Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Cây Đa Quỷ Ám - Chương 4

  1. Home
  2. Cây Đa Quỷ Ám
  3. Chương 4 - MÁU?
Prev
Next

Lão Cai bỗng nhíu mày lại suy nghĩ, lời mụ Cả nói cũng có lý. Lão xưa nay chẳng bao giờ tin mấy chuyện ma quỷ thần thánh, hôm nay tự nhiên xảy ra chuyện này lại khiến lão cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lão nhăn mặt lại nhìn:
“Thế theo ý bà phải làm sao?”
Mụ Cả bỗng dưng loé ra một suy nghĩ độc ác:
“Nếu cây đa kia bị những thứ không sạch sẽ kia ám, ông cứ cố chấp làm kiểu gì cũng mang họa vào người. Tôi có cách này, thằng Sỏi đang nợ tiền của ông, ông bảo nó ra chặt cây đa, nếu làm được thì ông xoá nợ cho. Thằng Sỏi vốn là thằng bặm trợn, trời đánh nó còn không chết, không khéo nó làm được việc cũng nên. Mà cho dù nó có bị cây đa kia “vật” chết thì làng mình cũng bớt đi được thằng đồ tể.”
Lão Cai gật gù tỏ vẻ tán thành:
“Được, cách này được. Hừm, bằng mọi giá tôi phải đốn bằng được cây đa quái quỷ này xuống.”
Sang đến hôm sau, lão Cai để Túc ở nhà vì cánh tay của nó vẫn còn đau, có kéo nó đi cũng chẳng làm được gì lại thêm vướng tay. Lão Cai dẫn theo đám tuần đinh vào nhà thằng Sỏi bắt nó ra đi chặt cây. Sau khi nghe được lão Cai sẽ xoá nợ cho mình thì thằng Sỏi vui vẻ hẳn lên, hắn mồm năm miệng mười nói nhất định sẽ hoàn thành công việc mà lão Cai giao.
Thằng Sỏi thân hình to cao mang một vết sẹo dài trên má, trời cho hắn một cơ thể vạm vỡ cùng sức khỏe cường tráng. Hắn tiến đến cây đa nhìn một lúc thì chợt có cảm giác ớn lạnh toát lên tận sống lưng. Thằng Sỏi cũng đã nghe chuyện mấy tên tuần đinh nhà lão Cai bị thương khi định chặt cây đa này nên hôm nay rút kinh nghiệm hắn tới gần gốc cây, nhổ một ngụm nước bọt, quơ quơ cái rìu rồi lớn tiếng:
“Tao báo danh truyền đời cho những con vong con tà vất vưởng ở đây biết, khôn hồn thì cút xéo khỏi cây đa này, chớ có quấy tao làm việc. Bằng không tao chém chết hết.”
Bất chợt cả cây đa rung rung lên, mặc dù trời đang nắng chang chang ấy thế mà lão Cai và đám tuần đinh đứng phía sau đều cảm thấy rùng mình, thậm chí có người còn nghe thấy tiếng cười nói, than khóc như đang nhỏ dần rồi chìm hẳn vào khoảng không. Lão Cai lúc này đang dần tin chuyện mụ Cả nói ma quỷ ở cái cây này là thật.
“Phập!”
Lưỡi rìu sắt cắm phập vào thân cây, thằng Sỏi theo bản năng lập tức cảnh giác nhìn quanh, lo rằng xui xẻo gì sẽ đến với mình. Nhưng không, lần này sau khi đã đợi một lát mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, hắn và đám lão Cai mới thở phào nhẹ nhõm.
Cái thằng cộc cằn này thế mà lời nói lại có uy, đến người gặp hắn còn sợ huống chi ba cái thứ ma quỷ. Lão Cai gật đầu hài lòng:
“Giỏi, thằng này giỏi. Chặt xong cây đa này lôi về sân nhà cho ông rồi ông thưởng to.”
Thằng Sỏi vâng dạ rối rít rồi ra sức làm việc dưới ánh mắt ham tài của lão Cai.
“Ôi trời ơi, đây là…”- bỗng có tiếng của một tên tuần đinh kêu lên.
Tất cả nhìn về cây đa nơi lưỡi rìu thằng Sỏi vừa chặt vào, chỗ đó thể mà lại chảy ra một chất lỏng màu đỏ và có mùi tanh tanh như máu tươi. Lão Cai và đám tuần đinh trố mắt nhìn nhau, thằng Sỏi không suy nghĩ nhiều liền hướng lão Cai chắp tay nói:
“Chúc mừng ông nhé, đây là cây đa máu, hiếm lắm đấy ông ạ. Cái thứ đỏ đỏ này là nhựa cây thôi, không phải là máu thật đâu, loại này đem bán có mà giá trị gấp năm gấp mười lần gỗ đa thường.”
Thằng Sỏi cố tình nói ra như thế để trấn an lão Cai, hắn sợ lão Cai nhìn thấy lại hoang mang ra ma quỷ rồi đổi ý không cho hắn chặt cây nữa, như vậy khoản nợ mà hắn nợ lão sẽ không bao giờ có thể xoá được. Nói là như vậy, nhưng thằng Sỏi lại chẳng biết cái cóc khô gì về hiện tượng cây đa chảy ra chất lỏng màu đỏ vừa rồi, hắn cứ kiếm đại một lý do nào đó để thuyết phục lão Cai tin tưởng.
Lão Cai nghe thằng Sỏi nói vậy cũng trầm trồ khen, trong lòng lão bây giờ vui như trẩy hội, phen này không khéo lại còn moi của gã thương lái kia được chút tiền nữa cũng nên. Lão Cai cười hí hửng rồi tiếp tục giục thằng Sỏi làm việc.
Nhưng lão Cai chẳng mảy may biết rằng, ở nhà lúc này Túc và cô Hai đang vụng trộm tình tứ với nhau, cô Hai xoa xoa cánh tay đang bị thương của Túc:
“Eo ôi thương chưa, cái lão già khốn kiếp đó bắt Túc làm đến nông nỗi này đây.”
Thấy Túc cười ra vẻ không sao, cô Hai tiếp tục mơn trớn:
“Chỉ có Túc mới làm cho tôi thấy vui thôi, chứ cái lão già kia yếu bỏ xừ, ghét.”
Ánh mắt Túc hau háu nhìn thân hình gợi cảm của cô Hai cười nham hiểm:
“Sắp tới lừa lão Cai lấy số tiền mà lão bán gỗ đa rồi mình có dám cùng tôi cao chạy xa bay khỏi nơi này không nào?”
Cô Hai tỏ ra liễu yếu đào tơ gật đầu:
“Tất nhiên rồi, chẳng lẽ mình nghĩ tôi sẽ chôn vùi tuổi xuân của tôi với lão già đó sao.”
Cả hai cười lên vui vẻ rồi vùi mình vào tấm chăn làm chuyện ân ái, chuyện này đã diễn ra từ lúc cô Hai về nhà lão Cai. Nhìn thấy sức trẻ mạnh mẽ của thằng Túc trái ngược với sự già yếu của lão Cai khiến cô Hai cứ như hổ đói rình mồi, cả hai bắt đầu cuộc hoan vui vụng trộm mà không một ai trong nhà lão Cai biết.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved