[CHUYỆN-TRUYỆN tâm linh] đi du lịch đầu năm

PHẦN 3: TÌM ĐẾN BIỆN PHÁP CUỐI CÙNG.

Đi vinmec từ sáng, về tới nhà bé nhà em vẫn còn khóc. Em quyết định dùng biện pháp cuối cùng, tâm linh mấy thím ạ, vợ chồng em có theo 1 ông bác (1 thầy phong thủy), gọi là bác vì ông bác cũng coi vợ chồng em như con cháu trong nhà.

Vợ chồng em biết đến ông bác này từ lúc vợ em bị sự cố sảy thai lần 3, đợt đó thì vợ em mang thai ngoài tử cung, may mắn là ko nguy hiểm gì tới sức khỏe.

Đợt đó ông bác cũng nói nên làm cái trang thờ cho đàng hoàng, vợ chồng em cũng nghe theo, rồi tầm 2 tuần sau là vợ em bầu con gái hiện tại luôn (Sau 3 năm tìm con)

Chuyện cũng khá dài, skip đoạn này.

Sau khi chở vợ con ra nhà ông bác thì cũng trình bày sự việc như vậy, ông bác ổng cũng nói đúng hướng phòng, hướng tòa nhà, và trong phòng có chổi.

Xong xuôi hết chở vợ con về thì con bé nhà em cũng hơi khóc nhè nhưng mà đỡ hơn hẳn so với hôm đi du lịch về.

Tối đó là 1 sốt 1 trận đến 10h đêm là khỏi hẳn luôn.

Hôm qua thứ 2 đi làm lại bình thường, nay mới rảnh để lên bài cho mấy thím đọc.

Bé nhà em thì vẫn còn nói đau, nhưng mà ko có khóc dai như trước nữa.

----------------------------------------------------------------------------

TÓM lại là vầy mấy thím ạ, em đc ông bác dặn kỹ là bất kể đi du lịch, vô phòng trọ hay khách sạn nào, dù chỗ đó từng có người đã ... đó hay ko thì bắt buộc phải gõ cữa 7 hoặc 9 lần, sau đó mở cửa và đứng nép qua 1 bên, sau đó nói là "Hôm nay gia đình tui ở phòng này đó"

Kiểu vầy, văn em dở, thím nào lười thì copy quăn vào chatGPT cho nhanh nhé.

Còn có chia sẻ gì thêm thì để lại còm bên dưới, em đọc.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x