Home Truyện Ma Thành Viên Vài câu truyện ma góp vui – Tác Giả Bảo Thiên

Vài câu truyện ma góp vui – Tác Giả Bảo Thiên

Chào cả nhà- mình cũng hay đọc truyện ma trên page này nên cũng muốn kể lại vài câu chuyện mà mình nghe đc. Có lẽ mình sợ ma với nặng bóng vía nên k gặp ma lần nào chỉ có bị hù vài lần và nghe kể thôi
Chuyện về mợ họ của mình
Cách đây chắc cũng khoảng 6-7 năm trước, mình có bà mợ họ nhà gần nhà ngoại mình. Phía ngoại mình cách nhà mợ 1 thửa ruộng, phía sau nhà mợ mình có con kênh để người ta bơm nước ra ruộng, kênh này cũng k sâu lắm nước chỉ ngang ngực 1 người lớn thôi. Trên bờ con kênh có 1 con đường mòn nhỏ và cặp đường mòn đó ngta trồng rất nhiều cây bạch đằng, mình nhớ là hồi nhỏ có mấy cây đó rồi nên giờ cây nó rất bự. Phía sau nhờ mợ cũng có 1 cây bạch đằng rất bự. Bữa đó có 1 ông xỉn rượu chạy xe trên đường mòn, không hiểu chạy làm sao mà ổng lại đâm xầm vô cái cây bạch đằng nằm sau nhà mợ mình rồi chết ngay cái cây đó luôn, nghe ngoại mình kể lại ổng té mà chân ổng treo ngược lên cây, đầu chỏng xuống đất.
Từ ngày ông đó chết thì mợ mình hay thấy ổng ngồi ngay cái cây ngoắc mợ mình và rủ mợ mình đi với ổng, mợ mình nói không và nói ổng đừng rủ mợ nữa để mợ nuôi con. Mợ mình cũng có mời thầy về xem nhưng do cận tết nên thầy hẹn lại qua tết thầy xem. Qua tết ông thầy chưa kịp lên xem cho mợ mình thì mợ đã bị điện giựt chết gần ngay đó, nghe nói là bữa đó bơm nước tưới bắp, máy bơm mợ mình bỏ trên cái ghế đẩu đặt dưới cái kênh luôn, tối đó cúp điện nên không tưới nc đc, sau có điện mợ mình mới lội xuống kênh bật máy bơm thì bị điện giựt chết
Sau này mợ mất gia đình có gọi hồn thì mợ nói bị ông đó bắt đi thế chổ của ổng.
Mình còn nhiều truyện ma lắm nhưng do mình bận nên kể trước cho các bạn 1 truyệtruyện, có dịp rảnh thì mình viết tiếp cho các bạn, văn chương chưa được hay nên các bạn thông cảm nha.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận