Home Truyện Ma Thành Viên truyện kinh dị xay ra với gia đình tôi – Tác Giả giấu tên

truyện kinh dị xay ra với gia đình tôi – Tác Giả giấu tên

Nhà toi ở tỉnh quảng nam vao nam 97 thi ba tôi mất lúc đó thật sự là một cú sốc lớn đối voi gđ xin nói thêm cho moi nguoi hieu rõ hơn về nhà của toi. Ba toi lúc mất 34t me toi 33t có4 nguoi con a tôi ten vũ sn87 toi89 ,con 2 đứa e gái 91,94 nua ba toi rất giỏi chỉ mỗi mê cớ bạc lúc đó nhà toi cug thuộc hàng khá giả trong làng . Ở quê vào những năm 97 thì làm nông nhà đất nhieu nên ba toi tính mua xe bằm đất cho khỏe, lúc đó tôi nhớ như in vì bữa đó là mùng 1 tháng11âl vì bữa đó ăn chay nên ba toi k ăn sáng ông lên miếng đất gần con suối chảy wa để tập chạy thử chiec xe máy cày co cả ông chủ xe cug ở đó huong dẫn cho ông lái mọi chuyen bt diễn ra .dc khoảng 2 tiếng sau mẹ tôi moi sợ ba đói bụng nên kêu tôi bưng tô mỳ chay lên cho ba ăn me tôi cũng ẳm bé út dc 3t theo, luc lên thì thấy ba dag chạy xe , me kêu a dừng lại nghĩ ăn uống đã làm tiếp , ba noi là con một đuong cuối cùng ba cày luôn roi nghĩ, lúc đó dượng 3 chồng của cô 4 tôi cùng con trai cày miếng đất trên , nói giỡn là nó k ăn đưa dượng ăn cho, tôi cười vói dượng xong quay lại coi ba cày đoạn cuối, lúc đó tôi thấy xe chạy tới gần rớt xuống suối, mẹ tôi hoảng wa la lên nhảy wa bên đi a ơi , cứu chồng tôi với , lúc đó ôg chủ xe cũng la lên nhảy di , me tôi ẳm bé út chạy theo chiếc xe , cả tôi và ông chủ xe với 2 cha con dượng tôi cũng chạy theo chiec xe , ma k kịp chỉ nghe ầm một tiếng, xong khói ở xe máy cày tỏa lên đen kịt mot khoảng , lúc đó xe vẫn nổ còn ba tôi thì nằm ở dưới xe , suối lúc đó k có nước đất rất mềm , mà từ trên đất ba tôi cày , nhìn xuống miếng đất dưới suối chỉ chừng 1m6 chứ mấy . lúc chạy tới nhảy luôn xuống mẹ tôi lúc đó khóc la lên, còn ba nguoi đàn ông thì chạy lại nâng xe lên để khỏi đè lên nguoi ba tôi, ma k dc chắc lúc đó run quá hay sao ý , tôi lúc đó chỉ biết ôm bé út ma khóc .moi người ở gần đó nghe ầm với la làng họ chạy tới nhiều người xúm lại nâng xe lên mới ẳm dc ba tôi ra ngoài, ba tôi xanh mét máu chảy ra từ lỗ tai vớimiệng nhìn đau lòng lắm , me tôi xỉu ngay tại chỗ , mọi nguoi chở ba tôi di bệnh viện nhưng ba tôi mất trên đường đi , lúc chở về máu chảy ra từ mũi miệng tai rất nhiều, vì lúc sống ba tôi cũng hiền lành với lại hay giúp đở mọi nguoi nên ai cũng thương ba tôi ,đám ma rất đông,ai cũng khóc vì ba mất bỏ lại 4 đứa con quá nhỏ .chôn ba tôi xong thì mọi nguoi hay qua ngồi nói chuyen. để nhà bớt lạnh lẽo mẹ toi lúc đó nằm lặng yên trên giường k còn sức sống
Ccon ae tôi thì đau buồn ngồi ủ rủ , nhà tôi có làm lễ cầu siêu cho ba , tối ngày thứ ba sau khi chôn lúc đó tôi nhớ rat rõ , tôi với bà ngoại và ông a trai nghủ chung 1 giường còn mẹ và hai đứa e thi nằm một giường , cũng gần bên cách mấy bước chân, xin nói thêm là bàn thờ ba tôi đặt nhà trên, còn 2 giường ngủ thì ở nhà dưới , chỗ tôi nằm thì nhìn rất rõ bàn thờ bữa đó tôi đi ngủ rất sớm, mặc kệ mọi người ngồi nói chuyện lúc di ngủ tôi nằm ở giữa mà lúc khuya tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở ngoài, tự nhiên lúc đó nhìn lên bàn thờ mẹ ơi khăn tang bay tứ tung lúc đó k có gió với lại cửa chính đều đóng hết mà , mình sợ quá kéo mền trùm kín nguoi chừa lại hí hí 2 con mắt thôi , lúc đó sợ quá mà nín tiểu luôn . lúc đó tự nhiên thấy dưới chân lạnh lắm rồi nghe tiếng nói nhẹ lắm ,sen ơi ráng nuôi mấy đứa con nghe đó là tên mẹ mình viết tới đoạn này nước mắt mình chảy dài thật sự ai phải trải qua mới hiểu, khi đó mình k nhìn xuống dưới cuối giường dc vi cái mền che lại , nhưng tôi nhìn lên cái mùng lúc đó , mùng k hề thả xuống mà vén lên gọn gàng nha, thì thấy bóng người ngồi cuối giường ủ rủ khi thấy bóng đó tim tôi đập mạnh nguời bủn rủn may lúc đó a tôi nghủ vô tình gác chân lên ngang bụng tôi nên cũng đỡ sợ hơn , toi nhìn lên k thấy cái bóng kia đâu, tôi tung mền ra nhìn quanh mà mồ hôi ướt hết cả người mặc dù lúc đó là mùa đông vừa lúc đó mẹ cũng dậy đi vệ sinh tôi vọt lẹ qua bên mẹ rồi kể cho mẹ nghe những việc mà tôi thấy. mẹ kéo tôi lên chỗ bàn thờ ba thì thấy khăn tang bay mỗi nơi một cái, đồ trên bàn thờ thì ngã tùm lum, lúc đó mẹ tôi khóc lên nói là chắc ba con về xong 2 mẹ con ôm nhau khóc làm cả nhà thức dậy khóc theo , rồi ae tôi cũng khôn lớn nhờ mẹ tôi nuôi dạy, chuyện nghiêm trọng nhất là năm a trai tôi dc 23t năm 2010 noi sơ về a tôi rất lì lợm k sợ gì hết ngang ngược , đánh lộn với bạn bè làm khổ mẹ tôi rất nhiều, di làm k có tiền xài phải xin mẹ nhiều khi k cho là lớn tiếng la mẹ tôi nên đôi lúc tôi suýt đánh nhau với ổng tôi với bé e kế đi làm bao nhiêu tiền thì cho hết mẹ còn bé út thì dag học cấp ba năm đó thì nhà có biến mẹ tôi đau ốm liên miên , mẹ tôi lúc đó nấu rượu nuôi heo bé e học ở trọ cuối tuần mới về 1 lần ,, còn a với hai chị em tôi ở sg, lúc đó a tôi tự nhiên đang làm bỏ ngang việc về wê , dc1 tháng tôi cũng về chơi vài ngày thì mẹ nói sao dạo này mẹ hay đau đầu kinh khủng lúc nghỉ nấu rượu thì k sao , các bạn biết nấu ruợu thì 2,3 ngày mới nấu một lần, lúc ko nấu thì khỏe re hà ,, bởi vậy mới lạ , mình sợ mẹ bị gì nên kêu mẹ đi khám thử coi mẹ ừ để vài bữa nữa đã , mình chơi khoảng một tuần rất vui a trai với mình và bé út cũng thân thiết hơn nhiều, rồi mình vô lại sg làm việc mình bán shop quần áo cho c con cậu mình nha ,thì mẹ mình điện vô kêu a mình bệnh mẹ mình dẫn đi khám thì chỉ kêu là suy dinh dưỡng , thiếu chất đại loại như vậy ,mẹ mình ra sức bồi bổ mà a trai mình vẫn gầy mặc dù ăn gấp ba bốn người thường, rồi a mình hay nói nhảm mắt đờ đẫn , có lúc lại hung dữ nghiến răng ken kén khi mẹ mình làm gì đó k vừa ý ,bữa đó mẹ mình có mua bắp của a ở gần nhà lúc cân xong bao bắp là bảy chục kg, mẹ mình định nhờ 2 a gần nhà khiêng dùm thì a mình keu để đó vác cho lúc đó a trai mình chừng 45,46kg chứ mấy , ốm nhom xương với da k hà mẹ mình la , con vác k nổi đau để hai a khiêng dùm đi, ổng k nói năng gì cúi xuống vác lên vai đi băng băng trong sự ngạc nhiên của những nguời xung quanh ,ai cũng chạy theo coi hết lúc gần tới nhà tựnhiên khụy xuống xong ổng nói họ đi rồi vác k nổi nữa ai cũng hết hồn . từ đó đêm nào ngủ cũng thấy đông nguời xúm vô bóp cổ a trai tôi , ổng cũng bắt đầu sợ mới kể lại cho mẹ nghe, rồi chỉ lên cổ thấy cả dấu tay, in trên cổ mà cổ thì sưng lên a mình nói đau lắm. mẹ mình sợ quá mới đi coi thầy thì nói là a mình k ổn sắp chết rồi , mẹ mình khóc lóc xin thầy cứu dùm thì bả nói để thử xem sao, xong viết mấy chữ vô mảnh giấy vàng rồi dặn về để trên đầu giường chỗ a trai tôi nghủ , mẹ tôi làm y vậy nhưng k đỡ hơn tý nào ma con ghê hơn , a tôi gọi điện kể với tôi là tối ngủ mà k nghủ dc , nằm mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà thì thấy 2 cái chân ở trên cây đà gỗ buông thõng xuống trước mặt , a mình mà lúc đó a mình k sợ cầm con dao trên đầu giường vừa chém vừa hét lên chém chết mẹ mày luôn nhát tao à. Xin nói thêm cho mọi người hiểu nhà mình lúc đó còn nhà gỗ nhé mà gỗ xịn k hà , lúc trước có người dưới hội an lên trả giá cao , mà mẹ mình nhất quyết k bán để ở làm kỷ niệm vì có hình bóng nguời chồng đã khuất của mình, cây đà gỗ mà a mình thấy đôi chân là lúc trước ba mình định làm gác chứa đồ nhưng sau k làm nên để vậy cây đà được đẽo thành hình vuông to bằng nửa vòng tay ôm của người lớn còn con dao để đầu giường là , do mẹ mình để đó cho a mình ngủ dc khỏi giật mình , như lời mấy người lớn bày cho mà cũng k có tác dụng. Lúc nghe a mình la lên mẹ mình chạy ra nói chuyen gì vậy con a mình nói là nó nhát con , mẹ mình biết là gì rồi nên kêu thôi để mẹ nằm đây canh cho, con nghủ đi mấy đêm con k ngủ rồi mau nghủ đi cho có sức khỏe, xong a mình nằm xuống ngủ luôn. Sáng đó a mình ra kể chuyen cho cô 4 là cô ruột mình cô mình mới tức tốc chạy xuống chùa thỉnh tượng mẹ quan âm về cho a mình đeo , chiều đó cuối tuần nên bé út mình về nhà tối đó mẹ mình kêu con ra nghủ voi a cho nó đỡ sợ, nó mới ra hai ae nói chuyen chút xíu là nó nghủ trước a mình cũng lim dim thì, cái màn kéo cái roẹt a mình thấy bà nội 5 bà này là e dâu của ông nội mình nha , bà nội 5 nay giờ vẫn còn sống nha mọi người, đứng ngay bên mép giường cười với a mình xin nói thêm là bà nội này rất hiền với lại thương con cháu , nhưng lúc bà đứng đó a mình thấy rất lạnh mà bà cũng già rồi có qua chơi thì đi ban ngày chứ sao qua giờ này , mà nhà đóng cửa hết rồi làm sao vô , muốn vô phải kêu cửa chứ khi đó nhà tôi có nuôi một chú chó rất khôn tên là binô nó nhỏ hơn bé út mình một tuổi, tức là nó sinh năm95 ạ , lúc ba mình mất thấy nó quanh quẩn bên quan tài ba mình nước mắt chảy dài ai cũng xót xa, lúc chôn ba mình xong ban ngày thì nó về nhà còn ban đêm ra mộ ba mình nằm ở trên mộ ý , nhiều người đi về khuya thấy nó nằm rên ử ử mọi người ạ , bởi vậy k ai dám vô nhà mình khi k có nguời ở nhà đâu. Lúc đó a mình nghi rồi nên lấy tay cầm con dao lên thì tự dưng bà cười mà lưỡi đỏ lòm lúc đó thì cả nguời a cứng đơ k nhúc nhích dc luôn a thấy đông người lắm nhào vô sắp bóp cổ a mình, thì tự nhiên một luồng sáng chói mắt hất văng nhiều người ra mỗi nơi , cái tượng mẹ quan âm a đeo vỡ tan từng mảnh a mình nói lúc đó giống như phim vậy chứ k phải thật. Lúc đó a la lớn lên mẹ mình chạy ra hỏi , a chỉ lắc đầu nói mẹ nằm xuống cạnh con đi .mai con nói cho nghe , mẹ mình yên lặng nằm xuống nhưng cả 2 k ngủ dc, lúc đó bé út mình ngủ say lắm nó ko biết gì hết, lát sau thì bé út bắt đầu la hét tay chân vùng vẫy mẹ với a mình đập mạnh vào người nó kêu tỉnh dậy , nó kể là nhiều người bắt nó lắm vậy là ba người thức tới sáng xin nói thêm là ông nội mình cũng ở nhà mình nữa, nhưng ôg nội mình lúc đó cũng 94,95 tuổi gì đó nên k nghe dc mắt cũng k thấy rõ lắm bây giờ nội mình vẫn còn sống đã dc102t rồi nhé, mà người già thường họ cũng nể sợ hơn. sáng đó lúc ra nhà cô 4 mình thì a mình kể chuyen lúc tối và đưa ra mảnh vở của tượng mẹ quan âm mà ai cũng run. cô 4 mình mới k cho mọi người về , kêu bé út ơ đây a mình lấy xe chở mẹ mình còn cô bốn thuê xe ôm chở xuông bà thầy hôm trước , lúc thấy a mình bả lắc đầu mẹ mình mới xin bả cứu dùm , bả nói đông người lắm bả k giúp dc , nhưng mà chạy ra đà nẳng chỗ miếu bông, bà đó có thể giúp dc kêu mẹ mình đi liền đi, mẹ mình đi luôn ra miếu bông tìm nhà bà thầy đó , lúc vô tới thấy đông lắm phải bốc số thứ tự nữa chờ khoảng 2h thì coi dc, nhìn a mình bả nói sao để nặng vậy con mẹ mình nói con k biết cũng nhờ người chỉ mới biết ra đây bả nói nhiều người muốn giết a mình lắm k phải họ ở ngoài vô mà ở ngay dưói nền nhà của mình, bả chỉ ra là chỗ để giường thùng là cái mộ đôi ngay dưới giường ngủ trong buồng của mẹ mình một cái, chỗ giường gủ nội mình2 cái mộ đôi , trước hiên chỗ cửa chính là 2 cái , dưới giường a mình ngủ một cái , chỗ lò nấu rượu 2 cái , bả nói có phải mẹ mình hay đau đầu với trong lòng hay nóng như lửa mà uống thuốc k hết phải k , mẹ mình nói dạ đúng bả nói thật ra là hai người đó hành con đó , nhiều khi còn ngồi trên đầu con luôn , tại con nấu rượu làm nóng họ , bả kêu mẹ mình đừng nấu nửa, bà nói xong mới làm phép trong chai nước kêu a mình uống mỗi ngày sẽ khỏi bà còn cho thêm a mình một lá bùa đeo sẽ k ai làm hại dc con, bà nói mẹ mình dời nhà ra gần đường mà ở chứ k dc vô đó ngủ nữa , vì người ta ở đó lâu hơn mình k đuổi người ta đi dc đâu , mẹ mình mới hỏi sao lúc trước k sao mà giờ ghê vậy , bà kêu lúc đó họ còn yếu với lại mình ăn ở đi đứng dẫm lên người ta nên tới thời điểm thích hợp họ sẽ vùng lên thôi . Rồi bà hỏi có cần gọi vong ai về k mẹ mình kêu bà gọi dùm chồng con , bà kêu đọc tên tuổi năm sinh năm mất xong bà đốt nhang khấn lầm bầm trong miệng rồi bà rùng mình lên xong nói giọng đàn ông mà mẹ mình kể lại là giọng nói rất nhỏ lúc đó cô 4 mình ngồi sát bên a trai mình . Ba mình mới chào chị nga là tên cô mình , chào e là mẹ mình, lúc đó cô 4 với mẹ bắt đầu khóc, ba mình mới kêu vũ đâu lại sát đây ba biểu , a mình mới lết lại ba mình mới nói con đừng có hỗn với mẹ với đừng lì lợm họ giết ba , rồi giờ họ muốn giết luôn con để tiệt giống nòi luôn đó lúc ba lái xe , họ che mắt ba lại rồi cột tay chân ba lại k cho nhảy họ ác lắm ba mình mới nói tới đó tự nhiên , bà thầy đổi khuông mặt khác mắt trợn lên chỉ tay vào mặt a mình la lên tao giết ba mi rồi chủng bị tới lượt mi lúc đó đông người ngồi chờ tới lượt họ coi thấy vậy cũng thất kinh hồn vía, mẹ với cô mình thì dập đầu cúi lạy nó có gì đắt tội, xin ông tha cho . Ông nói mấy đứa bây về kêu thằng 8l với thằng 5 m xin giấu tên nha moi người vì hai bác này cũng60 tuổi rùi hai bác mới mất cách đây 2,3, năm . Xuống nhà mi hốt cốt ta đem về chôn k tao vặn cổ cả hai bây giờ mẹ mình run lập cập, ông nói đào dưới giường ngủ chổ a mình lên khoảng 2 m là thấy , nói rồi ông đi luôn. Lúc về mẹ mình kể lại cho bac 5m và bác 8l nghe thi hai ông xanh mặt, tại vì lúc đào mộ ba của hai bác đó lên để đem về xây mộ mới chung với vợ ông , thì k thấy gì hết cứ nghĩ k còn gì nên hốt đại nắm đất thôi , bác 8l kể lại vì lúc đó chiến tranh nên chôn sơ sài ai cũng như ai thôi chỗ mộ ông cách nhà mình tới 5,6m mà sao lại thành ở trong nhà dc k hiểu luôn lúc mẹ kể xong thì hai bác mới kêu 2 anh con trai lớn của hai người lại là ngày mai phải ra chổ đó cầu ông nội bây về thử phải k 2anh này là người mà mẹ mình nhờ khiêng dùm bao bắp mình kể khúc trên ý , 2anh đi xuống cầu ông lên thì ông kêu hai đứa bay về kêu ba bây đem tao về k tao vặn cổ chết hết cả lũ , 2 anh đó sợ chết khiếp vì mộ ở trong nhà nên mẹ mình cũng đi mời thầy về hốt còn chi phí thì bên 2bac chịu. Tối đó ông thầy chuyên hốt cốt sẽ ngủ lại nhà mình cùng đứa con trai , ông thầy này cũng có nuôi ngãi hay âm binh gì đó nên cũng giỏi.,ông coi giờ phải làm sáng sớm nên ông sợ sang k kịp giờ tốt, vì ông ở bên kia sông là một xã khác , nên quyet định ngủ lại có ông nên mọi người cũng đỡ sợ hơn, nên mẹ a mình va bé út k đi ngủ nhờ nhà cô 4 mình nữa , bé út lúc này đi hoc k ở lại nữa mà về nhà luôn vì nhiều chuyen xảy ra quá. vì chỗ để giường anh mình ngủ sáng mai phải hốt mộ của ông lên nên mẹ mình mới nhờ người khiêng ra để gần chỗ bàn thờ tổ tiên của nhà mình để , tối đó mẹ mình nằm chỗ giường gần bàn thờ , bé út ngủ với ông nội sát giường mẹ mình nằm luôn, còn hai cha con ông thầy nằm trong buồng chỗ giường lúc trước mẹ mình hay ngủ ý, sát bên là cái giường thùng a mình nằm trên đó . Mọi nguời tán dóc một chút rồi đi ngủ, lúc bé em mình sắp ngủ thì đắp mền che mặt lại tự nhiên có ai gõ gõ đầu nó 2 ba lần như vậy nó mới nằm im tưởng mẹ giỡn với nó còn ông anh mình nói lúc nằm xuống thì riu riu ngủ thấy đông người đứng xung quanh , nhào vô bóp cổ nhờ có lá bùa nên k nghẹt thở lắm nhưng vẫn cảm giác dc có nhiều bàn tay ở trên cổ , lúc đó a kể , cả người cứng đơ k nhúc nhích cũng k kêu dc, mặt dù 2cha con ông thầy ở gần bên. Lúc đó a mình kêu tự nhiên thấy ba mình nhào vô hất mấy người đó ra , ôm chầm lên a mình mấy người đó xúm vô đánh ba mình quá trời luôn , còn a mình cũng thấy bà nội mình lúc đó bà nội mình cũng đã mất, mất sau ba mình bảy năm vì quá thương nhớ ba mình nên bà nội mình bị tai biến liệt nữa người sau khi chôn ba mình ba ngày, lúc đó bà nội mình đứng phía ngoài la lên còn ba mình thì ôm a trai mình lăn xuống đất nghe tiếng bịch , lúc đó a mình đứng dậy nhìn dáo dác mà k còn ai , lúc nge anh trai mình té , ông thầy cũng bật dậy kêu con ổng dậy luôn lúc đó mẹ với bé út mình nghe cũng chạy vô luôn , xong ông thầy kêu mẹ mình ra đốt nén nhang cho ông bà tổ tiên , rồi lại bàn ngồi nói chuyện a mình kể lại từ đầu tới cuối , ông thầy mới nói tôi là người cứng vía nhìn thấy hoài mà cũng phải sợ luôn nó đi vòng quanh trong nhà luôn , còn lại khều chân tôi nữa , nó kêu sít vô nằm với lạnh lắm , ông nói nhà này loạn hết rồi . Lúc đó bé em út mới quay qua hỏi mẹ lúc nãy mẹ có gõ gõ vô đầu con 2,3 lần k mẹ mình kêu ko mẹ nằm im mà, út nói hèn gì con nghi nghi sợ quá con k dám ngủ , vậy là mọi người ngồi nói chuyện tới sáng luôn k dám ngủ. Sáng đó việc hốt cốt diễn ra thuận lợi lúc đào xuống hốt dc ít xương xong về 2anh chạy ra lại chỗ bà thầy cầu ông nội về thì ông đó lên , dáng vẻ rất hung dữ chỉ vào mặt 2anh đó mà nói, sao tụi bây hắt tao ra bụi chuối vậy, về bụi chuối tìm mấy mãnh xương với năm hạt nút áo nữa, hai anh lật đật chạy về kêu người nhà xuống tìm phụ thì tìm dc y như vậy, ai cũng lắc đầu lè lưỡi nhìn nhau mà sợ hãi, rõ ràng như vậy sao k tin cho dc .xong mọi chuyện mẹ với a mình và 2anh trai đó nữa mới xuống trở lại bà thầy ở miếu bông lần nữa lúc cầu ông nội của 2anh kia về , thì ổng cũng đỡ dữ hơn, 2anh đó hỏi là đủ chưa nội còn thiếu gì ko ổng kêu là đủ rồi , hai anh đó mới nói nội tha cho thằng vũ nha nội nó cũng còn khờ dại lắm với lại cũng chỗ hàng xóm thân thiết, nó có làm sai cái gì nội bỏ qua cho nó, ổng nói ừ thằng này nó lỳ lắm giống y thằng cha nó vậy từ giờ tao sẽ k hại nó nữa, nhưng còn tám người trong nhà đó nữa họ k bỏ qua đau bây giờ phải làm nhà chỗ khác thì mới sống dc , ba nó chết vì tao báo mộng mà k chịu đi nên tao xô té đó mà có mấy người khác cột tay chân nó lại k cho nó nhảy khỏi xe đó , nói xong ông đi luôn , tới lượt mẹ mình cầu ba mình về, thì ba lên nhưng có vẻ yếu hơn, nói như sắp đứt hơi lúc thằng vũ bị bóp cổ a xông vô bị họ đánh giờ còn mệt a mình mới hỏi , lúc đó con thấy bà nội nữa sao k giúp ba, thì ba mình nói bà nội già yếu rồi làm gì còn sức lúc bà nội mình mất là thọ dc81 tuổi rồi , ba mình nói a mình xuống nhà chú 5 con của bà nội 5 mình kể ở trên đó ngủ nhờ đi khi nào xây nhà mới ra ngoài gần đường rồi hãy về . Vậy là nhà mình bán căn nhà gỗ đi , xây nhà ra phía gần đường ở đến bây giờ luôn xin cảm ơn mọi người đã đọc truyên của mình tuy , hơi dài nhưng tất cả đều là sự thật

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận