Home Truyện Ma Thành Viên Tuổi thơ và những câu chuyện ma – Tác Giả HắcThiênLang

Tuổi thơ và những câu chuyện ma – Tác Giả HắcThiênLang

Chuyện thứ nhất :cây xoài.
Nhà em ở một vùng quê nghèo ở tỉnh bến tre phần lớn là lao động nên mọi người cứ 8h tối là đi ngủ rất sớm.
Nhà em thì nằm đối diện với 1 cái ngã 3 nhỏ mà người ta thường gọi là đường đi ra cồn. đi vào đường đó khoảng 100m có cây xoài rất to nhánh vuơn ra xum xuê và đặc biệt không bao giở có trái chín, em đã từng nghe bà ngoại kể về những câu chuyện về hồn ma hai cô gái tóc dài trên cây xoài và con quỷ một giò nhưng em có tin đâu , con nít mà … cho đến một ngày…
Lúc đó vào khoảng tháng 7 khoảng thời gian tuyệt vời của học sinh đó là nghỉ hè héhé . Lúc đó em mới 7 tuổi vào thời đó thì nhà nào có đầu video là ngon lắm rồi. nhà thằng Hân bạn em lúc đó mới mua được cái đầu video và thêm cái đĩa tom va jerry ( thời này mà có đĩa đó thì còn hơn nhặt đc vàng ) .Nhưng qua nhà nó thì phải đi qua cây xoài mới đến đc.
Bữa đó do ham xem Tom & Jerry nên khi dòm lại đồng hồ đã là 8h tối lúc đó em cũng bắt đầu xoắn rồi một phần xoắn vì sợ ma, một phần vì sợ ăn đòn vì hồi đó con nít đi chơi 8h giờ tối là khuya rồi . Em nhắm mắt chạy cố mong sao chạy thật nhanh về nhà bỗng dưng có một cơn gió lạnh thổi ngang làm e chùn bước khi mở mắt ra thì má ơi e đang đứng ngay cây xoài trên cành vươn ra chỗ em có một cái chân thò xuống mà lại nghe tiếng cười hihi vang lên bên tai…
CLúc đó 2 chân bủn ra hết miêng ú ớ thì tự nhiên em thấy cọng dây màu đỏ của em rung lên ( đó là dây buà tại nhỏ em khó nuôi) thì tiếng cười biến mất luc đó em mới định thần và chạy về nhà.Sáng kể cho thằng Hân nghe nó cười và nói em nhát tức quá em mới rủ nó tối nay đi (mặc dù ngày hôm wa là em sợ lắm rồi) 8h rồi 2 thằng lót tót ra chỗ cay xoài . nữa tiếng trôi wa nó chưởi em:
– Má mày. Thấy muỗi cắn thôi chứ có thấy gì đâu ! .
Hai đứa vừa quay lưng lại thì trên cây xoài rụng lộp độp xuống nhặt vài trái lên xem thì má ơi trên trái nào cũng có dấu răng nguời .gió lạnh luồn qua cây tạo nên tiếng xào xạc đáng sợ khi nhìn sang thằng bạn em nắm tay nó thây nó lạnh ngắt hai mắt dòm lên cây miệng lắp bắp. em nhìn lên thì thấy 2 người con gái tóc dài xuống tận đất.đứng lơ lửng trên cây hichic miệng thì đang ngậm trái xoài và tay thì đang cầm trái xoài chọi xuống. hai thằng đứng như trời trồng em nghĩ chuyến này đi rồi thì có ánh đèn ra lá cậu út đi kiếm em. thì hai con ma đó đó cười lên rồi biến mất….ngày hôm sau e kể ngoại nghe ngoại liền soạn đồ ra cúng. Riêng em và thằng bạn thì sốt 3 ngày mới hết.
Sau này em Di xem bói thì thầy nói em mạng lớn vì ngày hôm em gặp lần đầu là con quỷ một giò đã muốn dẫn em đi theo làm bạn với nó rồi…
Hết

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận