngôi nhà khác bố e mua ở quê nữa cơ,nhưng chuyện hôm nay e xin dừng vì trời sắp sáng rồi ,có dịp sẽ kể tiếp ở 1 câu chuyện khác,xin mọi người ủng hộ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận