Home Truyện Ma Thành Viên Truyện của tôi. phần 2 – Tác Giả Bố Cu Tít

Truyện của tôi. phần 2 – Tác Giả Bố Cu Tít

Chào các ban !
Lần trước em cũng hứa nếu được mọi người đón nhận, em xin viết tiếp thêm vài mẩu truyện tâm linh nữa ở quê em.văn em kém lắm thông cảm cho e,lần này là cây DUỐI nhé. quê em có 1 cây duối khá to không biết bao nhiêu tuổi, e có hỏi ông ngoại e , thì ông nói lúc ông lớn lên đã có rồi, thân cây khoảng 2 người ôm,nhưng cây duối này không cao lắm đâu ak.bên 2 có 2 cây phượng to lắm.cành lá lúc nào cũng um tùm nhìn ma mị lắm ạ,cây duối nằm cạnh khúc qua khửi tay của con sông,giác hay động vật chết, xác người chết, nước cuốn vào kẹt lại ngay khúc đó.em xin kể về con trâu và con chó.truyện của bà và mẹ, phần tới e kể về truyện ma ở quê vợ đắk lắc,và vụ vợ e bị chơi bùa yêu nhé. ma ở bệnh viện sản thành phố,thật 100% luôn
Truyện 1 con trâu
Em vẫn nhớ Năm đó e học lớp 9,Nhà ông e có 1 con trâu đực rất khỏe và dũng mãnh, nó như ông vua trong làng, đi ra đồng con bò đực nào mà thái độ là nó cho xuống kênh uống no nước,chính vì dũng mãnh quá, lên nó gẫy 1 nửa cái sừng,em gọi nó là con đốm nhé,nguyên nhân gẫy sừng là như thế này,cũng như mọi ngày 4h e dắt trâu về, bữa đó về tới bãi đất trống có cây duối, thấy đám trẻ con bằng tuổi e đang chơi bắn bi, e cột con đốm lại ra bắn bi với tụi bạn, được 1 lúc khoảng 6h trời hơi nhá nhem tối rồi,e quay ra không thấy con đốm đâu, đã thấy nó ở mép bờ sông rồi, e tưởng nó ra ăn bèo hay uống nước, nhưng lạ ở chỗ là nó thở phì phò, nó cứ làm ầm ầm cứ như kiểu nó thấy con trâu đực lạ,e ra cầm dây kéo nó đi được 1 đoạn, nó quay ngoắt 180 độ lại lao ra húc nhau với khoảng không,e nghĩ con này bị điên ak.mọi người chắc ko tin đâu, nó húc nhau với khoảng không mà cổ và lưng nó gồng lên.con vô hình kia có vẻ khỏe hơn con nhà em, tự dưng con đốm bị húc ngã lăn về phía sau. nó bị con kia húc ngã bật lại phía sau, em không hiểu cái gì đang diễn ra,, con đốm nhà em khoảng 300kg chứ có ít đâu,e hoàn hồn chạy lại cầm dây kéo nó thật nhanh ra đường, con đốm đứng dậy lao thẳng về khoảng không phía sông, e nghe thấy 1 tiếng cộp.nhìn lại con trâu gẫy 1 nửa sừng, 1 cái gì đó chạy thẳng xuống sông,chạy rẽ cả bèo và nước nhé,lúc này con đốm đi tập tễnh, sừng gẫy, về nhà cậu e hỏi sao lại thế này,em nói, cháu không biết nữa, về tới bãi đất trống nó đánh nhau với không khí, rồi nó gẫy sừng, lúc này cậu em không nói gì,đi vào nhà .em cho con trâu vào chuồng.tối đó ăn cơm xong, e thấy cậu ra chuồng trâu lấy rơm đốt lên xong cho lá trầu không vào đốt khói um tùm nhưng rất thơm, xong cậu lấy cái quần thụng màu đen của bà ngoại treo lên, trước của chuồng, sáng hôm sau trên người con đốm rất nhiều vết bầm.em chưa kịp hỏi thì cậu nói, ngày xưa trận lũ năm 1986 cái khúc sông đó động vật và cả người chết dạt vào đó nhiều lắm ,trong đó con 3 con trâu to lắm.cậu nói chắc lần này nó đánh nhau với ma trâu rồi,rồi cậu kể ngày xưa lúc cậu cũng bằng tuổi em bây giờ, cậu thả trâu ở bãi đất đó, chiều cậu dắt trâu về sáng hôm sau con trâu chết trên người toàn vết bầm,sau đó ông phá chuồng trâu đi xây 1 cái nhà kho nhỏ để rơm và thóc, nhưng xây 6 lần thì cả 6 lần xây xong đều sập, lần thứ 7 xây ông thịt 1 con chó, lấy thịt cho thợ ăn, còn 4 cái chân chó ông mang chôn 4 góc, vậy là không sập nữa,cuối năm lớp 9 ông em bán con trâu cho 1 người họ hàng xa ở tình hải dương về làm giống, ông sợ để lại nuôi sợ nó lại chết.làng em luật bất thành văn không cho trẻ con chơi hay tắm bãi sông đó.

Truyện 2
Con ki
Năm đó em 5 tuổi nhà ông ngoại có xin được 1 con chó vàng đẹp lắm.em khoái chơi với nó lắm nó rất quý em.em không biết toàn cho nó ăn cơm nếp, chó ăn cơm nếp thì bị dính miệng không nuốt được, bây giờ nghĩ lại thấy vui không tả được,em nhớ lúc đó em học lớp 3, ở gần nhà ông em có nhà bà T bán thịt heo chủ nào chó đó béo như chó thiến hàng phở,mỗi lần đi học về đi qua nhà bà T ,3 con chó béo như 3 tảng thịt nó lao ra đuổi em,em sợ cứ chạy hét ầm ầm,con ki nghe thấy tiếng em lao ra cắn nhau với 3 con kia, 3 con kia được cái béo chứ đánh nhau yếu lắm. thấy con ki là cụp đuôi chạy.học hết lớp 3 em vào trong tây nguyên, lớp 9 em chuyển về ở cùng ông bà,truyện thế này nhé :
lúc em học lớp 10 nghỉ hè, tháng 7 ai ở ngoài bắc chắc biết mưa to gió lớn cả tháng, lũ về ngập cả vườn ven sông,chiều đó em đi câu cá, điểm câu cá đẹp nhất lại là khu bãi cây duối,nhà ông em lại cách đó khoảng 200met,em cũng không sợ gì ra đó ngồi luôn .ngồi 1 lúc được rất nhiều cá trê, cá nheo, và cá chép nhành,con ki đi dạo chơi về thấy em nó ra nằm cạnh em. em xem đồng hồ thấy 5h30,định bụng câu hết mồi rồi về e ngồi dưới tán cây duối câu ngon lành, nhưng trời càng tối thì e thấy con ki có vẻ không vui nó cứ chạy đị chạy lại sủa ing ỏi, đột nhiên cá cắn câu cá to lắm nhé em không kéo lên được mà cá thì nó kéo e ra mép nước,e sơ đứt dây cứ lương tay không dám kéo mạnh. con ki càng sủa to hơn, nó lao ra tới mép nước chỗ em, nhìn xuống nước sủa ầm ĩ.tự dưng con cá sẩy mất, lúc này con ki lao ra chỗ cái cây duối nó sủa cứ nhìn lên cây mà sủa, em ko để ý gì cứ ngồi câu, ngồi câu không biết thời gian, tới khi 7h bà không thấy e về ăn cơm, bà đinh linh có việc không hay bà cầm đèn pin đi thẳng ra bãi sông vừa đi vừa đọc kinh thánh, ra tới nơi thấy con chó cứ đứng sủa em ngồi im,bà chạy lại mấy nhà gần đó kêu thêm mấy người nữa ra bế thốc em về, bà tát em 2 cái em mới giật mình dậy, về nhà bà bảo cấm từ nay không được bén mảng ra đó, bà bảo lúc ra tới nơi thấy em ngồi gục mặt xuống bà gọi thế nào cũng không thưa,trên cây có 1 người xõa tóc,tóc dài lắm bà soi thấy tóc của người kia quấn kín cả đầu e rồi,nhưng chắc do con ki nó sủa hoặc do ma chỉ chêu em.lên em không sao.nhưng đêm đó e bị sốt lạnh lắm..đêm đó trong giấc mơ e thấy có người đứng ngoài cổng gọi tên em. M ơi, M ơi, M ơi 3 lần, khoảng 1 lúc lại gọi, a định dậy nhưng ko dậy được mở mắt ra thấy bà và ông ngồi bên cạnh đang đọc kinh thánh,bà nói cứ nằm im,nó theo về tận nhà rồi,nếu qua được đêm nay không sao hết,e ngồi dậy đọc kinh cùng ông bà, mà ngoài cổng vẫn nghe tiếng người gọi dồn dập hơn lúc trước,con ki cứ sủa từng tiếng, gầm gừ, được 1 lúc e ngủ thiếp đi, sáng hôm sau dậy, người đau ê ẩm,

Truyện 3. truyện của bà
Sau khi ăn cháo gà xong uống 3 viên thuốc,bà gọi e bảo con ngồi xuống đây mà kể cho mà nghe, bà kể ngày xưa khi bà về đây làm dâu năm 1963,năm 1965 đẻ mẹ năm 67 và 69 và 72 đẻ 2 cậu và 1 gì của em,ở đây nghèo và vắng vẻ lắm toàn ao hồ thôi,ban đêm ma đi đầy đường như đi chợ, bà kể năm đó là năm 1974 đất nước chưa giải phóng.ông em là du kích làng đêm nào cũng vác súng đi trực đêm,ở kho thóc của làng ,ông ít ngủ đêm ở nhà,1 tuần ngủ ở nhà 2-3 bữa là nhiều , đêm đó trong nhà hết sạch nước uống, bà tính ra ngoài sân lấy tạm nước mưa cho cậu uống, vừa tới cửa bà giật mình nhìn ra sân thấy khoảng 5-6 bóng người ngồi ngoài sân vây sung quanh cái mẹt phơi cá khô mà tối bà quên đem vào,bà sợ quá vào gọi ông, ông em máu lắm cầm dao tung cửa phi ra sân, mấy cái bóng kia bị bất ngờ biến thành những cục lửa đỏ – xanh to như cái bát ăn cơm bay đi ông em chạy ra đuổi theo ra tới bãi cây duối biến mất,ông bảo đuổi ra tới đó không thấy đâu,ông quay về,sáng hôm sau cả mẹt cá khô bị mốc xanh mốc vàng ko ăn được,em kể đoạn này nhiều bạn chắc không tin.ông em là du kích làng,lúc nào trong nhà cũng có cây súng C.K.C, bà kể đêm đó khoảng
2-3 giờ sáng,bà và các cậu đang ngủ nghe 2 phát súng đoàng đoàng, bà và các cậu giật mình dậy thấy ông bà hỏi ông có sao không, ông bảo đi trực về gần tới cổng thấy có mấy cái bóng đứng ngoài cổng cách ông khoảng 10 mét ông hỏi ai vậy, họ cười mắt xanh nè, ông nói bọn tây mắt xanh, mũi lõ tao chưa sợ, bon mày giám chêu tao ak, ông đưa súng lên bắn 2 phát, lập tức biến mất hết, ông chạy lại thấy cái cục giẻ rắch, ông mang vào cho vào cái xoong đun lên, trong cái xong nổ tanh tách,ngoài cổng có người đứng nói : cháu xin ông tha cho anh cháu, anh cháu chót dại chọc ông,anh em cháu hứa không dám chọc nhà ông nữa, ông em ngủi lòng mang vất cái rẻ ra đường,sáng hôm sau không thấy cái rẻ đâu nữa.bà kể tiếp đợt đó bà xay được 10kg bột nếp ngon lắm ông mang vào biếu mẹ vợ,cụ mình bỏ vào cái vại,quay lưng đi cái cả đám ma bu lại bốc bột ăn giữa ban ngày, bà kể năm đó ma đói nhiều lắm,sau khi giải phóng đầu năm 80 thời bao cấp bà kể : ông đi đổi 2 tem phiếu được 2kg thịt mỡ mang về nhà ông e họ sang chơi,mình tạm gọi ông D nha.ông D ngồi ăn sống ngấu nghiến hết 1kg thịt mỡ,vừa ăn vừa cười mắt trắng dã , bà mình biết là bị nhập rồi, bà bẻ cành dâu tẩm với cứt gà sát vụt cho ông D 1 trận bà hỏi mày là ai , ông D trả lời con ở bãi cây duối bà ơi con đói quá, thấy ông ngoại em đi xe đạp qua có 2 ký thịt cheo trên xe ngon quá theo về đầy, về đây thấy ông D hợp vía nhập vào, bà em kêu bây giờ thịt ăn rồi có chịu ra không, ông D kêu có, bà e nói ra bằng đường nào,ông D nói ra bằng đường miệng,bà em vụt thêm cho mấy cái nữa bà nói ra bằng miệng mày lại vào được ak,ra bằng đường đít mày chịu không,ông D kêu con xin nghe bà,ông D đánh rắm cái ủm, xong ông ngất đi, tỉnh dậy ông ói hết ra thịt, hỏi gì ông ko nhớ.bà kể năm đó ông là thủ quỹ công trình xây dựng cầu sắt thăng long hà nội,tuần nào ông cũng về thăm nhà 1 lần mỗi lần về lại có thịt lợn và 1 thùng mì tôm cứu đói, từ nhà lên hà nội 60km. đêm đó ông đạp xe về đến đầu làng có thằng trẻ con nhẩy lên xe ông,ông bảo thằng V hay thằng N mà giờ này chưa ngủ, nó nhẩy cái ùm xuống cái cống từ ao làng thoát nước ra sông,bà kể chỗ cống đó ngày xưa có 2 mẹ con bà ở nơi khác tới làng ở ra giặt quần áo, con trai bà mải chơi rơi xuống sông bà nhẩy cứu con chết đuối cả 2,hồn hai mẹ con hay dắt tay nhau đi dạo trong làng vào những đêm trăng sáng.

Truyện 4 : truyện của mẹ
năm 1984 bố e đi bộ đội về cưới mẹ em, nhà ông nội với ông ngoại nhà e cách nhau khoảng 300m,bố mẹ yêu nhau từ thời chăn trâu cắt cỏ,do bố đi bộ đội chính quyền xã chia cho 1 góc nhỏ của cái ao làng,và chia cho nhiều thanh niên khác xuất ngũ cùng đợt với bố 1 bên ao, cả xóm thi nhau vượt ao, bố mẹ phải ra đồng nhặt từng viên đất về vượt ao thành nền nhà,cái ác ở chỗ là gần cái cống thoát nước ra sông,ao làng cây sen mọc kín ao, mẹ kể năm đó em 2 tuổi, chiều đó mẹ đi làm đồng về vào ông ngoại đón e về nhà, do mẹ mới đi đồng về người ngợm còn dính bùn đất, mẹ bé e ra cầu ao xây bằng gạch nhé, e rửa chân tay giặt quần áo ,e cứ ngồi bì bõm nghịch nước, đột nhiên e đòi mẹ bông sen to màu hồng rất đẹp,ở giữa ao, mẹ e cư như ma xui quỷ khiến thế nào cứ 1 mạch bơi ra giữa cái ao làng hái cho bằng được càng bơi càng thấy xa gần tới bờ bên kia rồi mà vẫn chưa bơi tới cuối cùng đuối sức mẹ bơi vào bờ bên kia, quay nhìn lại thấy em đang bì bõm trên bờ 2 cái bống đen xì mẹ em nước mắt đàm đìa biết mình bị lừa sắp mất con, mẹ e thét lên gọi bác hàng xóm bên cạnh nhà em, mẹ thét lớn :chị P ơi, chị P bác đang nấu dở nồi cơm chạy ra bờ ao đáp lại sao vậy thím, sao thím bơi sang đấy làm gì ? mẹ e thét lớn : thằng M nó đang dưới cầu ao có đứa đang dìm nó, bác nói giê su lậy chúa tôi ,từ chỗ bác cách chỗ e khoảng 20 mét , bác vơ cái liềm cắt lúa băng qua vườn nhà e vừa tới nơi bác thấy 2 mẹ con người kia người ngợm ướt mặt mũi tím tái, mắt trắng dã, bác e chạy tới chửi con quỷ cái kia bỏ cháu tao ra ngay, có vẻ như 2 mẹ ma thấy cái liềm trên tay bác sợ quá nhẩy thẳng xuống ao, bác vớt e lên em uống no nước luôn, bữa đó 2 mẹ con nhà đó tính dìm nước chết 2 mẹ con e,để thế chỗ ,nhưng vì chắc số chưa tới,mẹ e phải đi đường vòng về,về tới nhà mẹ cảm ơn bác, mẹ vừa đi vừa khóc,bế em đi thẳng lên nhà ông bà ngoại, tới sân ông bà thấy 2 mẹ con ướt hết mẹ đang khóc, chỉ kịp đưa con e cho bà bế rồi mẹ ngất lịm đi,bố đi làm về nhà ko thấy mẹ đâu ra cầu ao thấy quần áo đang giặt dở, 2 đôi dép trên bờ
bố gọi lớn Q oi,M ơi, bác hàng xóm chạy qua kể lại hết cho bố, bố e chạy vào trong bà ngoại thuật lại hết cho bà, đến đêm mẹ tỉnh mẹ dậy, ôm e mẹ khóc như chưa bao giờ khóc,sẵn trong mình máu đặc công bố e chạy thẳng về nhà ra ao nhìn về phía cái cống bố e chửu đổng: DM 2 mẹ con nhà mày biết thân biết phận thì ở yên đó, nếu chọc phá thêm 1 lần nữa, tao mang thuốc nổ đánh sập cái cống xem 2 mẹ con mày đi đâu.từ đó mọi chuyên lại yên bình,nhưng 2 mẹ con này ám cái xóm em lắm các bác ạ,nhà thì con ngớ ngẩn, bệnh tật , nhà thì đẻ toàn con gái, nhà e thì vỡ nợ do 2 lần đi xuất khẩu lao động hụt của bố em, bố mẹ phải bỏ quê hương đi nới khác. sau này theo e được biết và chứng kiến, 2 mẹ con chết đuối kia thấy bà cô ruột của bố em hợp vía, theo về nhập vào.e tạm gọi bà H nhé.mỗi ngày sáng dậy mà đi lại nhà bà T thịt lợn mua 1 kg lòng lợn và 1 lít rượi bà về nhà luộc ngồi ăn hết uống hết 1 lít rượi nếp mà ko say nhé,vẫn tỉnh táo như thường,ngày nào cũng đều như vắt chanh, e thì hay ra nhà bà H chơi lắm vì nhà bà có 1 anh bằng tuổi,mối lần ra bà H lại cho e mấy quả chuối xanh, hoặc đu đủ xanh,mà nói mang về ko được cho ai, cháu bà thấy tức lắm ko làm gì được,nhưng e chỉ dám chơi ngoài sân thôi, chứ không giám vào nhà bà,trong nhà bà H : cạnh 2 cái ghế dài ngồi uống nước có 2 cỗ quan tài 2 bên mà bà đã chuyển bị sẵn cho ông và bà.bữa đó như mọi khi e ra nhà bà H chơi,thấy cửa nhà mở tang hoang e gọi anh A oi.tự dưng thấy quan tài có người ngồi bật dậy e nhìn kỹ hóa ra là bà H, ra nhà chơi nhiều e mới biết bà có 1 thói quen rất đặc biệt bà thích ngủ trong quan tài,e có hỏi bà tại sao bà lại ngủ ở đó, bà nói ngủ ở đó mát và yên tĩnh.sau này e vào nam bà mất e cũng không biết truyện ra sao nữa..

Truyện 5 : Những lần đi chơi đêm
Năm em học lớp 12 , là năm nhiều truyện tâm linh nhất với em. cứ mỗi tối giải quyết đống bài vở xong khoảng 8-9h, thanh niên lại tập tụ nhau ở ngoài đông hút thuốc lào chém gió,, đêm 11h e lại 1 mình đi về xóm em,lúc trước có 3 thằng cùng về, sau đó 2 thằng kia lên hà nội hoc, làng em 1 cứ mỗi cây cột điện lại có 1 bóng đèn,đường sáng,đêm về cởi trần cho áo lên vai miệng ngậm điếu thuốc như ông tướng con..hiên ngang hát hò như ngôi sao ,đêm đó đang đi,cảm giác có người đi sau lưng mình da gà da vịt biểu tình như cồn.e nghĩ thầm chết mẹ tối rồi,e quay lại không thấy ai, đi được 1 đoạn thấy có người đi trước e mừng quá đi nhanh để đuổi theo đi cho đỡ sợ,e lại trúng giải đặc biệt luôn,đi tới gần bãi cây duối thì người kia rẽ vào bãi, e đứng im.e nghĩ làng mình ai bản lĩnh giám ra đó giờ này,e biết là có biến rồi, bây giờ phải đi ngang qua cái bãi đó thì mới về tới nhà được, e nghĩ nếu e chạy là nó biết mình sợ nó, nó cố tình hiện ra cho mình thấy ắt phải có lý do,quay lại cũng ko được, e đánh liều đi bình tĩnh qua, nhưng cái tật tò mò đã sợ rồi nhưng vẫn cố nhìn vào xem trong đó có gì không,ui mẹ ơi trên cây phượng cạnh cây duối 1 người đàn bà tóc dài đang treo cổ lắc lư như quả lắc đồng hồ,có vẻ như bà ấy thấy em tự dưng không lắc nữa đứng im.bà này năm ngoài bắt hụt e vụ câu cá lên tức chọc e đây mà,lúc đó 3 chân 4 cẳng lao thẳng về nhà,,về thấy cậu đang ngồi ngoài sân nấu rượu e như bắt được vàng, e không giám nói gì với cậu sợ mai cậu cấm đi chơi là xong,sau đó e rút kinh nghiệm đi xe đạp và về sớm hơn,cứ 10h là rút,hôm đó thấy xóm dưới có bụi tre to nằm ngay ngã 3 đường ,nhiều cây đẹp quá e vác dao ra chặt 5 cành câu đẹp tuyệt vời,nhưng e không biết rằng e vừa gây thù với cái bụi tre trăm tuổi này,tối đó đi chơi về e đi xe đạp đang đạp tới đoạn đó tự dưng có cây tre cỡ 2 đầu ngón tay,cản ngang đường đi,e định dừng lại vất nó vào ven đường,nghĩ lại chiều nay chặt có cây nào gẫy ra đâu,e thấy cây bé quá cứ cho xe phi thẳng qua, nhưng e không ngờ xe vừa qua được hết bánh trước cây tre bật lên, hất bay e và cái xe đạp lên, xe nằm 1 chỗ người nằm 1 trỗ,vì không chủ động lên e tiếp đất rất đau,bông gân chân,e kêu lên a a a a đau quá, ông bác nhà gần thấy chó sủa chạy ra xem, thấy e bác dìu e vào nhà lấy xe máy chở e về,về nhà bà thấy hỏi con làm sao vậy ? e nói con đi tới ngã 3 xóm dưới bị đâm phải cây tre ngã,bà e giật mình hỏi / mấy cái cần câu lúc chiều chặt ở đâu? e nói chặt ở đó,bà nói sao con dại thế con ơi,làng này bao nhiêu người ngã xe ở đó vì báng bổ bụi tre đó,sáng hôm sau e pahir mang 5 cái cần câu mới chặt đem trả cắm vào bụi như lời bà rặn,sau này e đi chơi đêm ít hơn rất nhiều,1 lần nữa đêm đó e đi về khoảng gần 11h phóng xe nhu bay qua bãi duối thấy mờ mờ có 1 xe máy 2 nguời ngồi ôm nhau, e nghĩ thầm 2 đứa này ăn phải gan trời hay sao mà dám vào đó tâm sự,e vừa về tới cổng chưa kịp mở cổng thấy 1 trai 1 gái chạy bán sống bán chêt,thằng kia vừa chạy vừa gào,, bà kia ôm quần chạy theo sau,thấy e 2 đứa nó mừng như vớ dc vàng,con đó đứng mặc quần ngon lành, e hỏi anh chị sao vậy,thằng kia nói có ma em ơi,bà kia sợ quá đứng mà 2 chân không vững ngồi sụp xuống đất, e nói ma nào, ở đây làm gì có ma,ông nói ở bãi đất trống anh chị đang tâm sự tự dưng tóc rụng rơi đầy người anh chị,a nhìn lên thây 1 bóng đen 2 mắt đỏ rực nhìn anh,a chị sợ quá, đây e xem nè vẫn còn tóc ông nhặt mấy sợi tóc đưa e xem,e nói đây là rễ cây duối đầu phải tóc,e nói chỗ đó là công viên quốc gia của làng đã được đưa vào sách đỏ cần được bảo vệ ,lấy đâu ra ma,chứ e trong bụng thì cũng sợ lắm rồi,ông đó hỏi e đưa a ra lấy xe với,lúc này e nghiêm túc nói: a chị ở thôn nào qua đây, ông nói ông ở làng bên cạnh, đi qua thấy bãi đẹp mát mẻ vào đây ngồi tâm sự,e nói hết chỗ ngồi rồi ak mà ra đó,điếc không sợ súng mà, bãi đó nhiều ma lắm làng e sau 6h không ai giám ra đó đâu, còn cái xe máy tốt nhất sáng mai a chị quay lại mà lấy, không ai giám ra đó lấy đâu,bjo muộn rồi,ông bà thấy e nói cũng có lý,quốc bộ về nhà, sáng hôm sau 6h thấy ông tới lấy xe nhiều người tò mò ra xem, cái xe của ông toàn bùn và đất đen hôi thối không chịu được.

Truyện 6: ngủ ngoài nghĩa địa.
Sau vụ ông bà kia ở công viên quốc gia cây duối, e được nhận nhiệm vụ mới,chiến dịch xây mộ cho ông bà.bạn nào theo đạo thiên chúa giáo chắc cũng biết, bên đạo chỉ chôn đúng 1 lần xây bê tông gạch lên,không có tục bốc mộ nha.ông bà ngoại e lo xa sợ lúc chết nghĩa địa làng hết chỗ, huy động con cháu lên đào sẵn 2 cái hố xây hầm để đó, khi nào chết chỉ việc chôn.bữa đó lên đào e cũng đi, đào xuống 2 mét thấy có ván của quan tài cũ còn xót lại nhưng không còn tấm thiên,chỗ đó lúc trước mộ của ông kia trong làng nhưng đã được gia đình họ chuyển vào khu lăng mộ của họ đó,đào lên mà vẫn còn tóc mới ác, e cứ thấy tóc là e không thích rồi,ở đưới hố đất cát nhiều mạch nước nhiều,hôm nay đào hố mai mới xây hố bê tống được, phải mang máy bơm lên bơm nước ra cho cạn hết sáng mai thợ mới xây được,chứ để nước ngập là bị sạt lở hết,,em thấy mấy ông bàn đêm nay phải có người ở đây canh bơm nước,,e thấy vậy e biến về trước,tối đó cho thợ ăn cơm xong,thằng bạn e ở làng bên cạnh lên chơi với e,,nó tên V nhé . ông cậu e hỏi ? 2 đứa mày mai có đi học không, tụi e đồng thanh : dạ có ạ .mai chủ nhật ai dậy mà học,ông nói bây giờ vật liệu xây dựng và máy bơm để trên kia không lên canh là bon nghiện nó lấy cắp ngay.. tối nay cậu phải canh 2 đợt rượu, và canh lợn đẻ không đi được, 2 thằng mày lên canh hộ cậu nhé, tụi e đang suy nghĩ lưỡng lự, ông rút trong túi 200k đưa cho e kêu mua nước ngọt mà uống,chính vì tham đêm đó tụi e trúng quả đậm.8h 2 thằng đia xe máy lên nghĩa địa mua 2 gói thăng long.1 chai nước ngọt ít bánh gạo đêm ăn,mang theo 2 khẩu súng cao, 2 cái đèn pin,nghĩa địa bên đạo đẹp lắm tối tụi em hay tụ tập trong nghĩa địa chém gió hút thuốc lào ,hàng cây phi lao thẳng hàng mộ nào cũng to đep.lúc chiều ông cậu dựng cho 1 cái lán căng bằng bạt,lên tới 2 thằng vác súng đi bắn đước mấy con chuột, cứ 1 tiếng mở máy bom 1 lần cho hút cạn nước xong vào ngủ,khoảng hơn 1h e giật mình dậy gọi thằng V ra bơm nước cùng cho đỡ sợ,vừa bước ra khỏi lán, trên các ngọn cây phi lao rất nhiều cục đỏ xanh vàng to như quả bóng,thằng V ôm chặt e, e nói chết mẹ tối nay lên đây quên chưa khấn với các cụ ở đây, e khấn hôm nay anh em con lên đây bơm nước canh vật liệu nếu làm gì không phải các cụ tha cho. con là thằng M cháu ông Đ,tự dưng các đóm lửa bay hết về khu cây xà cừ trong làng,nhưng chuyện chưa xong, khoảng 2h đang ngủ cả 2 thằng giật mình nghe tiếng khóc con nít khóc, xong lại cười, nhìn ra cái xe máy 3-4 đứa trẻ con đang nhẩy lên xe máy cưỡi xe như cưỡi ngựa.2 thằng lằm im không nhúc nhích,1 đứa nhỏ chạy lại gần lán e thấy nó mặt trắng dã không có mắt ,miệng đen thui sâu hoắn , e đọc lầm dầm bài kinh lậy cha , tự dưng 1 đám đen xìn đi ngang qua lán cách lán khoảng 10m. bóng đen đi qua thở phì phò như con bò sung tiết, mắt đỏ rực mấy đứa trẻ thấy bà ta khóc thét lên chạy thẳng vào những đám mộ,con chuột lúc tối e bắn chết để ở ngoài bjo tự dưng nó chuyển động bò lại chỗ tụi e nằm,bạn nào thấy chuột bắn nát đầu mà vẫn bò được không, e cầm chặt tay thằng V,e nghĩ quả này xong rồi ,trong làng tiếng gà gáy bà ta từ từ biến mất,được 1 lúc 2 thằng chạy ra lấy xe,phóng thẳng về nhà,thấy 2 thằng mặt xanh như cắt, cậu lấy rơm cho 2 thằng đốt vía,,hôm sau bạn e về nó ốm 1 tuần mới dậy được sốt cao mất nước,e cũng có lời khuyên với những ai bên đạo nhé, đừng bao xây mộ trước khi mà mình đang còn sống nhé,, con cái sẽ không đc may mắn,các cậu nhà e bjo phá sả , làm ăn thua lỗ bán hết nhà cửa đi trả nợ,lên kiêng tốt hơn, hẹn gặp lại @@

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận