Home Truyện Ma Thành Viên Truyên ma thời trẻ trâu của mình – Tác Giả Luận Luanda

Truyên ma thời trẻ trâu của mình – Tác Giả Luận Luanda

Lâu rồi ko viết truyện, hôm nay mình sẽ kể lại 1 câu chuyện ma do chính bản thân mình trải qua vào ngày mình còn đi học,cái thời trẻ trâu chuyên phá làng phá xóm. Cũng phải gần chục năm nay rồi. Mong mọi ng ủng hộ để mình có them động lực viết nhiều chuyện nữa.Lời lẽ văn chương ko đc hay mong mọi người bỏ quá cho ạ !!!
Ko dài dòng nữa mình xin bắt đầu kể…

Ngày mình còn học trung học, cứ mỗi sang sớm là mấy đứa cháu họ hay gọi mình và mấy anh chị e nữa từ sang sớm đi chạy thể dục. Nói là chạy thể dục nhưng thực ra toàn đi trộm mía trộm ngô của nhà ngta. Các bác thong cảm, trẻ trâu mà cứ nói đến ăn là thích rồi. Mà cái thằng cháu trời đánh nó toàn gọi từ 2-3h sang. Mùa hè thì đỡ , mùa đông thì lạnh teo bu gi e thế cơ mà vẫn ham hố lắm mía và ngô thì ngoài đồng , xung quanh đầy mồ mả mà chả đứa nào sợ gì. Rồi 1 lần thằng cháu qua gọi đi “thể dục’’sau khi “dạo quanh phố phường,dạo qua thị trường’’ từ làng lên phố 1 vòng lúc quay về thằng cháu mình nó đạp trúng con chim cuốc mới chết, rồi cả bọn kéo nhau vào nghĩa trang liệt sỹ đốt lửa nướng ăn, ăn xong thằng cháu nảy ra ý tưởng đi bẻ trộm mía của 1 nhà trên phố,đằng sau nhà là vườn mía có xây tường cao. ông anh họ mình nhảy qua bờ tường bẻ mía, mình và thằng cháu ở ngoài tiếp ứng, lúc đó khoảng 3h sang thì phải, ông anh mình bẻ mía cành cạch thì chó sủa. bọn mình ở ngoài chạy núp hết vào mấy ngôi mộ, chủ nhà soi đèn ko thấy gì lại tắt đèn đi ngủ tiếp. hú hồn…
Sẽ chả có gì đáng nói nếu như bà chị họ mình ko nhìn thấy 1 thứ mà ko nên và cũng ko muốn nhìn thấy, chắc các bạn biết là gì rồi chứ…MA..
Đầu tiên mình ko nhìn thấy, bà chị quay qua nói nhỏ với mình… L ơi tao thấy cái gì ấy, nó vừa vụt qua ngôi mộ ấy. Mình bảo “bà ngủ mơ ah, ma cỏ gì ở đây? “ tự nhiên mình thấy lạnh sống lưng, bao nhiêu chân long trong ng dựng đứng hết lên, nhìn ra đằng sau bà chị mình thấy mờ ảo 1 bóng trằng mờ ảo. dình nhíu mắt nhìn ký thì không thấy nữa,bỗng có cái gì vụt qua mặt mình nhanh như chớp mắt. mình á khẩu mất khoảng hơn 10s mới lấy lại bình tĩnh nói cho m.n biết. đêm mùng 10 nên ánh trăng còn mờ ảo lắm, nhìn cả bọn đứa nào đứa ấy mặt cắt ko còn hột máu. Ông anh mình hô…chạy….. cả bọn ù té bỏ hết mía chạy. khổ nỗi mình chạy chậm nhất nên bị bỏ lại tít đằng sau. Rồi mệt quá mình ngồi thở dốc bên bờ mương, rồi có 1 bóng trắng tiến dần tới chỗ mình, sợ muốn tè ra quần mà đôi chân ko nhấc nổi lên mà chạy, rồi mình lịm đi lúc nào ko biết !!! Trong mơ mình thấy mình đi vào giữa 1 nghĩa trang, rồi từ trong 1 ngôi mộ 1 cô gái xinh đẹp chui ra, tay vẫy gọi vừa tiến lại chỗ mình , chân ko chạm đất. Mình đã bị nó thôi miên mất rồi, nó nắm tay mình kéo mình theo rồi bỗng đâu 1 con mèo đen xông ra nhảy bổ vào hồn ma nữ kia giải thoát cho mình…Đến lúc tỉnh dậy mình thấy đang nằm trong trạm xá. Thì ra mấy anh chị chạy về tới nhà mà ko thấy mình đâu hoảng sợ gọi ng lớn soi đèn đi tìm,tìm từ lúc hơn 3h sang tới 7h mà ko thấy. Rồi 1 cô đi làm ruộng đi qua nghia trang thấy mình nằm cạnh ngôi mộ 1 cô gái trẻ mới chết.
Sau nhà mình đi xem thầy mới biết là mình bị hồn ma của cô gái bị hãm hiếp rồi bị giết dắt đi, nhưng may sao phúc đức ông bà nhà mình lớn nên cô ta ko bắt đc mình đi, con mèo đen trong giấc mơ mình thấy có thể là cụ cố nhà mình…Chả phải nói cả bọn bị gđ tổng xỉ vả 1 trận nên thân may mà ko bị ăn đòn !!!
Bị 1 lần rồi nhưng mà vẫn chứng nào tật ấy có chừa đâu, vẫn lén lút đi “thể dục’’ như thường. Trẻ trâu mà, nói đến ăn là thích nên ko thể “hoãn cái sự sung sướng đó lại đc’’…. Còn rất nhiều chuyện kinh dị nữa, nếu có phản hồi tốt mình sẽ up chuyện “Hồn Ma Bến Sông Quê’’ !!! Thân
….THE END …..
Luanda September ,25 2015
Luận Luanda

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận