Home Truyện Ma Thành Viên Tiểu thuyết: Hội phù thủy Bell – Tác Giả Mr.Mystery

Tiểu thuyết: Hội phù thủy Bell – Tác Giả Mr.Mystery

Chương 2: Lời cảnh báo
Chiếc xe khách đã dừng trước cửa tòa chung cư Vinatow. Đây là khu chung cư dành riêng cho những đứa con người Việt xa xứ trên đất Mỹ. Dù khu chung cư này được xây hoàn toàn do vốn của người Việt tự bỏ ra nhưng cũng phải mất vài năm mới xin được giấy phép. Khi khu chung cư mới xây xong, gần như không còn căn nào còn trống, nhưng cũng may cho Nga, Jenice và Alicia là ba của Alicia có quen với ông chủ thầu của dự án nên 3 cô đã đều thuê được 3 căn chung cư cho mình, tiền thuê trả theo tháng. 3 cô mệt mỏi bước ra khỏi xe, Nga phải mất 1 lúc mới gọi được bé Linh dậy, con bé mới ở trên xe có 15, 20 phút gì đó mà đã ngủ say như chết. Trông 4 người họ thật mệt mỏi, chán nản, gần như trái ngược hoàn toàn với lúc nãy khi họ còn nói chuyện rất rôm rả ở sân bay. Nga dìu bé Linh xuống xe, Linh lấy 2 tay dụi mắt, rồi ngáp 1 hơi thật dài nhưng bỗng bé chỉ tay sang bên đường và nói:
– Dì Nga ơi, có bà lão đang đứng nhìn dì cháu mình bên đường kìa, a đúng rồi, bà ấy chính là bà lão ngồi sân bay mà
Nga giật mình nhìn theo, Alicia và Jenice cũng trố mắt nhìn theo. Quả đúng là bà ta thật, tuy nhiên trong mắt của 3 cô giá không có 1 chút sợ hãi nào mà dường như 3 cô đang lo ngại, giống như việc bị người quen đến quấy rầy, làm phiền vậy. Nga đánh mắt sang Alicia và Jenice:
– 2 đứa mày xách hộ tao hành lý với lại đưa con Linh lên phòng cho tao, để tao nói chuyện với nó
– Linh ơi dì bảo này, bây giờ con theo dì Alicia và dì Jenice lên phòng nghỉ trước đi, lát dì lên sau
Nga đợi 3 người đi vào thang máy rồi mới sang đường nói chuyện với bà lão:
– Bà mất trí rồi hả? Bà có biết là có mặt cháu tôi ở đây không?
– Dĩ nhiên là ta biết mà con
– Vậy sao bà còn dám hiện thân cho cháu tôi thấy bà hả?
– Ta nghĩ con lầm rồi, con gái, nãy giờ ta đâu có làm gì đâu, tự con Linh nó nhìn thấy ta đấy chứ
– Bà im ngay, tôi cấm bà không được nhắc đến tên con bé
– Tùy con thôi, con gái ạ, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp nó thôi
Bà lão cười nhẹ, nghe có vẻ khoái chí. Còn Nga cô đang lườm bà lão.
– Mà bà đến tìm tôi có việc gì?
– À, tí thì ta quên mất, Lãnh Chúa đang tìm cô đấy, nghe bảo là có việc gấp, cô đi chuyến vừa rồi hơi lâu đấy, Lãnh Chúa có vẻ không vui đâu
– Tôi biết rồi, để mai tôi qua, còn việc gì nữa không? Nếu không có thì mời bà đi cho
– Tất nhiên là chỉ có vậy thôi, ta đi đây. À mà quên, đấy ta già cả rồi, nãy ta thấy con quỉ đó bám theo cháu gái cô đấy.
Vừa nói bà vừa giơ tay chỉ vào tòa chung cư. Cùng lúc đó trong tòa nhà phát ra tiếng hét nghe rất to, có lẽ đó là tiếng hét của bé Linh.
– Linh ơi. Nga vừa hét lớn vừa chạy vào tòa nhà.
Những người hàng xóm đang đứng lấp ló ngoài cửa nhìn ra, 1 vài người bàn tán xôn xao, có vẻ họ đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nga cũng vậy, cô chỉ biết chạy theo hướng mắt của họ đang dõi theo về phòng của cô.
– Linh ơi con có sao không? Nãy xảy ra chuyện gì vậy?
Nga chạy vào phòng, những dồn dập câu hỏi của cô dường như chỉ làm không khí trong phòng them căng thẳng. Cô thấy Jenice ngồi ôm bé Linh trên giường, Alicia thì ngồi bên cạnh. Cả hai đều không muốn trả lời câu hỏi của cô. Phần vì họ đang muốn dỗ cho bé Linh ngủ, phần vì họ muốn tránh những cặp mắt dòm ngó của hàng xóm xung quanh. Alicia đánh tiếng lớn để đuổi những người hàng xóm về phòng:
– À không có gì đâu, nãy Linh nó thấy con chuột chạy qua chân nên nó giật mình thôi chứ không có chuyện gì cả
1 lúc sau khi mọi chuyện ổn đinh, đồ đạc đã được thu xếp vào phòng, bé Linh đã ngủ trong phòng, khu chung cư đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Nga kéo 2 đứa bạn ra ngoài phòng thì thầm to nhỏ:
– Nãy có chuyện gì mà tao nghe thấy con Linh nó hét toáng lên đấy hả?
Câu hỏi của Nga như muốn trách cứ 2 đứa bạn của mình vậy. Alicia đáp:
– Nãy tụi tao đang đi thang máy thì con quỉ đó nó xuất hiện, cũng may là có tụi tao đi cùng nên nó không dám làm gì, chỉ cố dọa cho con bé nó sợ thôi
– Tụi bay có dùng phép gi trước mặt con bé không đấy, tao cấm tụi bay đấy nhé
– Mày yên tâm, tụi tao hiểu mà, tại Jenice nó mang bùa nên con quỉ đó không dám lại gần
– Ừ tao cũng mang theo bùa tại hôm nay tao có dự cảm về bé Linh nhà mày
– Mà nãy mày nói chuyện với bà Hầu đó sao rồi?
– Tao cũng đang lo đây, bà bảo bà không có làm gì mà con Linh cũng thấy được bà
– Thế thì cũng gay nhỉ, hay là bà muốn chọc tụi mình nên nói vậy nhỉ?
– Không tao thì tao cũng biết về khả năng của bé Linh rồi, có điều bây giờ tụi mình phải hướng nó tránh khỏi sai lầm của tụi minh
– Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Hay là tao có ý này, mày thử xin lão Thợ Rèn cái vòng cổ đi, như vậy sẽ giúp con bé không nhìn thấy những thứ ấy nữa.
– Nhìn thấy gì hả dì Nga?
Tiếng của bé Linh làm cả ba cô giật mình quay lại, Linh đã tỉnh từ bao giờ và đang đứng nhìn 3 cô thì thầm với nhau. Cả 3 người họ đều như chết lăng, không biết bé đã nghe được những gì nữa.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận