Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

[Tâm linh] Đơn vị tôi và những chuyện bên lề - Phần 3

  1. Home
  2. [Tâm linh] Đơn vị tôi và những chuyện bên lề
  3. Phần 3
Prev
Next

Tiếp nhé các bác :p
Sau lời kể của thằng H3 mình đã thấy rén rồi, trong đầu mông lung nghĩ cách để được yên ổn, ban đầu tính xin bùa nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu bị thấy cũng phiền nên mình đành thôi, dùng giải pháp tạm thời là mặc nguyên bộ đồ cảnh đi ngủ, phải công nhận là cách này khá có hiệu quả các bác ạ, tuy nóng và vướng 1 tí nhưng thà v k sợ bị ghẹo. :sweat: Mình ngủ yên ổn được tầm 1 tháng trời, trong đầu cũng dần quên béng đi chuyện ma cỏ thì đùng cái đời đ như mơ mình lại “gặp”. Bữa hôm đó tầm 11h tối, U2 gọi điện rủ mình đi ăn hủ tiếu, bảo rủ cả thằng H3 nữa, mình mới bò dậy đập thằng H3, nó cũng ok thế là mình tranh thủ đi WC tống cái đống tồn dư trong bụng để đi ăn hủ tiếu cho đã :still_dreaming:, đi tầm 10p mình về phòng xem thằng H3 nó dậy chưa thì thấy nó ngồi 1 cục trên giường ( lúc đó phòng mình tắt đèn tối thui r), tưởng thằng này còn chưa tỉnh ngủ mình ló đầu vào nói :” Lẹ lên mày còn về ngủ nghỉ nữa” :amazed: , mình chỉ nghe nó “Uhm” rõ nhẹ rồi mình cũng kệ đi xuống trước, xuống tới trệt thấy U2 với thg H3 đang nch rôm rả mà mình như chết lặng :burn_joss_stick:, tim giật đánh thót, cảm thấy luồng hơi lạnh từ đâu chạy dọc sống lưng lên tận óc, mình lắp bắp hỏi:” M..mày xuống hồi nào v?” , thằng H3 k nhận ra vẻ mặt khó coi của mình, cười cười nói :” A đập phát là tui dậy rồi, ai như a kêu cho đã r nằm xuống ngủ nữa”. Nghe tới đây đầu mình như có ai cầm búa gõ vào nghe ong ong :” M nói gì, t nằm xuống ngủ nữa à?” :oh:, thằng H3 lúc này cũng nghe mùi bất ổn, chột dạ nói :” Thì e dậy thấy a còn nằm, e còn hỏi a k ăn à mà nằm đó?:ops: , anh còn trl Có nữa mà”, lúc này 2 thằng nhìn nhau trân trân như đang dò xét xem ng đối diện có đang đùa cợt không. Mình trấn tĩnh r lên tiếng:” Đ có rồi, t kêu m dậy xong t phi ra WC để xả cho nhẹ, t ngồi 10p đi ra còn nhìn vào xem m đi chưa, t thấy m ngồi 1 cục tưởng còn ngái ngủ mới kêu m nhanh lên, m còn Uhm nữa mà” :burn_joss_stick: , U2 ngồi nghe từ đầu chắc hiểu chuyện gì nên cắt ngang và nói :” Thôi đi ăn r nói”, lúc này thật sự e no ngang mặc dù trước đó vẫn đói. Ra tới nơi, U2 bảo: “Chuyện này t gặp rồi, cứ hễ ai về chỗ này đều được “chào buồng” như v đó, hồi lúc t mới về cũng k ai nói mấy chuyện này t nghe cả. Bữa đó t trực đêm, lúc đó 1h mấy r, ngồi muỗi quá t chạy lên phòng lấy nhang xuống đốt, t đi ngang phòng ở của A4 (phòng này kế phòng e), t thấy ai đứng ở cửa sổ quay mặt ra đường, t cũng kệ nghĩ chắc hút thuốc hay gì đó, hôm sau t mới biết phòng đó đêm hqua k có ai ở lại cả, nhớ lại t vẫn run đây”. Mình hỏi tiếp: “V theo a chuyện của a với của e lúc nãy gặp có phải do ông Đại úy không?”, U2 bảo ổng cũng k chắc , vì trong chỗ này k phải có mình ông Đại úy , đầu mình hết ong ong r tới u u, 1 ông đại úy đã muốn chịu k nổi, giờ lại k có mỗi mình ổng là sao :beat_brick: , U2 biết mình sẽ hỏi gì, ổng chặn ngang :” Thôi ăn nhanh còn về, có thời gian thì lại nch với U3, ổng kể hết cho nghe”, mình nghe v cũng im, bắt đầu ăn trong sự ngao ngán…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved