(Truyện Ma) Kỳ nghỉ hè

Tác giả ThienBaoLong
Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 8 6, 2026 Ch. 2/3

__Mèo cắn nhau kêu đêm là chuyện thường , nhưng lúc này thì nó cũng đủ khiến cho bọn tôi sợ . Thằng H tỉnh giấc , nhìn bọn tôi hỏi :

- Sao tụi bây không ngủ đi , tự nhiên ngồi đó làm gì vậy .

Thằng T gắt :

- Mày ngủ đi , bọn tao ngồi 1 tí rồi vào ngủ .

- Bộ có chuyện gì hả - Thằng H hỏi

Tôi nói luôn :

- Thằng T cũng nhìn thấy bóng người ở ngoài sân .

Thằng H nhồm dậy :

- Thấy chưa , tao đã nói rồi mà tụi bây không tin .

Thằng T nhìn ra cửa đăm chiêu , có lẽ nó đang nghĩ xem cái bóng đó là ma hay người . Mà trong lòng bọn tôi đã chắc 10 phần đó là ma . Vì khoảng sân trống và khá rộng , thằng H vừa la là bọn tôi chạy vào . Có tài thánh cũng không thể biến mất như thế được . Tôi nghe rõ tiếng 2 hàm răng của thằng H đập vào nhau lách cách . Tôi hỏi :

-Mày làm gì mà lạnh run thế , trời đang nóng mà sao lạnh run thế này . Hay là hồi nãy ngủ trong phòng mày mở cửa sổ nên gặp gió độc .

Nó đáp :

-Không có gì đâu , nhưng tao nghĩ cái bóng ngoài đó là ma mày ạ . Nếu là người thì tụi bây phải nhìn thấy nó chứ . Tao vừa la lên , tụi mày sang ngay mà ...

Thằng T bỗng đưa tay lên miệng ra dấu cho bọn tôi im lặng rồi nói thỏ thẻ :

-Tụi bây nghe kĩ coi có tiếng gì không .

-Không - Tôi đáp .

Thằng T gắt lên :

-Mày nghe kĩ đi .

-Hình như có tiếng lạch cạch phía sau - Thằng H nói

__Lúc này tôi cố lắng tai nghe thì đúng là có tiếng lạch cạch phía nhà sau . Nhưng lúc này thì tôi dám chắc là không đứa nào dám xuống kiểm tra . Tôi trấn an bọn nó :

-Chắc là chuột thôi , không có gì đâu .

__Thằng T đập mạnh vào tường tạo ra tiếng động . Tức thì tiếng lạch cạch im bặc . Tôi thở phào nghĩ có lẽ là chuột thật . Nhưng 1 lúc sau tiếng lạch cạch lại vang lên ngày càng to . Thằng H đưa ra ý kiến :

- Hay là mình xuống xem có gì ở dưới . Sẵn tiện tao cũng đi tiểu luôn .

Thằng T cười nói :

- Mày mắc tiểu thì đi 1 mình đi .

Thằng H tỏ vẻ bực dọc

- Ở dưới tối thui , ai biết cái người đó có xuất hiện không . Mày biết tao sợ ma lắm mà .

- Thôi , cả 3 thằng cùng xuống , tao cũng muốn coi cái gì ở dưới đó -Tôi đáp

__Nhà dưới tối om , dưới ánh đèn dầu leo lét bọn tôi chẳng thấy gì . Bỗng bọn tôi nghe thấy tiếng gõ cửa . Thằng H nói :

- Ê hình như có ai gỏ cửa kìa .

Tôi nói :

-Chắc dì N về đó , lên coi sao .

Thằng T đáp

-Giờ này cùng lắm là 1h , dì N làm gì về sớm thế .

Tiếng gõ cửa càng lúc càng hối hả Thằng H nói :

- Lỡ trời mưa hay có chuyện gì nên dì về sớm thì sao .

__Thằng T ậm ừ rồi đi lên mở cửa , bọn tôi vừa lên thì tiếng gõ cửa cũng im bặc . Thằng T mở cửa ra thì không thấy ai . Nó lẩm bẩm :

-Lạ quá , không có ai

Thằng H giọng run run

- Hay là con ma hồi nãy đấy .

__Thằng T đóng cửa lại rồi 3 thằng ngồi nhìn nhau thì nghe tiếng chó sủa từ đằng xa và nghe có tiếng hát . Nghe tiếng hát bọn tôi mới nhẹ nhõm vì nhận ra đó là giọng của ông Tèo nát rượu . Theo ký ức của bọn tôi thì trước đây ông Tèo rất giỏi làm đủ nghề và ông rất hiền lành . Vợ ông là một người phụ nữ được gọi là có nhan sắc trong xóm nhưng lại khá lười biếng . Mọi việc đều do ông Tèo quán xuyến .Một ngày nọ có đám hát tuồng đến biểu diễn ở đình . Trong đó có một ông kép hát khá đẹp trai . Đi xem dc 3 ngày thì vợ ông Tèo đi theo người kép hát đó . Ông buồn suốt cả tháng trời không làm lụng gì , được bà ngoại thằng T an ủi . Ông mới vực dậy và cố gắng chăm lo cho đứa con trai duy nhất .

__Dường như số phận đã quá nghiệt ngã khi một phút bất cẩn , con ông đi lạc ra sông rồi chết đuối . Từ đó ông không thiết gì đến công việc , suốt ngày đắm chìm trong men rượu . Tôi nhìn ra thì thấy ông đứng nhìn chằm chằm về phía nhà ông Hùng 1 lúc lâu rồi chợt bật cười xong lại ngật ngưỡng đi tiếp . Trời bất giác đổ mưa, đối với mùa nóng như thế này , mưa nửa đêm ngủ rất sướng . Nhưng ở tình thế này , chẳng đứa nào ngủ được nữa .

__Bọn tôi nói chuyện trên thành phố hòng lấy lại sự tự tin . Cố xua đi suy nghĩ về bóng người đang lập lò ngoài sân . Càng suy nghĩ thì tiếng lạch cạch đằng sau lại vang lên và ngày một to . Nhưng bọn tôi lờ đi . Ngồi được một lúc thì tôi ngủ gật , khoảng 1 lúc lâu thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa . Bọn tôi còn đang hoang mang xem có nên mở cửa không thì như trút bỏ được gánh nặng khi nhận ra tiếng của dì N . Dì N ngạc nhiên hỏi bọn tôi :

- Sao tụi con không đi ngủ , giờ này ra ngoài đây làm gì . Bộ lạ chỗ ngủ ko được hả .

Thằng H nói :

-Dạ không nhưng mà ... Dì ơi , đó giờ dì ở đây có thấy gì lạ không .

Dì N đáp gọn lỏn :

-Không , nhưng sao con hỏi vậy , bộ có chuyện gì hả .

-Lúc nãy tụi con thấy có bóng ai đó ngoài phía nhà ông Hùng - thằng T nói .

Dì N ngạc nhiên và hỏi :

-Trộm hả .

Tôi nói :

-Con nghĩ , đó là ma .

-Nhà này làm gì có ma với lại trước giờ ở vùng này đâu có trộm cắp gì . Chắc con ngủ mê nên nhìn gà hóa cuốc thôi .

Thằng H nói :

-Cả 3 đứa tụi con đều nhìn thấy , không nhìn lộn đâu dì ơi .

Dì N suy nghĩ 1 lúc rồi nói :

-Thôi bây giờ còn sớm lắm , tụi con vô ngủ tiếp đi . Có gì mai nói .

__Bọn tôi cảm nhận được là dường như Dì N giấu giếm điều gì đó . Thế là bọn tôi vào phòng đánh 1 giấc tới sáng ...

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x