Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
Tìm Truyện
Đăng nhập Đăng Ký
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Lấy Xu
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Đăng nhập Đăng Ký
Tới
  1. Home
  2. Ngãi Miên-(Ngãi Ăn Thịt )
  3. Chương 1
Tới

#1 Ngãi Miên-(Ngãi Ăn Thịt )
(Khơi Nguồn-Thỉnh Ngãi Về Thơ và Nghiệp Báo phải trả )
Chào mọi người thì nay em mang đến câu chuyện về bùa ngãi,thường ngãi thì ai cũng biết là một cái gì đó ma quái và kinh dị nhưng câu chuyện này nó còn hơn thế.
Vào năm 2005 thì trong xóm có một tiếng thét vang lên, ai nghe cũng giật mình và chạy lại thì thấy cái cô gái kia đang ôm xác con gái của mình( nghe kể lại rằng là ruột gan với tim…nó rơi ra và lòng thòng ).
Mọi người mới biết đây là Thắm ,nó là con dâu của bà 2 Lí ở ngã ba nên chạy lại hỏi thăm và đưa chị Thắm với con chị về nhà. Mà tội chị Thắm này cha mẹ ruột và chồng vừa mất cách đây không lâu thì tới lượt đứa con gái 3 tuổi ,nghe đâu là có mang thai thêm một đứa mà mới có 6 tháng là cái thai bị hư nữa.Ai nghe tới chuyện này vừa thấy tội nghiệp vừa thấy sợ…
Sau này tới năm 2006, thì có một anh tên là Tân đi ruộng về và đi qua một cái nhà hoang( nhà này là một cái nhà kho mà bỏ cũng lâu rồi ) thì anh ta vô tình nhìn thấy đôi bàn chân treo lơ lửng, cảm giác lúc này muốn té đái lắm rồi, sợ quá sợ mà vừa chạy vừa la “Má ơi , có người treo cổ kìa…Cứu cứu với “.
Hàng xóm gần đó nghe được chạy tới xem(1 phần quan tâm và 10 phần nhiều chuyện) thì mới biết đây là chị Thắm.Người thì điện cho bên công an xuống người thì chạy đi báo cho bà 2 Lí nghe tin này…Xong vụ này thì mọi người cứ nghĩ là chắc Thắm buồn chuyện gia đình ( cha mẹ ruột mất , mất chồng , mất 2 đứa con thì ai chịu nổi).
Mà đáng thương là bố chồng của chị Thắm thì mê tín nên không muốn chở xác con dâu về nhà, nên kêu bên công an đưa nó về nhà nó đi, mà nhà của chị Thắm còn ai đâu chỉ còn căn nhà lạnh lẽo ấy thôi…mẹ chồng chị Thắm thấy vậy cũng tội nhưng không làm được gì chồng mình nên cũng lén góp ít tiền để cho con dâu mình có cái đám có cái nguyệt để an nghỉ.
Lúc này diễn ra đám ma của cô Thắm thì có mời một sư thầy về ( sư này rất là cao tay ) vừa bước vô nói “Gia chủ này có rất nhiều tội ác và thỉnh ma quỷ về để tôn thờ” . Nghe thầy nói thế mọi người trong xóm ai nghe cũng hoang mang , có anh kia vạ miệng nói”Thấy nhà chị Thắm tốt lắm mà ta , còn thân thiện với mọi người nữa” .Thầy thấy vậy nói “ Giờ tôi thấy là có 5 vong linh đứng ở trên cái hòm của nữ này,còn có một vong mà chưa thành hình nhưng Ác Khí nó nặng lắm ! “.
Xong thầy đọc kinh và dùng chuỗi hạt đang đeo tách ra rồi ném lên trời, mọi người trong xóm đều thấy rõ ràng là hạt chuỗi tách ra và văng lên trời khi mà rơi xuống thì nó xiết lại một cái gì đó. Thầy nói lớn “Sao con lại quậy như vậy ? Có nỗi Hận gì sao ? Nói Thầy nghe thầy sẽ giúp con”
Mọi người ở ngoài chỉ thấy sư thầy gật đầu gật đầu…mà cảm giác lúc đó ớn lạnh lắm.
Sau vài phút thì sư thầy mới nói “Đúng như thầy nói là gia chủ này quá tàn ác! Lấy bào thai của cháu mình đi làm phép dẫn để câu ngãi về phù hộ làm ăn mà không ngờ bị ngãi nó hại chết không chừa một ai, tội là tội chồng của nữ này bị liên luỵ”.
Ai nghe đến cũng hốt hoảng và hỏi vậy oan hồn của bé đó thì sao thầy. Thầy nói là dẫn bé này về tu đạo để tránh hại người, dù Hận của bé lớn nhưng lại nghe lời, chỉ trả thù người hại nó” ,Thầy nói xong thì cũng niệm kinh và làm chỉnh chu cho buổi lễ.
Lúc thầy ra về thì có nói hàng xóm là hạn chế giết động vật gần nhà của nữ này để tránh cây ngãi (có quỷ già) trong đó nó hấp thụ. Do con quỷ này cao tay hơn thầy nên thầy chỉ tạm phong ấn nó đừng cho nó ra khỏi vùng nhà mà phá làng thôi. Nghe thế ai cũng rén nên từ sau cái đám ma đó không ai dám bước vô vườn nhà của chị Thắm này,lâu lâu nghe kể “Khi đi làm ruộng hay mấy đứa nhóc đi chơi về thì đều thấy 3-4 người mặc đồ trắng tay chân bị xích lại và thấy một ông già có 4 cây nanh lấy roi dây đánh 3-4 người đó, ai thấy đều sợ hết..nhiều khi có vài người thấy xong bệnh nặng hoá điên dại”.
Còn về cái nguồn gốc của cái Ngãi đó sẽ là một chuyện khác , hẹn mọi người lần sau nhé.
-Hết- (1)

Tới

Comments for chapter "Chương 1"

Để lại một bình luận Hủy

Bạn phải Đăng ký Hoặc Đăng nhập để bình luận truyện này

YOU MAY ALSO LIKE

de-thi-dam-mau-1
Đề Thi Đẫm Máu
Tháng ba 1, 2022
hai-dong-ho
Hai dòng họ
Tháng sáu 22, 2022
hon-ve-bao-thu
Hồn Về Báo Thù
Tháng mười 21, 2023
phia-sau-canh-cua
PHÍA SAU CÁNH CỬA
Tháng bảy 3, 2022

    Website thuộc sở hứu bởi Truyện Ma Có Thật.Net

    Đăng nhập


    Quên mật khẩu ?

    ← Quay về Truyện Ma Có Thật

    Đăng Ký

    Đăng ký tài khoản truyenmacothat.net


    Đăng nhập | Quên mật khẩu ?

    ← Quay về Truyện Ma Có Thật

    Quên mật khẩu ?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.


    ← Quay về Truyện Ma Có Thật

    Chương VIP

    Bạn cần đăng nhập để xem.