Thoát chết khi máy bay phản lực đâm xuống đất
Ngồi trên chiếc phản lực đang lao đầu xuống đất, nhưng rất may viên phi công đã không bỏ mạng cùng “chim sắt”.
Thứ sáu vừa rồi (23/7), Đội trưởng Không lực Canada, Brian Bews đã thoát chết trong gang tấc khi điều khiển chiếc CD-18 bay lượn trên sân bay Lethbridge County, gần Alberta. Chiếc phản lực bay ở tầm thấp bỗng nhiên mất độ cao lao cắm đầu xuống đất. Chỉ một tíc tắc trước khi chiếc phản lực tạo nên một vụ nổ kinh hoàng, Bews đã kịp bấm nút khẩn cấp, bật tung chiếc ghế lái ra ngoài không trung. 30.000 bảng trở thành đống sắt vụn còn viên phi công 36 tuổi được đưa đến bệnh viện và chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng.
Chiếc máy bay mất độ cao lao xuống đất
Rất may viên phi công kịp thoát ra ngoài trong tích tắc.
Chậm một giây anh ta đã nằm trong biển lửa.
Thu Trang
Buonchuyen.info – Theo zing