Home Chuyện Lạ Có Thật Thoát chết sau khi bị chôn sống

Thoát chết sau khi bị chôn sống

Một chàng trai tuổi teen đã thoát chết khi bị chôn sống trên bãi biển sau khi đường hầm bằng cát mà cậu đào bị sập.
Matt Mina, 17 tuổi bị mắc kẹt trong đường hầm sâu hơn 2 mét khoảng nửa giờ trước khi được cứu sống.

Khách du lịch và nhân viên cứu hộ đang đào cát để kéo Matt lên
Hàng chục khách du lịch trên bãi biển đã cố giải thoát cho Mina trong khi cát tiếp tục đổ xuống cái hố rất lớn.
 
Hiện Mina đã hồi phục đáng kể sau tai nạn chết người vào ngày 4/8.
 
Đám đông đã vui mừng reo hò khi cậu được cứu sống trên bãi biển Newport, California, Mỹ.
 
Các quan chức cho biết, sự cố sập hang xảy ra sau khi Mina và một nhóm bạn cố đào một hệ thống đường hầm thông với nhau.
Thoát chết sau khi bị chôn sống, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,nguoi dan ong,thoat chet,chon song,tin tuc
Matt Mina chia sẻ trên đài MSNBC sau khi đã hồi phục
Một người chứng kiến chia sẻ: “Ai cũng nghĩ rằng người ta sẽ kéo lên một xác chết”.
 
Mina chia sẻ với đài MSNBC rằng, khi bị mắc kẹt dưới lòng đất, cậu đã hét lên kêu cứu dù biết rằng không ai có thể nghe thấy.
 
Chàng trai 17 tuổi đã xoay sở bằng cách di chuyển đầu từ bên này sang bên kia để tạo một khoảng trống không khí, trong khi tay cậu bị kẹt phía sau vì sức nặng của cát.
 
“Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, những người đã cứu sống tôi. Tôi muốn hét to lên rằng tôi cảm ơn tất cả các bạn” – Mina chia sẻ.

Theo Ngô Nguyễn (Bee.net.vn)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận