Home Truyện Ma Thành Viên tìm xác ở biển hồ – Tác Giả hoa rơi cửa phật

tìm xác ở biển hồ – Tác Giả hoa rơi cửa phật

cảm ơn các bác đã ủng hộ em trong truyện ” ma ám ” ! chuyện mà em sắp kể thì em không phải là nguoi chứng kiến nhưng được nghe mọi người trong xóm kể lại .
Chắc các bác học địa cũng biết đến cái tên ” biển hồ ” chứ ! đó là hồ nước ngọt lớn nhất việt nam , vì hồ nước ở đây rộng như biển nên người ta gọi là biển hồ ! biển hồ thuộc tỉnh gialai ! biển hồ còn có tên khác là hồ Tơ nưng đó là tên mà người đồng bào hay gọi . với cái hồ này thì từ xa xưa có rất nhiều truyền thuyết nói về cái hồ này rồi . e không hiểu vì sao mà người ta cứ chọn cái hồ này mà tự tử , vì nhà e cách cái hồ này có nửa cây à nên lúc mà ai tự tử thì y nhưng bà con xúm lại coi người ta vớt xác ! em không hiểu có cái gì hay mà nhà nhà người người đổ xô đi coi ! e thì bị yếu vía nên mấy cái này e ở nhà cho lành đợi mấy người đi coi về rồi hỏi han sau cho biết chuyện . Từ lúc nhỏ cho đến khi đi đại học thì em nhớ sơ sơ cũng phải mấy chục người tự tử rồi ! mà tự tử thì có nhiều lý do lắm nào là rớt tốt nghiệp sợ ba mẹ la nên tự tử , ăn trộm tiền ba mẹ la cũng tự tử , ny bỏ cũng tử tự , vỡ nợ ,…. nói chung là nhiều lý do lắm các bác ạ ! vì nhiều người chết quá nên cả nhà e cấm tiệt tất cả con cháu trong nhà không ai được xuống biển hồ chơi , nếu có chơi thì phải có người lớn đi theo ! kể lan man quá thôi e vào chủ đề chính luôn ! vào năm e học lớp 9 ! hồi đấy thì thi xong hk2 rồi , nên nhiều lớp tổ chức ăn chơi lắm , mà ở chỗ em ít chỗ chơi lắm , mà chỗ đẹp nhất chỉ có thể là biển hồ thôi , ở trên là rừng thông dưới là hồ nước ( chỗ này ăn nhậu thì y bài ) ! nên chỗ đó được nhiều lớp chọn làm nơi vui chơi , chụp ảnh cuối năm lắm ! em vẫn nhớ hôm đó ! em đang đi chơi nét về với con x game ( em ko nhớ rõ tên xe đạp này nhưng chỉ biết thời cấp 2 thằng con trai cũng muốn mình sơ hữu 1 cai :v ) thì thấy hàng xóm tụ tập chém gió . em nghe lang máng ” biết tin gì chưa , chiều nay có đứa học sinh chết đuối đấy” ! ” không biết con nhà ai mà tội thế nhỉ “! ” thằng T con nhà bà D bán nước mía đầu đường chứ ai ” ! ôi thằng này em quen các bác ạ ! nó học cạnh lớp em , nói chung là cũng quen sơ sơ vì hay chơi nét cùng mà ! nghe kể thì mẹ nó đang bán nước mia thì bọn bạn của nó đứa nào đứa nấy chạy hớt hải , nói không ra hơi ” cô ơi … cô… cô , thằng T , thằng T nó chết đuối rồi cô ơi ! nghe xong câu đó mẹ nó không tin mắt mình ngã quỵ xuống , chồng cô đang nằm võng, bật dậy , hét lên ” chúng m nói cái gì ! Thằng T nó bị sao . Tụi kia cũng gào lên khóc nói ” thg T chết đuối rồi chú ơi , nó bơi với tụi cháu ra giữa hồ thì tự nhiên chuột rút , vì xa quá không thằng nào cứu được chú ơi ! huhu…. thế là cả nhà nó đóng cửa tiệm cùng tụi bạn của thg T chạy ra chỗ biểm hồ chỗ đoạn nó bơi ! thì 1 thằng chỉ ” nó đuối đoạn đó giờ không thấy lên chú ạ! mẹ nó gần như ngã quỳ gào khóc ” T ơi T ơi sao m bỏ mẹ mà đi vậy con . e nghe kể thôi mà cũng thấy thương cho mẹ nó , mất đi đứa con dứt ruột đẻ ra ai mà không đau khổ chứ , sau đó nhà no thuê thợ lặn đi tìm nhưng tìm mãi không thấy . chỗ em mà lúc chết đuối không tìm thấy thì các cụ thường bảo 3 ngày sau sẽ tự nổi lên ! nhà nó cố gắng tìm mãi nhưng không thấy nên đợi 3 ngày xem ntn . nhưng tới ngày thứ 3 nhà nó thuê nguyên thuyền tìm khắp hồ cả ngày nhưng không thấy xác nó đâu , thấy có chuyện chẳng lành nên cô D tìm thầy cúng để tìm xác ! sau khi tìm được thầy thì hôm thứ 4 thì thầy bắt đầu làm lễ ! hôm đó em không có mặt nên chả biết lễ đó ntn chỉ nghe hàng xóm họ đi coi kể lại thôi . nghe họ kể là sau khi thay làm lễ xong , thì thầy rắc bột gì chỗ đoạn nó chết rồi thầy rung chuông ! lúc đó thầy nói ” có phải lúc chết nó mặc cái áo màu xanh cái quần đen đúng không ” cả nhà nó như chết giấc , vì thầy tả đúng như những gì hôm đó nó đang mặc ! rồi thầy nói tiếp ” âu cũng là cái số , con nhà. c hợp tuổi với 1 đứa chết ở đây , nên nó kéo con chị để được siêu thoát , giờ con chị phải ở dưới đó thay cho nó ” âu đos thầy chỉ về phía cây mít cạnh hồ , rồi kêu thợ lặn cứ ra chỗ đó rồi tìm ! quả nhiên là họ tỉm thấy . mấy ông thợ lặn lầm bầm ” chỗ này mấy hôm trc t lượn qua mấy vòng rồi có thấy gì đâu , sao hôm nay lại thấy nhỉ ! kì lạ . sau buổi lễ nhà cô D đem xác nó về để làm mai táng , nghe nói xác nó trương phình lên ai nhìn cũng sợ ! nhà cô D phải mời chục vị sư ngồi tụng kinh suốt mấy ngày , nghe nói để kêu nó về nhà , và mong cho nó sớm siêu thoát ! lúc đó e nghe cũng rùng mình lắm ! vậy là e mất đi 1 đứa bạn bắn cf cùng , lúc đó e cũng buồn lắm ! nó là 1 đứa vui tính , hoà đồng ! mỗi tội chơi game là hay chửi ! đó là 1 câu chuyện của em do em chỉ nghe kể nên không thể nào kể chi tiết cho các bác được ! nói về biển hồ chỗ em thì nơi đó vẫn còn nhiều chuyện kì lắm , giơ cũng muộn rồi , sau e lại kể cho các bác nghe 1 số câu chuyện về biển hồ quê e nữa ! cảm ơn các bác đã đọc chuyện của e , những lời khen của các bác là động lực để e viết chuyện á nha :v hh tha thu

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận