Home Truyện Ma Thành Viên truyện ma về cây me đầu xóm – Tác Giả Dang Van Hai

truyện ma về cây me đầu xóm – Tác Giả Dang Van Hai

Truyện này em được nghe người trong xóm của em kể lại em xin nói trước là văn em dỡ tệ em viết có gì sai sót mọi người bỏ qua nhé chuyện là vầy đầu xóm mình có một cây me không biết có từ lúc nào nữa nghe những người trong xóm kể lại là những người đi làm hay đi chơi về khuya tới đầu xóm đều nghe tiếng ru con cứ nhìn lên là thấy một người đàn mặc đồ trắng tóc xõa mà không thấy rõ mặt đang bế đứa con ru con từ đó về sau cũng ít ai dám đi đêm
Truyện này mình cũng được nghe kể lại là hồi giặc giã trên đường nguyễn sơn ai ở quận tân phú chắc biết đường đó nghe bác mình kể có người đi làm về khuya đi ngang tự nhiên nghe tiếng ru con trên cây sợ quá không dám nhìn lên nên bước nhanh mong về nhà lẹ lẹ bỏ lại đằng sau những tràn cười the thé đến rợn người
Ma nhập
Truyện này mình được tận mắt thấy một người trong xóm bị ma nhập lúc đầu chị T đi chơi net trên đường Nguyễn sơn bận đi thì không sao lúc về ngang đường Nguyễn sơn mà đoạn đường này lúc xưa chưa có xây đường đàng hoàng với ít cúng kiến nên đường này lâu lâu có tai nạn chết người quài giờ xây lại đàng hoàng với mỗi tháng hay rằm thì người dân hay mua bánh kẹo cúng nên cũng đỡ rồi trở lại câu chuyện khi về nhà thì chị T vừa bước tới cửa thì bị nhập chị khóc quá trời và đòi ở lại nhà chị T không chịu đi ai cũng hoảng hốt suốt đêm đó không ai dám ngủ mà thức nguyên đêm canh chị sáng ra cả nhà đem chị lên chùa trục vong kia ra và để vong đó ở chùa tu để được siêu thoát

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận