Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Lấy Chồng Xứ Lạ - Phần 5

  1. Home
  2. Lấy Chồng Xứ Lạ
  3. Phần 5
Prev
Next

Dòng thời gian quay ngược lại , người đàn bà mù nhớ lại như thể chính bà ta trải nghiệm trực tiếp những sự kiện đó vậy . Bà ta dùng một cánh hoa trắng , rắc phấn nó lên tay rồi thổi phù vào mặt của tôi . Thế là từng thước phim như được hiện ra .
Năm đó Đoạn ( Đoàn ) đại soái là một trong những thủ lĩnh quân phiệt mạnh mẽ ở vùng quảng đông Trung Quốc . Tuy có thế lực khá mạnh trong tập đoàn quân phiệt miền nam , nhưng ông ta không chủ trương chiến tranh để giành ảnh hưởng mà lại khá thích an hưởng cuộc sống phú quý . Ông ta cho xây dựng một tòa biệt thự chỉ làm bằng gỗ , là chính ngôi nhà của Trần lão gia hiện tại . Cuộc sống cứ trôi qua vui vẻ hạnh phúc . Đoạn đại soái còn đón cả ba bà vợ và con gái của mình đến sống chung , cuộc sống cứ thế mà yên bình trôi qua . Thế nhưng chiến tranh luôn không thể lường trước được . Dù cho ông tuyên bố trung lập , nhưng cũng vì lẽ đó mà những thủ lĩnh quân phiệt miền nam khác lại cho rằng ông cấu kết với Trương đại soái của thế lực miền bắc , mưu đồ lật đổ họ . Thế là họ bắt đầu tìm cớ gây chiến với ông . Chiến sự cam go với những lần bại trận liên tiếp khiến cho Đoạn đại soái bắt đầu cảm thấy phiền não . Ông luôn ngập chìm trong men rượu cho quên đời . Thậm chí ông còn đi tìm gái lầu xanh để giải sầu trước mặt ba bà vợ . Cho đến một lần ,vì quá giận chồng , người vợ thứ ba của ông là Miêu Kỳ Thiên , vốn là người con gái Miêu tộc ở Tây Tạng đã xông vào trong lúc ông đang trăng gió mà tát con tiện nhân kia một bạt tai . Thế nhưng Đoạn đại soái không những không bình tâm mà còn đánh đập Miêu Kỳ Thiên tàn tệ rồi nhốt cô vào căn phòng lớn sau nhà tắm . Hai người vợ lớn thấy vậy thì can ngăn cũng chịu kết quả tương tự . Đó vốn là một căn phòng xây dựng sai phong thủy , cho nên bị bí gió và không có ánh mặt trời chiếu vào , vì thế âm khí tích tụ làm cho nó trở nên lạnh lẽo . Tức giận và đau khổ vì bị chồng , người mà mình đã bỏ cả bộ tộc , hy sinh danh dự của người cha tộc trưởng để bỏ đi hành hạ . Miêu Kỳ Thiên đã nhờ gia nhân chuẩn bị cho mình một bộ áo đỏ thật đẹp . Nhận ra ý định của nàng , hai người vợ lớn cũng làm theo . Thế rồi trong đêm đó , cả ba người vợ mặc áo đỏ đều treo cổ tự vẫn trong ngôi căn phòng lớn đó .
Đoạn đại soái lúc này đã như người điên , không những không tiếc thương mà còn buông lời sỉ nhục . Đánh đập đứa con trai của người vợ lớn là Đoạn Lập Ngôn , cho rằng cậu ta là đồ nghiệt chủng rồi đuổi đi . Ông cho quân lính băm vằm xác của ba bà vợ , trộn chung với nhau rồi cho chó ăn . Những người lính của ông vô cùng kinh sợ trước hành vi điên khùng này , họ nghĩ Đoạn đại soái vì thua trận quá nhiều nên đã bị điên . Và sau đó bảy bảy bốn mươi chín ngày . Địa bàn mà ông nắm giữ đã bị chiếm giữ , quân đội của các đại soái khác sẽ tiến đến bất cứ lúc nào . Thế là Đoạn đại soái đã dùng súng lục tự bắn vào miệng mình trong thư phòng . Trước đó với chút nhân tính cuối cùng còn sót lại của mình . Ông đã nhờ thân tín gửi Đoạn Lập Ngôn đi xa , đổi họ thành họ Trần để tránh nạn . Thế nhưng , Miêu tộc trưởng , cha của Miêu Kỳ Thiên sau khi nhận được tin đã vô cùng tức giận . Bằng những bí thuật kỳ dị của người Miêu , ông đã chiêu hồn con gái mình về và biết được toàn bộ sự thật . Trong cơn tức giận , ông thốt lên một lời tấu độc :
– Từ nay về sau , con cháu của Đoạn Thiên Hào mãi mãi đều không thể có hạnh phúc với vợ . Gia đình của nó sẽ phải tuyệt diệt , tuyệt diệt !!!

Và điều đó đã thành hiện thực , Trần Lập Ngôn quả thực không thể có được hạnh phúc với vợ mình , thậm chí còn liên tục gặp xui xẻo . Nhờ số di sản con lại kịp đem đi , ông ta đã dùng tiền để mời một người thầy Mao sơn về để xem tai kiếp . Vị đạo sĩ Mao sơn này sau khi đã dùng âm dương thuật số , tính toán hết về lá số tử vi của Đoạn Thiên Hào và Trần Lập Ngôn liền nói :
– Số mạng của đại soái và lão gia đều đã bị một loại bùa phép cực mạnh trù ếm . Loại tấu độc này theo tôi thấy là của bọn quái nhân cuồng sĩ ở những vùng thâm sơn cùng cốc . Loại tấu độc này không thể hóa giải , vì đại soái là người đã tạo nghiệt trước , vì vậy chỉ có thể dùng long mạch để mà giảm bớt mà thôi . Và chỗ tốt nhất để ở chính là ngôi nhà gỗ xưa kia của Đoạn đại soái .

Thế là sau khi mất một số tiền lớn , người đạo sĩ mao sơn mới chỉ cho Trần Lập Ngôn vị trí đắc địa , tiềm ẩn long mạch để táng xác của đại soái vào . Long mạch này chỉ là nhược long , chỉ có tác dụng làm đại phú đại quý và tiêu tà giải hạn . Tuy nhiên được như vậy đã là muôn người cầu không đặng rồi . Thế là sau đó , Trần Lập Ngôn dùng toàn bộ gia sản ít ỏi của mình để mua lại mảnh đất nọ rồi táng hài cốt của Đoạn Thiên Hào vào . Qủa nhiên sau đó Trần Lập Ngôn liên tục gặp may mắn , ông ta trúng nhiều kỳ Đại Qùy của chương trình sổ xố bồ câu , trở thành một kẻ cực kỳ giàu có . Và chuyện làm ăn trở nên thuận lợi đến khó tin . Đối thủ của ông không chết cũng tàn phế , người thì còn bị chính quyền Nam Kinh bắt vì là Hán gian nữa . Thế là Trần Lập Ngôn đã nhớ lời của vị đạo sĩ năm xưa , quay trở về căn nhà cũ nơi cha mẹ của mình đã chết để mà mua lại làm chỗ cư ngụ . Nhưng lời nguyền thực sự là quá mạnh , dù đã hết xui xẻo , nhưng chuyện vợ chồng của ông không được như ý , mà lại càng ngày càng ghê gớm . Cứ hễ ông cưới được người vợ nào , là không bao lâu , độ khoảng hai năm là cao nhất thì họ đều phát điên . Cái điên của họ không giống như bình thường , mà nó giống như họ bị yêu ma quỷ quái nhập xác . Thế là một lần nữa , Trần Lập Ngôn phải lặn lội đi tìm người đạo sĩ Mao sơn năm xưa , nhưng ông ta đã chết từ lâu rồi . Đệ tử của ông ta nghe chuyện cũng ngỏ ý giúp , vì không biết bám víu vào đâu nên Trần Lập Ngôn đành chấp nhận . Cuối cùng , một phương pháp cực kỳ ác độc đã được người đạo sĩ kia đề xuất . Đó là dùng phép “ Thần giữ của “ để trấn áp họ . Vừa có thể bắt họ không quấy phá nữa , vừa biến linh hồn họ trở thành những vệ sĩ bảo vệ của cải nhà họ Trần muôn đời . Bởi lẽ nếu chỉ giết chết họ , thì hồn ma của họ nhất định sẽ quay lại mà ám Trần Lập Ngôn đến chết .
Thế là sau đó , Trần Lập Ngôn lập tức quay về bắt trói mười sáu người vợ của mình . Họ đều bị “ Nhiếp thần đại pháp “ của tên đạo sĩ , bắt phải đọc những câu thần chú vào những giờ nhất định . Sau khi họ đã thuộc nằm lòng , tên đạo sĩ giải phép . Tuy bị điên nhưng những câu thần chú ấy đã in sâu vào tâm trí họ , nên họ đã nói trong vô thức và bắt đầu hiền dịu trở lại . Trần Lập Ngôn ngay lúc đó liền giết chết cả mười sáu người vợ , nhét vào miệng của họ một loại thảo mộc mà gã đạo sĩ đã đưa rồi thực hiện việc ướp xác . Tên đạo sĩ đặt xác họ lên một cái bàn , dùng kỹ thuật đặc biệt làm cho não và các bộ phận trong đầu bị khô teo lại . Sau đó hắn mổ và lấy toàn bộ nội tạng của họ ra rồi vứt bỏ , nhồi cỏ bấc vào trong bụng rồi khâu lại . Sau đó trải lên người họ một lớp muối khoáng trước khi quấn băng trắng rồi viết chữ bùa trên đó . Thế là mười sáu cái xác được đặt ở nơi “ cực âm chi địa “ của ngôi nhà là căn phòng lớn sau nhà tắm . Kể từ đó , họ đều trong tình trạng “ tuy chết mà vẫn sống “ . Họ đã trở thành những vị thần giữ của muôn đời cho dòng họ Trần và cho đến đời của Trần Thiên Hùng ( tức cha của Đại Cương , cha chồng của Sương ) ông ta cũng làm y như vậy với người vợ của mình . Đời đời nhà họ Trần sẽ mãi sống trong cảnh cô độc , không có một người vợ đúng nghĩa dù giàu sang phú quý .

Sau khi chứng kiến hết toàn bộ những cảnh đó , tôi hoảng sợ đến tột độ mà tỉnh lại . Tôi hoang mang nhìn trước nhìn sau , nhìn bà lão mù rồi lay lay vai bà :
– Vậy làm cách nào mà con có thể thoát khỏi cái lời nguyền ác ôn đó đây hả bà ?

Bà ta có vẻ đã dùng nhiều sức nên máu từ miệng và mũi của bà chảy ra . Tùng thì đang dùng khăn lau cho bà , cặp mắt rưng rung . Bà bị mù nhưng vẫn biết Tùng khóc , bà giơ tay lên lau nước mắt cho anh rồi thì thào :
– Cô biết con rất thương cô , nhưng đây là số mạng. Tiền nhân đã báo cho cô biết , nhiệm vụ của một người học đạo là … khụ khụ . Số mạng muốn cô phải nói hết cho con bé này nghe sự thật . Khụ khụ khụ .

Bà ho ra máu , máu chảy đầy tay bà khi bà đưa lên miệng . Tôi thấy vậy liền chạy tới đỡ :
– Dì ơi , dì có sao không ?

Bà ta lắc đầu rồi gắng gượng :
– Nếu … khụ … nếu muốn hóa giải được lời nguyền này … thì chỉ có cách phá bỏ cái vòng lẩn quẩn đó …

Tôi thắc mắc :
– Nghĩa là sao vậy thưa bà ?

Bà có vẻ khó chịu trong ngực , nói như đang cố lắm :
– Con … hước … hước . .a.a..a .5 ọe …. ọe …. Con phải có con với một người khác … Chỉ khi đó ,… nhà họ Trần tuyệt tử tuyệt tôn thì vòng lẩn quẩn này mới mong kết thúc . Aa.a.a..aa Xin đừng … đừng …. Đừng bắt tôi … xin đừng ….á á á

Tùng níu chặt lấy bà … nhưng bà trong cơn hoảng sợ tột độ đã trút hơi thở cuối cùng , con mắt vẫn còn mở trừng trừng , miệng há ra đầy hoảng hốt !!!

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved