Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

[Tâm linh] Đơn vị tôi và những chuyện bên lề - Phần 2

  1. Home
  2. [Tâm linh] Đơn vị tôi và những chuyện bên lề
  3. Phần 2
Prev
Next

Tiếp nhé các bác, chưa hết giờ nữa :( . Sáng hôm sau e tìm thg H3 hỏi “Này, hôm qua a mất ngủ nên xuống nói chuyện với U3, ảnh kể cho a nghe rồi, vụ e thấy ông Đại úy là thật à?” :censored: Thg H3 lúc này tròn mắt hỏi ngược lại mình :” U3 kể a nghe r à, mà sao tự nhiên ổng kể?”, mình trl :” Thì hqua a bị ổng nhát”, kể lại cho nó nghe r nó tặc lưỡi :” V cũng chưa có gì, gặp như e chắc khéo a vỡ tim”, rồi nó kể lại cho mình tối hôm nó gặp ổng với cái vẻ mặt sợ sệt: ” hôm đó e đang ngủ, phòng có mỗi 1m e thôi, lúc đó e mới về nữa nên cũng éo biết chuyện ma cỏ gì, đột nhiên e mở mắt nhìn ra phía cửa phòng thì thấy 1 cái bóng đen to thù lù, cái bóng đó tự nhiên vặn vẹo rồi chống cả 2 tay xuống như con nhện, em thề với a, lúc đó k có cảm giác là mơ mà nó thật lắm, kể cả mồ hôi rịn ra trên trán e vẫn cảm nhận dc, đột nhiên cái bóng đó bò lên trần nhìn em rồi nhảy thẳng lên người, em vùng vẫy nhưng cơ thể nặng ì k làm gì đc, cái gương mặt méo mó mang dáng vẻ 1 ng đàn ông dí sát mặt e r đưa tay bóp cổ, e hét lên giãy giụa ầm ầm, đột nhiên ng đàn ông đó biến mất, e cũng tỉnh lại, mồ hôi ướt cả giường”. Nó im lặng 1 lúc r nói tiếp:” Sáng hôm sau e kể với U2, ổng bảo ông Đại úy đấy, v là m gặp r à, ổng trước làm ở đây r bị đột quỵ mất trong phòng luôn, lâu lâu lại có ng bị ổng dọa, trong đơn vị không dc cúng kiếng nên cũng chịu”. Mình nghe xong câu chuyện liền hỏi nó, thế ngoài ổng ra còn cái gì nữa không để a chuẩn bị tinh thần, nó nhìn mình r nói: “Còn, nhưng e nghe mấy a trong này kể chứ em chưa gặp”. Mình nghe v cũng ok r thả cho nó đi ăn sáng, định bụng từ từ sẽ tìm hiểu những chuyện khác sau. À trước khi đi nó có nói với mình, nếu anh k muốn bị nhát thì mặc bộ đồ cảnh r đi ngủ, bộ đồ có uy nên không sao đâu, nhưng nghĩ mặc bộ đồ cảnh đi ngủ thì vướng quá nên mình cũng kệ, sau này mới biết có con mắt thần trên cổ áo là có uy :adore:

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved