Home Seo Truyền thuyết đất Nữ Anh – Tác Giả Roản xuể Phang

Truyền thuyết đất Nữ Anh – Tác Giả Roản xuể Phang

1.Truyền thuyết đất Nữ Anh

Tên bút danh của tôi(Roản xuể Phang) dịch ra tiếng Việt là Nguyễn Tuyểt Phương ,tất cả những chuyện tôi viết ở đây đều là có thật,tên tôi cũng là tên thật các nhân vật trong chuyện cũng đều là thật,tôi k thể thay tên cho nhân vật vì tôi nghĩ như thế là viết về người khác chứ k phải viết về họ,tôi đã viết tiếp phần chuyện cụ Vân nhưng k post vì tôi sợ những chuyện tiếp theo có ảnh hưởng tới cuộc sống của những hậu duệ nhà 2 thầy phù thủy còn lại,hôm nay tôi xin kể tiếp về ngôi làng huyền thoại sinh ra 3 thầy phù thủy nói trên

Làng tôi nằm trên sông cái,tên chữ là sông Hoàng gia,có những bãi bồi màu mỡ,có 99 cái gò nổi trên sông,diện tích 1 vài Sào,hoặc 1 đến 2 mẫu,gò mọc nhiều cây cối um tùm ,xanh ngắt.1 ngày nọ Tả Ao đi qua ,thầy gật gù khen thế đất đẹp,sau này sẽ có rất nhiều nhân tài được sinh ra ở đây

Bố tôi kể lại,có 100 con phượng hoàng bay đến dừng chân ở lại,mỗi con đậu lại 1 cái gò,nhưng chỉ có 99 cái gò,1 con còn lại k có chỗ đậu nên vỗ cánh bay ,thế là cả đoàn bay theo,chính vì nó bay đi nên sau này,người làm quan ở làng chỉ làm đến cấp tỉnh mà ko thể làm đến cấp trung ương là vì thế .
Đất Nữ Anh là 1 giải đất cổ,truyền thuyết về đất đó là nơi ở của chị em 2 bà con gái con quan tên Nữ Anh và Nga Hoàng(ko phải nữ anh-Nga hoàng trung quốc nhé) đời sau con gái được sinh ra ở đất nữ anh đều rất xinh đẹp ,thoát tục,đẹp mơ màng,tôi có biết 1 cô mang nhiều nét đặc trưng của con gái đất Nữ anh,vì người già mỗi khi khen lại nói”con gái đất Nữ anh mà lại” nhưng chuyện về cô gái hậu duệ đó phải kể vào phần sau,còn phần này phải kể về nhân vật chính của truyện đó là bà chúa Ba,bà tên thật là gì tôi k biết mà chỉ thấy người đời sau gọi là chúa Ba,chúa Ba xinh đẹp lộng lẫy,lại con nhà quan,,có tài ,có phép thuật ,vì cha bà cho đi học đạo thầy nào đó,hết hạn học về cha bắt lấy chồng ,nhưng bà ko đồng ý,ông bố tức giận ép bà lấy 1 quan võ làng bên ,nói về ông quan võ này thêm ,ông này tuổi trẻ tài cao,và có tài dùng âm binh,nhưng diện mạo lại xấu,chúa Ba thấy ô xấu thất vọng lắm liền thách đố rằng bà k đi kiệu về nhà chồng mà phải đi thuyền rồng nội trong đêm nay đến canh 3 là phải có sông cho bà đi thuyền rồng về nhà chồng,bà thách thế vì từ đất Nữ Anh về đến làng Ngọc lâu của ông kia ko hề có sông mà chỉ có đất liền,áng chừng tính theo km bây giờ rơi vào 6km,bà chẳng ngờ ông kia đồng ý ngay và ra điều kiện,nếu ai bội ước sẽ bị trừng phạt,hậu quả sẽ bị ảnh hưởng tới cả làng ,bà do dự nhưng vẫn đồng y vì nghĩ sáng mai rước dâu mà đêm nay vẫn chưa có sông thì ông thua là cái chắc
Đêm đó ông quan võ dùng âm binh hô phong hoán vũ,đào sông,đào nhanh tới nỗi mới canh 1 mà đã được nửa già,chúa Ba như ngồi trên Đống lửa dùng phép nhìn thấy đoàn âm binh cùng ông chồng tương lai đào sông nhanh quá lấy làm sợ hãi,khi âm binh đào đến Long Cáp thì bà biết cầm chắc là phải lấy ô quan kia làm chồng rồi,chú thích từ Long Cáp tới Nữ Anh là chỉ còn 1 km nữa thôi, trong cơn lo lắng ko kiềm chế bà vô thức đập 2 tay vào nách biếb thành con gà chúa,vỗ cánh gáy,lúc đó mới là canh 3, gà trong làng nghe tiếng gáy tưởng là trời sáng liền thi nhau gáy,,âm binh tưởng trời sáng biến mất,liền lúc đó,giải đất Nữ anh cùng tất cả mọi người trên đó từ từ chìm xuống ,như chưa vai giờ có nó tồn tại,nghe kể rằng chúa Ba bội ước để giở trò thoát lấy chồng nên phạm vào cam kết nên dân làng phải ghánh ,sau này đất Nữ anh chỉ còn sót lại 1 vài nóc nhà,sát nhập với những gò xóm Trại nơi mảnh đất hình con rồng của cụ Dộng,xóm Đê của cụ Vân,xóm Chùa của cụ Chùa thành 1 làng mới tên gọi Nga Hoàng,con sông do ông quan võ đào đến Long cáp bị đứt đoạn ở đó nước cứ xoáy những bọt đỏ lòm,như 1 lời oán giận của âm hồn,con sông nhỏ tí vuông vức chỉ đủ vừa 2 chiếc thuyền rồng tránh nhau đó người ta gọi là sông Thiên tạo,nghe nói sau này ở Long cáp có 1 con rắn to lắm mắt nó đỏ và to như 2 hòn bi nằm ở đó,1 hôm có 1 ông bắt lươn đi đến ,ông dùng cái thuốn lươn thuốn vào hòn bi ve đỏ rực ấy vì tưởng mắt rắn là viên Ngọc con rắn rùng mình chuyển động ô kia chạy bán sống bán chết về nhà bỏ luôn nghề bắt lươn từ đó
Nghe nói con rắn đó là trấn yểm của Long cáp,người đời sau vẫn thỉnh thoảng đào đc 1 vỉa gạch cổ của đất Nữ Anh,có người còn đào được cả chum vàng thẻ có chữ tàu nhưng tưởng là đá còn mang ra nén cà muối dưa,tiếp đó là đến đời 3 cụ phù thủy nổi tiếng làng Nga hoàng ,con sông thiên tao giờ vẫn đẹp,hàng cây 2 bên bờ vẫn rủ xuống huyền bí nhớ về thời xa xưa,

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận