Những mẩu truyện được nghe từ người lớn - Phần 8
ở quê em có hai đứa em họ, tuổi lớn hơn em. Nhớ mỗi lần về quê đòi nó kể chuyện ma cho nghe suốt. Chả biết chuyện thật hay giả nhưng cứ cho lên nhỉ
Đình làng ở huyện Đặng Cầu – Đầu Đặng – Chợ Gạo – Hưng Yên có cái ao lớn, ao thì sạch phết nhưng ít ai dùng lắm. Người ta thường bảo ở đấy có người chết do ma da kéo. Dân làng truyền miệng kể cái chuyện ấy, mấy đứa em của em hóng hớt được kể lại cho em. Ai ở khu đấy thì check nhé
Hồi trước nhà đấy có 2 mẹ con, ông bố đi làm suốt không ở nhà nên 2 mẹ con làm nông sống qua ngày. Một ngày nào đó thì em chả quan tâm, đứa con ra ao rửa tay thì có một bàn tay lôi xuống ao mà chết. Bà mẹ chờ con tối không về, tưởng nó qua bên nhà cô chú ngủ (quê mà, họ hàng gần nhau) nên không nghĩ nhiều, đi ngủ luôn. Nửa đêm bà thấy có người vỗ đầu mình rồi nói con bà chết dưới lòng ao rồi. Bà tỉnh dậy đi theo người đó rồi bị lôi xuống nốt. Đến 2 hôm sau thì thôi rồi, xác mẹ xác con bềnh tềnh lềnh phềnh trên mặt nước. Dân làng sợ quá nên chôn rồi làm cái miếu thờ nhỏ. 4 năm trước em còn để ý thấy cái miếu nhỏ ấy. Hình như vừa lấp ao rồi, chỉ đợi xây nhà thôi. Nghe đâu ông bố về cũng chết nốt. Kiểu tai ương đến nhà