Home Truyện Ma Hay Truyện Ma Có Thật Kể Lại Phần 2

Truyện Ma Có Thật Kể Lại Phần 2

Truyện Ma Kể Lại Có Thật

Chuyện này xảy ra cách đây 3 năm lúc đó đi xin việc đc thằng bạn thân giới thiệu chổ làm ở Lê Minh Xuân Q. Tân Bình (ai ở đó chắc sẽ biết chùa phật cô đơn nổi tiếng là nhiều ma ly kỳ). đường từ ngoài đường vào cty 1 bên là rừng còn bên kia là con kênh, bước vào cty cái ấn tượng đầu tiên là cái bàn thờ ngay phòng bảo vệ đang cúng rất nhiều thứ, hỏi bà chủ thì bả nói là cúng mấy mùng trong tháng nên cũng ko quan tâm lắm đi dạo xung quanh xem có gì ko ,cty cũng rộng có 3 cửa cổng vào, cổng bên hông và cửa sau, cửa bên hông thì nuôi gà ,vit nên mình đi thẳng xuống phía cửa sau xem vì phía sau cty là 1 cách rừng nhìn sâu bên trong có cảm giác rất rùng rợn nhưng cái mà mình kinh sợ nhất là cái đống nhày nhụa trước mặt mình, nó có rất nhiều giòi đang bò lúc nhúc mình xém nôn vì cảnh đó, vì cty này nó chuyên chở bắp và gạo nên khi thu dọn họ thường mang đổ phía sau cty nên ruồi bu + nước cống làm cho nó thành 1 vũng nước đáng sợ bảo phủ bởi lũ giòi, ko dám nhìn cảnh đó nên mình nhanh chóng đi thẳng lên cổng trên lúc đó cúng cũng xong bà chủ kêu dọn vào bếp để chiều ăn vì lúc đó cũng 12h hơn rồi và mọi người cũng ăn cơm trước đó, mình phụ trách bưng cái mâm đồ cúng vào bếp, cái bếp cũng ko rộng lắm bề ngang chừng 1m, đi thẳng vào quẹo trái mới tới bếp khi dọn xong mình cũng tranh thủ ngủ chút để chiều còn làm việc, nằm ngay phía ngoài cửa bếp nhanh chóng mình chìm vào giấc ngủ, khi mình bắt đầu ngủ thì có cảm giác thấy 1 ánh sáng chiếu vào mắt như kiểu đang mở 1 cánh cửa trong 1 căn phòng tối và nhìn ra ánh sáng và chả nhìn thấy gì vì ánh sáng đó chiếu thẳng vào mắt, mình nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thì vẫn thấy mình đang nằm trong bếp nhưng mình ko thể quay đầu về phía sau hoặc cử động tay chân đc, trong khi mình rất tỉnh táo sau đó mình nghe có tiếng nói phía sau ( vì lúc đó quay mặt vào vách tường ngủ ) tiếng nói như cuộc đối thoại của 2 người
-A: Nó ngủ chưa
-B:…….( người này nói gì đó mình nghe ko rõ)
-A: vậy mà nói ngủ rồi
xong nghe tiếng bước chân phía sau và đi vào bếp, mình rất cố nhưng ko thể quay đầu lại xem đc chỉ nghe tiếng leng keng của của nồi và chén làm mình rất sợ, ko phải sợ vì nghe tiếng động đó mà sợ sẽ ko tỉnh lại đc sẽ bị như thế mãi nhưng lúc đó ko biết làm sao nên cố gắng ngủ lại, nhưng ko sao ngủ đc vì lúc đó rất tỉnh nên mình chợt nghĩ lúc nãy mình nhìn vào ánh sáng nên mới thế này nên mình cố nhìn ra ngoài để nhìn cái ánh sáng đó khi nhìn vào mình thấy buồn ngủ và thiếp đi và tỉnh dậy thì mọi thứ xung quanh vẫn thế, đồ cúng vẫn còn nhưng mình cảm giác gì đó rất lạ nhưng vẫn làm việc bình thường cho đến khi đêm về thì chuyện lạ lại tiếp tục nhưng còn đáng sợ hơn
Đêm hôm đó mình đc cho ngủ tại văn phòng nó ko lớn lắm nhưng chia thành 2 ngăn, bên ngoài thì để máy tính và và hồ sơ, bên trong thì có 1 khoảng trống nhỏ đủ để mình có thể nằm ngủ, vì quen với cuộc sống công nghệ nên thấy đc cái máy tính như đc sống lại, nên nhanh chân định ngồi vào máy tính để chơi nhưng nghe đc tiếng kêu từ ngoài cửa, giọng của a Dũng kêu lên xem Tivi, lúc đó mới ra bộ phim Ong Bak nên vừa nghe cái khoái lắm chạy đi xem ngay, cái tivi nằm trên gác phía trên cái văn phòng mình ở đây cùng với 2 anh và 1 bà chị, mọi người đều ở trên gác chỉ riêng mình đc ngủ ở văn phòng vì là bạn của em ông chủ, 3 người đó lên phía trên ngồi chỉ có mình là xuống dưới sau ngồi vì khúc trên hết ghế, phim đang chiếu đến đoạn cao trào thì mình khen
– phim này hay ha
thì lúc đó từ phía sau có 1 âm thanh mà bây giờ khi kể lại còn thấy rùng ớn lạnh
-Hờ….ờ..
giọng nói giống như 1 hơi thở của 1 ông già yếu ớt đang cố nói, mình vội quay lại nhưng sau lưng mình ko có ai, 3 anh chị đều ở phía trước chỉ có mình ở sau và đang trên gác nữa nên ko thể nào có tiếng nói ngoài đường hay tiếng gió đc, mình thấy hơi ớn mình định nói cho mấy anh chị biết nhưng thấy họ vẫn đang chăm chú nên thôi, mặc dù cũng thấy lạnh phía sau gáy

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận