Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Next

Cửu Thủy Mộ - Phần 1

  1. Home
  2. Cửu Thủy Mộ
  3. Phần 1
Next

Két..két tiếng đạp thắng của chiếc xe tải vừa mới tấp vào lề giữa một con đường đất khói bay mù mịt ở trước đầu xe có một gã đàn ông tuổi ngoài 40 trên vai khoác một cái túi xách đang ngoắc tay ra dấu ngỏ ý muốn xin đi nhờ xe, khi xe vừa tấp vào trong lề gã ta thụt lùi vô trong chờ cho xe dừng hẳn, ngay khi cửa xe vừa mở ra thì ngồi ở phía vô lăng là một người đàn ông hơn 50 đầu đội nón thân hình cao gầy với nước da đen sạm vì rám nắng, ông ta nhìn thấy gã rồi nở một nụ cười thân thiện rồi nói

—- “Nè lên xe đi bây, định đi đâu đây?”

—- “Dạ chú cho tui đi nhờ xe đến xã Bình Thạnh nghen, từ sáng đến giờ tui xin mà hông có ai cho cả, may mắn sao gặp được chú đó”

Vừa nói gã vừa nhấc chân trèo lên đầu xe tải, ông tài xế thấy gã tay khoác cái túi xách đã cũ kỹ thì lại cất tiếng

—- “Hề hề. Ủa? Chú mày đi đâu mà vác cái túi xách coi bộ thấy nặng vậy? Đưa đây tao đỡ hộ cho”

—- “Dạ thôi được rồi chú con xách được mà”

Vừa dứt lời thì gã cũng yên vị được chỗ ngồi của mình đoạn gã quay sang ông tài xế rôi thở dài nói

—- “Dạ cảm ơn chú đã cho tui quá giang xe nếu hông có chú hông biết khi nào tui mới trở quê được nữa”

Ông tài xế nghe gã nói cảm ơn thì ông bật cười khách sáo

—- Có gì đâu mà cậu cảm ơn thấy tiện đường nên tui mới giúp mà. Ờ mà cậu tên là gì? Quê ở đâu vậy?”

Suốt đoạn đường ở trên xe cả 2 trò chuyện với nhau thì ông tài xế được biết gã tên là Hợi buôn bán làm ăn ở trên thành phố nhưng vì thất bại nên gã mới quyết định quay về quê để tìm kế khác sinh nhai mà ông nào có biết rằng gã Hợi là một tên trộm chuyên đi đào mộ của người chết để ăn cắp vòng vàng trang sức đem đi tiêu thụ, trong túi xách của gã hầu hết vật dụng bên trong đều dùng để phục vụ công việc trộm mộ của gã mà thôi vì không muốn cho ông nghi ngờ nên gã mới phải nói dối về nghề nghiệp của mình. Cách đây hơn 20 năm ở dưới quê gã cũng là một người nông dân quanh năm chỉ biết trồng trọt chăn nuôi, cha mẹ thì mất sớm nên chỉ còn lại một mình gã chống trọi với cơm áo gạo tiền nhưng rồi có đợt mùa vụ bị hạn hán mất mùa gia súc lại bị dịch bệnh nên gã mới từ bỏ công việc này mà đi tha phương qua một tỉnh khác tìm kiếm một công việc mới tốt hơn giúp cho gã đổi đời, cho đến khi gã đặt chân qua biên giới của Campuchia, Hợi có quen với một nhóm người chuyên làm cái nghề đào trộm mộ của người chết, qua tìm hiểu thì gã nghĩ cái nghề này chắc sẽ giúp cho gã đổi đời được đây và rồi gã xin gia nhập vô cái nhóm người này kể từ đó gã cũng bắt đầu quen dần với cái công việc thất đức này. Tuy ban đầu cũng có chút sợ hãi nhưng vì giấc mơ làm giàu nên gã không từ mọi cách để có thể kiếm thật nhiều tiền, cứ như vậy gã làm cái nghề này cũng ngót ngét hơn 5 năm cho đến một lần gã cùng đồng bọn lên kế hoạch trộm ngôi mộ của một người phụ nữ giàu có ở trong vùng trong lúc vận chuyển số vàng ra khỏi huyệt mộ thì bất ngờ cảnh sát ập đến tóm gọn cả đám, trong phiên toà xét xử Hợi bị kết án 10 năm tù giam mãi cho đến hôm nay gã mới được trả tự do, khi ra tù gã không biết làm công việc gì nên đành bấm bụng quay trở về quê nhà rồi mới tính tiếp.

Đến tối xe đưa Hợi đến trước một khu xóm nghèo nằm ở trong xã Bình Thạnh, gã nói lời cảm ơn ông tài xế thêm một lần nữa rồi nhảy vọt ra khỏi xe, giờ đây đứng trước khu xóm của mình Hợi bỗng có một cảm giác gì đó rất lạ lẫm, cũng phải kể từ khi gã rời xa nơi này cho đến khi quay về đây suốt bao nhiêu năm mọi thứ không thay đổi làm sao được, bấy giờ Hợi đứng im một chỗ hít thở thật sâu rồi mới từ từ tiến vào trong khu xóm, vừa đi gã vừa ngó nghiêng xung quanh thấy nơi này mọi thứ có chút thay đổi riêng nhà cửa thì vẫn còn thưa thớt lắm thứ ánh sáng duy nhất mà gã nhìn thấy là những ánh đèn leo lét từ một vài căn nhà lá xập xệ rọi hắt ra bên ngoài, đêm nay trời không trăng sao gió khuya thổi vù vù trên con đường đất làm cho gã chợt thấy lạnh toát cả người, khi đến bên thửa ruộng nằm giữa cánh đồng rộng lớn Hợi bỗng thấy có một người đang lom khom soi đèn ở dưới ruộng gã tò mò đứng lại nhìn cái người đó một lát rồi bất giác gã buộc miệng cất tiếng hỏi

—- “Nè cậu gì ơi, cho tui hỏi…?”

Nghe tiếng gọi cái người đang soi đèn ở dưới ruộng nhổm dậy nhìn lên thấy gã đứng bên cạnh đưa tay lên chào, người kia nheo mắt rồi đáp

—- “Ờ chào anh, anh gọi tui hông biết có gì hông vậy?”

—- “À cậu cho tui hỏi đường đi vô nhà của ông bà Công ở đâu vậy? Tui đi làm ăn xa mãi cho đến hôm nay mới quay về thấy đường xá hơi lạ một tý nên tui hông nhìn ra được, cậu làm ơn chỉ giúp tui với”

Người thanh niên kia nhìn Hợi bằng ánh mắt tò mò xen lẫn có chút hoang mang như sợ hãi một điều gì đó, suy nghĩ một lúc bất giác anh ta nhấc đôi chân đã lấm lem bùn đất đi lại phía anh đoạn anh ta gọi gã ngồi xuống rồi thật thà nói

—- “Ủa? Chú đi tới nhà của ông bà Công làm cái gì vậy? Bộ chú hông biết gia đình ổng bả chết đã mấy năm nay rồi hay sao? Bây giờ ở khu đất của ổng bả bị cái ao nước nhấn chìm xuống dưới cả rồi”

Hợi nghe vậy thì thoáng có chút kinh ngạc bởi gã biết nhà của ông bà Công thuộc diện giàu nhất ở cái xã này bởi dòng họ của ông khi xưa cũng có người làm quan cho Pháp, gia đình ông Công ruộng đất phải nói nhiều lắm, gà vịt trâu bò có đến cả trăm con hầu hết người dân ở đây đều đến làm thuê cho nhà của ông. Không như những điền chủ đương thời khác, ông bà Công ăn ở nhân đức lắm những người nông dân thuê ruộng của nhà ông những năm nào bi mất mùa đói kém ông bà đều không bắt đóng tiền mà ngược lại cấp cho gạo thóc để có cái mà ăn còn năm nào mùa màng bội thu ông bà còn thưởng thêm tiền nên ông bà được mọi người quý mến lắm. Nhưng rồi cho đến một đêm nọ gia đình ông bà Công gặp phải một toán cướp nằm ở vùng biên giới Campuchia, biết được nhà ông bà Công có nhiều của cải nên bọn chúng mới mò sang đến đây để cướp của phần vì những năm đó chiến tranh loạn lạc, tình hình biên giới lại căng thẳng nên khi xảy ra chiến sự giặc cướp nổi lên khắp nơi làm cho chính quyền khó bề kiểm soát được huống hồ xã Bình Thạnh lại là một huyện nằm sát biên giới hỏi làm sao mà không tránh khỏi được. Đêm hôm ấy khi nhà ông bà Công đang yên giấc thì từ bên ngoài một toán cướp khoảng 4,5 tên xông vào nhà nhanh như cắt, ngoài ông bà ra thì còn có 1 một đứa con trai 3 người giúp việc tất cả trong một đêm đều bị bon cướp giết sạch nhưng do tính ông Công luôn cẩn thận nên trước khi thảm cảnh xảy ra ông đã nhanh trí giấu hết tiền vàng sau khu đất mộ phần của dòng họ ông, bọn cướp khi đó chỉ lấy được một số ít tư trang tiền bạc mà thôi riêng những món đồ cổ quý giá chả hiểu làm sao mà bọn chúng lại không lấy đi. Cho đến trời tờ mờ sáng khi gà vừa gáy tiếng thứ nhất những người nông dân bắt đầu ra ruộng sớm để làm việc thì ai nấy đều kinh hoàng khi phát hiện ra cả gia đình ông bà Công đều đã bị giết chết phơi thây khắp nơi ở trong nhà nhưng lạ một điều chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà mùi hôi của những xác chết toả ra nồng nặc làm cho ai nấy đều xanh mặt nôn thốc nôn tháo ra những thanh niên trong xóm phải lấy hết can đảm mới có thể kéo những cái xác ra bên ngoài để bắt đầu công việc mai táng. Vì cả nhà ông đều đã chết nên người trong xóm thương tình mới gom góp lại với nhau người ra sức người ra của cuối cùng cũng dựng được cho gia đình ông mấy cái nấm mồ cùng với những đồ vật còn sót lại trong nhà chôn chung ở sau khu đất dòng họ. Trừ 3 người giúp việc ra tổng cộng có 9 ngôi mộ được hình thành.

Kể từ khi gia đình ông Công gặp nạn người trong xóm vẫn thường hay đến mộ ông để tế bái, cách đây 7 năm xã Bình Thạnh chịu ảnh hưởng của một cơn bão khiến cho mặt ao sau khu nhà ông càng lúc càng dâng lên bờ, vì nhà ông nằm ở khu đất trũng nên trước đây mặc dù năm nào ông cũng cho người đổ đất lấp nền nhưng cứ hễ mưa to gió lớn thì đất nhà ông lại bị ngập trong biển nước đến khi ông có quyết định tìm mua một khu đất khác thì sự việc đã rồi. Đến một ngày rằm tháng 7 người dân trong xã lại chứng kiến thêm một cảnh tượng hết sức rùng rợn là 9 ngôi mộ trong gia đình ông Công đều đã bị nước trong ao nhấn chìm cả xuống dưới đáy hồ mặc dù diện tích cái hồ ấy không quá lớn cũng không quá sâu nhưng không hiểu làm sao những thanh niên giỏi bơi lội khi cố gắng lặng xuống định kéo những ngôi mộ lên thì ai nấy đều kinh ngạc khi thấy dưới đáy ao như có một thứ gì đó đã sắp xếp làm cho 9 ngôi mộ nằm chụm lại một chỗ, lúc bấy giờ những thanh niên gắng sức kéo những ngôi mộ kia lên nhưng không tài nào xê dịch đi được và rồi họ đành phải để những ngôi mộ ấy ở dưới ao cho đến tận bây giờ.

Trở lại với thực tại khi Hợi nghe anh thanh niên kể về 9 ngôi mộ dưới đáy ao xong trong đầu gã bỗng hiện lên một ý nghĩ rất táo bạo cũng không kém phần bệnh hoạn, gã quyết định xem xét và chọn một đêm tối trời khi mọi người trong xóm đã yên giấc gã sẽ tự thân lặn xuống đáy ao để tìm kiếm vàng bạc hoặc một món đồ cổ quý giá nào đó đem bán đi, Hợi tin rằng với tài bơi lặn sẵn có của mình thì việc này xem ra cũng không khó khăn là mấy mặc dù gã chưa trộm mộ dưới nước bao giờ. Tuy vậy để chắc chắn 9 ngôi mộ kia vẫn còn ở dưới đáy ao gã vờ thắc mắc hỏi lại anh thanh niên

—- “Mà nè, cậu có chắc là 9 ngôi mộ kia còn ở dưới đáy ao hông? Bộ suốt bao nhiêu năm qua nó hông trồi lên hay nứt cái hòm ra sao?”

—- “Tui hông có biết, tui nghe mấy ông bà trong xóm kể lại như vậy đó, cái lúc phát hiện ra cả gia đình ông bà Công chết thì tui chỉ mới hơn 10 tuổi thôi mà, tui đâu có chứng kiến tận mắt đâu”

Hợi nghe xong thì ậm ừ đôi mắt gã chợt nheo lại như đang âm thầm tính toán một điều gì đó đoạn gã đứng lên chào anh ta rồi quay bước đi vào trong sâu trong xóm trên con đường nhỏ hẹp cỏ dại mọc um tùm hai bên, bấy giờ anh thanh niên nọ cũng nhìn theo bóng lưng gã trong đầu chợt suy nghĩ không biết gã ta là ai? Sao lại hỏi kỹ về mấy ngôi mộ như vậy? Suy nghĩ một hồi vẫn không biết gã là ai anh đành chép miệng không để ý đến nữa liền cầm cây đèn bảo lên tiếp tục lội xuống ruộng mò cua bắt ếch…

Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved