Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma của tía – Tác Giả Cu tèo

Truyện ma của tía – Tác Giả Cu tèo

Mình đọc truyện ma cũng khá lâu, và là fan ruột của web, nay mình cũng xin góp 1 vài mẫu truyện ma do mình được nghe kể lại của tía, lần đầu viết truyện, có sai sót gì các bạn bỏ qua nhé..
Mình sinh ra và lớn lên ở vùng tứ giác long xuyên, nên những câu truyện gắn liền với dòng sông, những thửa ruộng. Tía mình hồi còn là sinh viên, vào những năm 80 ấy, vừa tốt nghiệp cao đẳng ngành cơ khí máy cày hay gì đó và học trường gì đó mình cũng không nhớ ở cần thơ… thì xin vào làm cũng như thực tập ở họp tác xã máy cày… nhiệm vụ là đi theo để bảo dưỡng và sửa chữa đồng thời kiêm luôn lái nếu thiếu tài. Họp tác xã cỡ 11 xe. Vào một mùa vụ ở tận phú tân,họp tác xã tía mình làm được thuê lên đó để cày ruộng cho một ông chủ cũng giàu có lắm.. ruộng ổng chừng 100 công. Lên đó thì đã đêm xuống, nên mọi người tranh thủ cày cho xong để sáng về sớm. Có 10 xe và chia ra.. 1 xe cày 1 mẫu khoảng 10 công. Mỗi mẫu thì được cắt chia xen với nhau là 1 dãy vườn. Trong đội của tía mình có bác L… được phân công cày sát mảnh vườn và những phần mộ của nhà ông chủ đó… đang cày vi vu, vừa lái vừa ngâm nga vài câu vọng cổ thì bất chợt.. bác thấy từ trong vườn có ngôi mộ sát nhà ông chủ có 1 bóng dáng người con gái áo trắng đi ra. Bác mới nghĩ : ‘ quái lạ, đêm hôm gần 12h mà con gái ông chủ đi đâu ra đây vậy tèn, chắc đem cơm ra cho tụi nay quá’. Rồi bác cười lớn, nghỉ chắc ông chủ chu đáo, thấy a, e cày đêm hôm vất vả nên nhờ con gái mang cơm nước ra cho ăn nên hào hứng hí hửng… đang vi vu và bo 1 vòng thì bóng trắng đó ra gần tới. Bác L mới huýt sáo và nói lớn: ‘ Cô gì đó ơi, để cơm trong đê được rồi, mang ra tận đây dữ vậy ‘ thì đáp lại bác là sự im lặng. Khi tới gần một chút thì bác cảm thấy ớn lạnh lưng như có 1 dòng điện chạy qua vậy, mà hình như Bác nhận ra được điều gì đó là cô gái đi cứ như bay vậy, lướt lướt rất nhanh, từ trong vườn mà ra tới khuôn của bác cày chắc cỡ 15 phút á.. mà sao cô chỉ đi tầm 3 phút. Đang suy nghỉ vu vơ thì chợt giật bắn người bác ngoái nhìn lại thì không thấy bóng người con gái đó đâu. Ngoái lại phía sau.. thì mèn đét ơi… cô gái ngồi ngay sau cái dàn cày vuốt tóc ( xe máy cày thường kéo theo remoc cày đó, bạn nào đi ruộng thấy mày cày sẽ biết ) … chưa kịp hoàn hồn thì bác không thấy đâu nữa và ngoài lại trước cô gái đang ngồi trước mũi máy cày vuốt tóc với khuôn mặt trắng bệch. Lúc này bác L như muốn xỉu khi biết gặp phải gì rồi. Vừa niệm phật bác vừa nhắm mắt tăng tốc. Mở mắt ra thì không thấy bóng dáng cô gái đâu. Bác tăng hết tốc lực bỏ chạy lun.. bỏ luôn mảnh ruộng đang cay dở. Mấy a,e trong đội tía mình thấy đâu mà bác chạy như bay ra đường lớn mà không kéo cái remoc lên thì mới sinh nghi gặp sự cố rồi. Trong đội ai cày đêm đều đã gặp chỉ riêng bác L là chưa gặp lần nào, nên lần này a,e thấy bác bỏ chạy như vậy là biết vụ gì rồi. Thấy vậy khi cày xong mảnh đất của mình, tía và thêm người nữa qua cày phụ cho xong mảnh của bác L để lại. A,e còn lại thì chạy đi kiếm bác. Chạy ra gần thị trấn thì gặp xe bác đậu, bên đường, bác thì ngồi lặng im mà người run bắn. A, e hỏi chuyện thì bác kể lại sự việc như vậy thì a,e trong đội phá cười lên và dặn bác rằng lần sau có đi cay mang theo tỏi bỏ túi nếu có gì thì niệm phật và khấn vái người ta. Sáng hôm sau, a,e trong đội của tía mình đến nhà ông chủ ăn cơm sáng và nhận tiền công thì mới biết là cô gái mà Bác L gặp là con gái ông chủ và mới mất chỉ 1 năm thui. Bác L nghe xong mà bỏ dở chén cơm đang ăn.. trước khi ra về bác ghé thắp mộ cô nén nhang và khấn vái gì đó.. Truyện tía kể nhiêu thì mình kể lại như vậy, mong các bạn đừng ném đá nhé :))
2. TRUYỆN CỦA DÌ TƯ
Dì tư mình năm đó đi lấy lúa bên hống ngự đồng tháp về để xây. Tới nơi lấy xong thì cũng gần chiều tối. Nên nhổ neo để ghe đó nghỉ ngơi mai đi về sớm. Chỗ dì tư neo ghe đậu là một con sông khá lớn. Trên bờ là một phiên chợ hay họp vào sáng sớm. Tối đó dì tư ngủ sớm, dượng tư thì đi nhậu với mấy cốt của ổng lâu ngày không gặp. Đang ngủ mơ màng cỡ tấm 11h thì dì tư nghe tiếng động trên sau buồng lái ghe. Dì tưởng ăn trộm nên mới hé mắt qua lỗ cửa nhỏ xem thử thì mèn ơi.. trước mắt dì là một thằng bé cở 5 tuổi đang đi đi chỏng ngược kiểu chồng chuối mà mặt nó xanh rờn, quần áo ướt nhẹp đang đi qua lại chổ đặt máy lái ghe ( bạn nào miền sông nước sẽ biết chỗ đặt máy lái ghe hen ). Dì tư lúc này sợ xanh mặt nằm trùm kín mền niệm phật thì hên sao dượng tư đi nhậu về kêu réo um sùm ra trước mũi mở cửa cho ổng vào. Dì tư mừng lắm.. ra mở cửa và kể lại câu chuyện vừa gặp cho dượng nghe. Nghe xong thì dượng mở cửa ra chổ lái xem sau thì thấy y rằng có rất nhiều vũng nước đọng chổ đó.. dượng khong nói gì, bảo dì ngủ sớm mai mua đố khấn vái. Dì thì sợ lắm, thức tới sáng. Rồi lên bờ lại phiên họp chợ và mua đồ hoa quả về cúng. Dò thăm người ta thì mới biết rằng chổ dì neo đậu ghe, thì tuần trước có 1 đứa bé 5 tuổi rớt sông chết. Người ta mò thấy xác đứa bé đó chết trong tư thế chồng chuối ngược.. dì về nấu mâm cơm rồi hoa quả đặt lên cúng vái.. xong nhổ neo vế. Chẳng biết có phải thằng bé phụ hộ không mà mùa đó dì bán lúa lời to và được trúng 1 tờ số đặc biệt nữa..
Mình xin góp trước 2 câu chuyện ma này.. hi vọng mọi người sẽ đọc và ủng hộ… xin cám ơn và chúc tất cả các bạn đọc fan của truyenmacothat.net luôn luôn vui khỏe
THÂN

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận