Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma của dòng họ – Tác Giả J.Đinh

Truyện ma của dòng họ – Tác Giả J.Đinh

Chào các bạn, hôm nay có tg nên mình viết tiếp truyện tâm linh hầu các bạn đọc gần xa, cũng như lần trước mình lại kể những phần truyện nhỏ mà mình được nghe kể từ người thân, văn viết bằng điện thoại, nếu có sai chính tả, bạn đọc vui lòng thông cảm giúp mình nha!

1. Các dượng lần lược ra đi.

Mình không biết diễn tả như thế nào nhưng có lẻ nhà ngoại mình không có phúc hưởng từ con dâu rể, nhà có 4 trai 4 gái nhưng con dâu thì không hiếu thuận còn con rể thì một là hổn hào, hai là hiếu nghĩa thì mất sớm….

Bạn đọc nếu đã đọc qua những chap trước chắc còn nhớ chuyện về tượng ông thần tài, từ lúc vớt ông ấy lên thì nhà ngoại mình trở nên khá giả, cách đây từ 20 đến 30 năm nhà ngoại mình thuộc dạng to nhất vùng, đi xuồng máy ở nhà tường nóc bằng có cẩn đá rất đẹp, ban đêm khi nhà nhà phải dùng đèn dầu vì chưa có điện thấp sáng thì nhà ngoại mình rực rỡ ánh đèn vì mạnh tay chi tiền mua máy dầu phát điện, nhà cửa sân vườn thì lúc nào cũng đông con nít ở xóm tới chơi, phần vì nhà bán bánh kẹo tạp hoá, con nít trong xóm hay tới mua kẹo bánh rồi đợi tới giờ xem phim Tề Thiên, buổi tối thì các cụ các bà hay sang xem ké cải lương có Cô Lệ Thủy và Chú Minh Vương…

Nhưng đó là chuyện của mấy mươi năm về trước, chuyện bắt đầu khi dượng thứ năm của mình qua đời vì say rượu té sông, hôm đó dượng mình về nhà bố mẹ đẻ mượn chiếc ghe máy đi chở gạch chín ( gạch đã nung chín), bản thân vốn mê nhậu nên vừa chở gạch xong là dượng mình phi thẳng ghe máy đi kiếm bạn chí cốt mở chầu nhậu, rồi say xỉn tra xuống sông chết chìm mà không ai hay biết, dì thứ năm mình vốn tính đồng bóng ( hay bói bài lên đồng) nên dù chồng mất tích mấy hôm nhưng vẫn không mảy may đi tìm, cho đến khi nhà chồng đùng đùng kéo sang hỏi tung tích của dượng thì dì mình mới phát hoảng đi tìm, hoá ra chiếc ghe máy mà dượng mình mượn bên nhà bố mẹ đẻ đã tự trôi và tấp vào ngay trước cửa nhà bên ấy, ông bà thấy ghe máy về nhưng lại không thấy người đâu nên sinh ngạc nhiên và kéo nhau qua nhà dì mình (cách nhau hơn 20 cây số). Sau hơn hai ngày ròng rả đi tìm thì cuối cùng cũng tìm thấy xác dượng mình mắc kẹt ngay dưới bến nhà ông bạn nhậu, nơi đó là một con kênh nằm sâu trong ngọn lắc léo mà cho đến giờ này nếu không dùng tâm linh thì chẳng ai có thể giải thích nổi vì sao chiếc ghe máy có thể trong ra khỏi kênh và có thể về thẳng nhà bên ấy dù phải đi qua biết bao nhiêu là ngã ba ngã tư với khoảng cách hơn 20 cây số….

Vì bố mẹ của dượng năm mình rất nghèo nên bên ngoại mình hỗ trợ chi phí mai táng, nhưng không biết bên đó nghĩ thế nào mà đòi bên ngoại mình cho thêm tiền mua thêm ít đá hoa cương về cho đủ số lượng để dành làm thêm cái mộ “ phòng ai chết thì có mà dùng” nghe mà sởn cả da gà! Số là lúc mua vật liệu, ba mình vốn tính phóng khoáng nên cái gì cũng sợ thiếu nên mua trừ hao, thành ra lúc làm xong mộ thì dư ra một ít, vậy là cầu được ước thấy, nhà ngoại mình dù thấy kì nhưng vẫn cố chiều lòng ông bà sui đi mua đủ số vật liệu cho cái mả “ dự phòng” và thế là cuối năm ấy anh ruột của dượng lại bị tai nạn qua đời, tất nhiên là ông ấy được “ vinh dự” nằm trong cái mồ đã được chuẩn bị từ trước đó….
Quay trở lại Chuyện bên nhà ngoại mình, dượng năm mất duoc một tg không lâu thì dượng thứ sáu mình lại đột ngột ra đi vì tai bạn xe gắn máy, lúc ấy 67 là loại xe rất thịnh hành bên cạnh dream thái, dượng sáu mình quý con 67 đó lắm vì thời đó mua xe thường được tính bằng cây vàng chứ không phải bằng tiền như thời bây giờ, nhưng ai ngờ được dượng mình lại chết ngay trên chiếc xe ấy! Dì sáu mình khóc ngất lên ngất xuống một mực đòi ngoại mình chia đất mang dượng mình về chôn cùng với ông bà bên ngoại, dù bên nhà dượng cản thế nào, ngoại mình khuyên ra sao thì dì mình cũng không nghe mà cứ đòi mang về vườn ngoại mình chôn. Chổ này mình giải thích thêm cho bạn đọc hiểu, nhà dì và dượng sáu mình ở cách nhà ngoại khoảng 3 cây số, hai người ra riêng đã lâu, dượng mình lại là con rể nên đem về nhà vợ chôn dù nhà bên nội đất đau rộng thênh thang thì hơi thật khó hợp tình hợp lý! Lý do được đưa ra là dì mình muốn được gần mồ mả chồng vì dì mình hay sang nhà ngoại chơi, nói ra thì cũng cảm động cho tình cảm của dì dành cho dượng… hôm đám tang dì còn xỉu lên xỉu xuống đòi đem về chôn đất bên ngoại để gần xác chồng nhưng hỡi ơi mới có mấy tháng sau đó, mồ dượng mình chưa xanh cỏ mà dì mình đã định…tái giá rồi.

Đến đây thì xin phép bạn đọc cho mình dài dòng kể thêm một chút về sự trùng hợp có chủ ý và không có chủ ý của nhà mình, tính từ lúc dượng năm mình cho đến ông ngoại mình mất thì cả 4 đám tang mình và em gái mình đều không có mặt để đốt nhang và đội khăn tang, lúc làm đáng tang cho hai dượng mình không được đi cùng ba mẹ sang nhà dì dượng, có thể mẹ thấy mình còn bé nên không cho về, nhưng sau này lần lược ba mình và cả ông ngoại mình, mình và em gái đều không được về vì lúc đó cả hai chị em đều đang đi du học xa, mình nghĩ có lẽ đó là số phận không cho phép hai chị em mình về mang tang hay đốt nhang trước vong linh của người trong dòng họ thân thuộc…

Quay trở lại hôm đám tang của dượng sáu, lúc đó mình chắc mới 13 tuổi, mình nhớ rõ gương mặt hoảng sợ của ba mẹ mình khi vừa về đến nhà sau khi đã chôn cất dượng sáu mình xong! Mình thấy lạ xen lẫn tò mò nên hỏi mẹ, mẹ mình không trả lời chỉ kêu mình đi ngủ đi, sáng còn đi học vì trời đã khuya! Mình không dám cãi nên lẳng lặng đi ngủ, nằm được một lúc thì mình tình cờ nghe trọn câu chuyện của ba mẹ mình : “em đã nghi là ông bà không cho thằng Đ. ( tên dượng sáu mình) chôn trong đất ông bà, mà con Đ ( tên dì sáu) cũng cứng đầu, một hai đòi đem về chôn, lại khiêng hòm vào thẳng cổng chính, không kiêng nể ai hết, giờ thì phạm tội nặng rồi, nguyên một bàn tay rớt thẳng vào nắp hòm, coi như điềm xấu cho nhà ba má rồi anh ơi”. Ba mình không nói gì chỉ im lặng, sau này mình mới biết cái bàn tay mà mẹ mình nhắc tới là chiếc lá bàn rụng trên nóc hòm, nhưng hình dáng giống hệt như bàn tay báo điềm xấu sắp xảy ra cho nhà ngoại mình.

Thật vậy, kể từ đó nhà ngoại mình trở nên u ám, làm ăn càng lúc càng lụn bại, nhà cửa trở nên điêu tàng…ông ngoại mình lúc còn sống ngồi xe lăn ( ngoại mình bị tật từ lúc trẻ) mỗi khi ra vườn sau thường xuyên bị ma đẩy xe, may mặt cậu mình thấy kịp nên kịp cứu ngoại mình. Bà ngoại mình thì suýt mấy lần bị mà dẫn vào bụi tre giấu, ngoại mình nuôi vịt nên sáng thả ra tối lùa vào chuồng, hôm đó trời mưa nên ngoại ra lùa vịt vào chuồng sớm hơn mọi khi, đếm lên xuống thì thiếu mất một con mà tìm hoài không thấy, miệng liên tục kêu, mắt liên tục đảo thì ngoại thấy có một con nằm kêu trong bụi tre ngoài chòm mả, ngoại mình chạy ra bắt thì nó trốn rút vào trong ngoại mình càng cố bắt thì nó càng rút sâu vào trong, trời mỗi lúc mỗi tối mà vẫn chưa bắt được, nghi bị ma trêu ngoại mình mới quay lưng định vào nhà thì bụi tre bổng dưng từng cây từng cây ngã sập xuống cản không cho ngoại bước ra khỏi chổ đó, ngoại biết mình bị trêu nên lớn tiếng chửi “ ĐM, biết điều thì 16 ngày rằm tao cúng cho ăn, còn không thì dao phai, dao bầu tao chém cho mày khỏi đầu thai” nói vậy thì chả hiểu sao từng cây từng cây bổng dựng đứng lại không cản đường bà ngoại mình nữa, sau lần đó mẹ bắt mình đi xe điện về bắt hết bầy vịt của ngoại đem về nhà mình nuôi dùm ngoại, báo hại chiếc xe mới cóng mà mẹ mình mới mua cho mình tốn gần chục triệu phải chở hai gánh đầy vịt khi về đến nơi thì bẩn và hôi không chịu nổi vì dính đầy phân vịt~ mình vừa rửa xe vừa mếu vì mình quý chiếc xe lắm, mới mua chưa được tháng cơ mà.

Sau này thì đến lược ba mình qua đời, có một sự trùng hợp ơn đây là vào đúng hôm đám tang dượng thứ sáu của mình ba mình lại mặc một chiếc áo thun màu đỏ, trong khi hai dượng mình có tên thường gọi là “ Vàng” và “ Đen”, một người đến dự đám tang đã thảng thốt lên rằng :” trời rể của chị Sáu ( tên ngoại mình) hết thằng Vàng giờ tới thằng Đen, còn thằng đỏ này ráng giữ mình nghen con”.

2. Ngoại kể chuyện quỷ

Ngoại mình kể hồi lúc ngoại còn tre ngoại mình hay đi cấy chung với một chị bạn, chị bạn này sau này lấy chồng và chết vì nhìn thấy …quỷ hiện hình. Chuyện là hôm đó bà chị bạn đi tháo nước ra khỏi đồng với chồng, trời bỗng dưng mưa to nên anh chồng kêu vợ vào chòi vịt ngồi nghỉ để ông ấy làm một mình cho đỡ nhọc vợ. Chị vợ ngồi một lúc thì thấy bên gốc xoài gần chòm mả có một người đàn bà ngồi xả tóc trông khá tội nghiệp nên chị vợ lớn tiếng kêu sang ngồi cùng, không thấy trả lời nên chị liền lội sang hỏi chuyện, đại khái là sao chị ngồi đây có mình ênh, sang kia ngồi chung cho đỡ mưa… hỏi hoài nhưng người đàn bà ấy vẫn không phản ứng gì nên bà chị ấy tò mò vạch tóc ra xem thì thét thất thanh, anh chồng đàn tác nước gần đấy nghe vợ la như vậy vội chạy sang thì bà vợ đã nhất từ khi nào. Hoảng hốt cỏng vợ về nhờ thầy cạo gió một lúc thì bà chị vợ tỉnh dậy, vừa sợ vừa kể chuyện về người đàn và bí ẩn kia, hoá ra bà ta là quỷ răng nanh, cố tình hiện ra cho chị vợ thấy, chị vợ vốn tính hiền lành lại nhiệt tình nên mới chuốt hoạ, kể từ hôm nhìn thấy mặt quỷ răng nanh, chị ốm đúng ba hôm thì mất.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, có tg mình sẽ kể thêm!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận