Home Truyện Ma Thành Viên Truyện Ma Nghe Kể Lại – Tác Giả Thiên Thanh ( tiếp theo )

Truyện Ma Nghe Kể Lại – Tác Giả Thiên Thanh ( tiếp theo )

Chap 3: Đi net
Chuyện này mới xảy ra cách đây 2 tuần thôi, thiệt ra mình không phải người thấy nhưng đứng kế bên đứa thấy ( cũng rung lắm à @@)… Hôm đó là tối thứ 7 ,mình với thằng bạn có đi chơi net, tiệm net cũng gần nhà, đi gần 10p là đến rồi. Nhưng nhà mình thì ngoài lộ, còn tiệm thì nằm trong hẻm ,khi đi phải đi ngang cái nhà lòng chợ … Không biết nói sao cho các bạn hình dung, nói ngắn gọn là hồi trước nó là 1 cái chợ sập xệ, thấp hơn đường lộ và đặc biệt trong góc chợ có 1 cái mã không biết có từ bao giờ, cũng không biết của ai… Sau này chủ chợ có tiền nên nâng cấp chợ lên, nâng nền lên cỡ đường lộ, lộp máy tôn, xây các dãy phòng để người ta mướn bán, riêng chỗ cái mã thì chủ chợ không chuyển cốt đi mà xây cao lên cái mã mới và nằm ở 1 gian phòng ( tức là cái mã lúc thấp rồi xây cao lên đúng chỗ 1 gian phòng nên gian phòng đó bỏ để cúng lun) … Nhìn cái chợ xây lên nhìn thoáng lắm, đi net nhìn vào là thấy cái mã ngay… Tiếp chuyện đi net, đi lúc 8h mấy thì 2 thằng định cắm đêm ở đó lun, nhưng lúc 2h mấy thằng bạn mình nó đòi về, nói là chơi LOL nay xui quá không muốn chơi nữa… Thì 2 thằng tèng tèng bỏ về , tại mình cũng buồn ngủ rồi,trời lúc đó thì tối thui … Lúc đi ngang chợ (chợ có 1 cái đèn chữ U đang cháy nên cũng sáng) thì bạn mình nó đứng lại hỏi : Đm, giờ này còn nhỏ ngồi đó m, bỏ nhà chắc rồi . Mình nhìn theo hướng tay nó chỉ mà không thấy ai nên hỏi: ai ông nội, thua quá quá khùng hả cha… Nó mới chỉ lại hướng đó tiếp rồi nói: Khùng cái đầu m, nó đang ngồi gần cái mã dựa zô cây cột m không thấy hả, nhìn kỹ đi thằng ông nội… Mình ráng nhìn lắm mà không thấy ai, biết nó thấy cái gì rồi nên mình kiu người ta đứng kệ người ta zìa lẹ t buồn ngủ rồi… Nói xong mình đi nhanh như chạy luôn, nó phi theo hỏi gì đi nhanh zậy ba, mình im thôi chứ không trả lời… Đến nhà mình cũng đỡ sợ rồi nên hỏi nó : nảy m nó làm gì zậy, có thấy mặt nó không??? … không thấy, nó ngồi xuống che mặt như khóc ă m ,tóc nó hơi dài , mặc nguyên bộ đồ trắng giống đồ ngủ, mà đm m không hay sao hỏi t…. Mình cười cười rồi nói zô ngủ chứ không dám kể nó nghe, nó không dám zìa nữa thấy bà à… Giờ mình cũng chưa dám kể nó nghe, sợ nó không dám đi net nữa đêm chắc mình ở nhà luôn.. ( nhiều lúc nghĩ lỡ thằng bạn mình lại hỏi thăm rồi nhỏ đó đưa mặt ra thì không biết chuyên gì xảy ra) @@
Chap 4: Đêm ở bệnh viện
Chuyện này là trước khi thống nhất đất nước, năm đó nội mang bầu cha mình ( nội ở Sài Gòn)…Thì gần đến lúc sinh thì ở nhà ông bà cố bắt nội phải vô bệnh viện ở trước, chữ lỡ có chuyện gì thì đưa đi không kịp, mặc dù thời đó miền Nam xe cũng nhiều lắm, nhưng nhà chỉ có mỗi chiếc honda đưa bà bầu lúc đau đẻ đi chắc sẩy thai luôn… Bà cố vào chăm nội, 2 3 đêm đầu thì phòng cũng 3 4 người nằm chung, nhưng đến đêm thứ 4 ( mình nhớ nội kể zậy) thì phòng chỉ có nội, bà cố , thêm 1 người nữa nhưng người thân về nhà có chuyện nhờ bà cố coi dùm sáng lên sớm… Thế là căn phòng chỉ có 3 người, tầm khuya đang ngon giấc thì nội nghe tiếng bắn bi, lúc đầu cũng không để ý nhưng tiếng bi lăn cứ phát ra quài khiến nội bực mình… Lim dim mở mắt ra thì nội thấy 2 đứa con nít đang chơi bắn bi, mà cười zui zẻ lắm… Lúc đó buồn ngủ quá nội không nghĩ gì, chỉ vỗ mạnh vào giường rồi chắc lưỡi mấy cái cho 2 đứa đó sợ rồi bỏ đi thôi… Nhưng vô tác dụng, nó không hề để ý đến nội, nội nhìn bà cố và người kia thì thấy họ ngủ rất say, hình nhưng không nghe được gì… Tiếng bi vẫn phát ra đều đều, lúc này nội bực quá mới vỗ mạnh vào giường cái thì 2 đứa đó mới nhìn về phía nội… Nội nói 2 đứa con khuya rồi sao không về phòng, qua đây bắn bi ai mà ngủ được, về đi bác sĩ lên bắt bi giờ… Nó hầu như không quan tâm nội nói gì, rồi quay lại tiếp tục chơi… Nội như muốn lên máu rồi, bầu bì mà mất ngủ zậy sao được, nội quát 2 thằng bây về không t kiu bác sĩ lên bắt nhốt bây bi giờ… Thì 2 đứa đứng nhìn nội, mà không như lúc nảy lúc này cặp mắt nó nhìn dữ lắm, hình như có tròng trắng không… Nội nhìn thấy 2 đứa nó giờ sợ lắm, thì tự nhiên nghe âm thanh từ đâu phát ra: tụi t sẽ bắt con m, tụi t sẽ bắt con m… Nội điến hồn rồi thấy 2 đứa đó cầm bi ném về mình, nội nhắm mắt lấy tay che lại thì bên kia bà cố ngồi zậy hỏi nội bị gì zậy, bị mớ hay sao mà nói chuyện mình zậy… Nhìn lại thì không thấy đứa con nít nào, cũng không có viên bi nào, có mỗi bà cố đang ngồi nhìn nội…. Biết là mới gặp ma, rồi nội kể hết cho bà cố nghe, thế là sáng 2 người xuất viện, về nhà nội kể cho cả nhà nghe ai cũng tin, riêng ông cố thì không tại ông làm cách mạng nhưng ông cũng sợ… Vì chuyện này nên nội sinh ở nhà luôn, kiu bà mụ lại đỡ đe dùm, nội bị sinh khó nhưng không sao…Thì ra bà cố lén ông cố vào bệnh viện, đúng phòng nội nằm cúng cho 2 đứa trẻ đó nên không chuyện xấu gì xảy ra… Cúng heo quay con lận ă ( thời đó ăn heo quay là cả zấn đề) mà bà cố ráng dét hết tiền để mua heo quay cúng cho 2 đứa trẻ đó…
Chap 5: Bóng đen trước nhà
Chuyện là con bạn gần nhà mình, chung trường không chung lớp… Hôm đó chủ nhật, cha mẹ nó về ông bà nội hay ngoại gì có nó ă, đi ăn giỗ thì phải… Bắt nó ở nhà giữ nhà, tại đám cũng không lớn lắm,còn dặn là chắc tối 7 8h mới về tới… Chiều tầm 17h, trời lúc đó âm u như sắp mưa thì nó lại sau nhà gom quần áo vô thì nó nghe đằng trước có ai kiu tên nó, xong nó chạy lên thì không có ai, xuống gom tiếp thì nghe 1 lần nữa chạy lên cũng như lần trước, không 1 người nào… Bực mình nó ra đóng cổng, à quên kể là trước nhà nó cái sân cũng lớn, có hàng rào xung quanh cao trên 1m2 ấy… Rồi đóng luôn cái cửa chính vào nhà nằm xem tv… Xuôi cho nó là bình thường nó ngồi trên ghế dựa thì nay nó lại leo lên giường coi… Giường nó lại đặt ngay cửa sổ nhìn ra cổng, xem không bao lâu thì trời đổ mưa, râm râm thôi à, bữa đó mình đá banh mà nên biết @@…. Thì nó nghe ai kiu tên nó ngoài cổng, nhìn ra thì thấy 1 người mặt nguyên bộ đồ đen, tóc dài, cao hơn hàng rào nó zử lắm, chắc trên 1m8… Nó không quay mặt trực tiếp zô nhà mà chỉ quay qua hướng khác… Con bạn mình còn chưa biết chuyện gì, thì thấy nó quay nhìn vô nhà, tóc che bớt mặt, trời âm u cộng thêm mưa nữa nên không nhìn được mặt nó… Nó đang đứng kế hàng rào cao trên 1m2, nhưng không cần lấy trớn mà nó nhảy nhẹ 1 cái là bay vào sân con bạn mình, giờ con bạn mình mới nhìn rõ là tay chân nó cũng đen thui chứ không riêng gì bộ đồ, nó cũng sợ lắm nhưng nhanh quá nó không biết phải làm sao… Cái bóng kia sau khi nhảy vào sân nó thì không đi mà nhảy cà tưng cà tưng trong sân nhà nó, nó kể là như cương thi zậy đó, có cái không đưa cái tay lên thôi… Sợ quá nó đóng cửa lại, trùm mền kín mít, gần 10p sau nó mở hí hí cái cửa thì bóng đen kia biến mất rồi, hên là trước nhà nó có dán ông hổ với kinh chiếu yêu không thì chắc chuyện vui còn dài dài… @@@@@ , nó đt kể mẹ nó nghe thì cha mẹ nó tức tốc về liền.. Tội nghiệp nó mắc tiểu mà không dám đi luôn tại nhà tắm nó ở sau …Chuyện này do mẹ nó kể với mẹ ,mình, mình nghe thì hỏi nó nó mới kể đầu đuôi mình nghe…
Cách viết truyện có chỗ nào không hay xin các bạn đóng góp ý kiến mình sẽ khắc phục….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận