Home Truyện Ma Thành Viên vong hồn khu trọ 2! – Tác Giả hellboy

vong hồn khu trọ 2! – Tác Giả hellboy

Xin chào các ma làng!!!
Hôm nay mình xin viết tiếp một câu chuyện mình trải qua ở Đà Nẵng..truyện trước mình viết mà không thấy mọi người cmt gì chắc do truyện dở..
Sau gần một tháng ở cùng con bạn mình ..thì mình cũng xin được việc làm tạp vụ cho quán ăn bên đường Nguyễn văn thoại kéo dài ở gần biển luôn ấy..
Gặp được cô chủ quán người cùng quê tbinh lên cô nhận ngay..hôm đầu vào làm có 2 thằng cu em nữa xin vào làm cùng quán bao ăn ở..lên cô sắp xếp 3 thằng mình ở cùng nhau…nhà trọ có 3phòng phòng đầu của vkck chị X vs a H.a H là đầu bếp trưởng còn chị X làm tạp vụ như mình..phòng 2 của 3 đứa mình còn một phòng trong cùng là để trống không ai ở…
Làm một 2 hôm thì mình cũng quen việc thân với mọi người hơn rảnh lên toàn ngồi tân chuyện vs chị X vs mấy con bé làm oder..mình làm việc từ 6h30 ra mở của quán làm đến 14h thì nghỉ ai ngủ ở quán thì ngủ ai về phòng trọ thì về đi về phòng trọ có 5p à..tính mình thích yên tĩnh lên hnao cũng lết về…rủ m.n về thì mấy đứa bảo nắng đến chị X thì chị bảo không giám về…mình hỏi làm sao không giám về thì chị mới kể..:
Lúc mới làm thì chị cũng hay về lắm mà từ khi chị bijvtreeu chị không giám về..chị bảo..
– hôm đấy về nằm ngủ được tý thì mơ mơ màng màng thấy có đứa con gái ở trong phòng chị nó bảo
-cho xin miếng nước uống
Xong nó tự đi ra rót uống xong bât ngờ nó nhảy vào ôm chân chị,theo phản xạ tự nhiên chị bật người dậy hoảng lắm nhìn quang phòng thì không có ai mà cửa phòng thì khóa..chị biết là bị trêu rồi lên chạy luôn ra ngoài quán!!
Xong mấy hôm sau đêm đang ngủ chị bị ai đó giữ chân giữ tay chặt lắm mà chị cảm thấy lạnh toát người như có dòng khí chạy vào người mình cố gắng nhúc nhích chân tay mở nựng nói cũng không được…đến khi hết bị giữ chị ngồi dậy khóc a H thấy chị khóc ms dậy hỏi làm thì chị kể lại anh H đốp ngay vào mặt chị câu:
-mơ ngủ xong luyên tha luyên thuyên ma nào ở đây..thần hồn nát thần tính.
Sau đó thì cứ ngày rằm vs mùng 1 chị mua đồ hương hoa thắp hương trong nhà thì cũng đỡ đi nhưng chị không giám về phòng trọ một mình nữa..
Chị kể xong mình mới trêu chị câu:
-không biết em có gặp không nhỉ.
Chị X bảo gặp làm gì sợ chết đi được chánh còn không được..
Xong rồi mình kể cái truyện mình gặp vong bên Liên chiểu ấy chị ấy sợ tím mặt lại..
Chị X cũng hỏi không sợ ma à..
Mình không phải là không sợ nhưng mình cũng gan lắm..hồi bé toàn đi chs về muộn bị khóa của mình toàn ngủ ngoài đường ấy..ngủ mộ cùng đám chăn bò,xem bốc mộ tắm rửa cho người chết..đi rừng gặp nhiều huyện tâm linh và trải qua nhiều lắm lên mình thấy bt..nhưng tính mình lạ lắm lúc đối diện thì thấy bt sao ấy nhưng nghĩ lại mới thấy sợ nổi hết gai ốc lên ấy…
Mính nhóe không lầm thì tối hôm đấy là tối hôm thứ 7..đi làm về mệt 2 đứa ( quên 2cu em kia một đứa tên T,với N sn 99,2k gì ấy) tắm rửa xong lăn ra ngủ luôn vì cũng mệt mà…đang ngủ ngon lành thì mình cảm thấy lạnh lắm có ai đó thở hắt vào mặt mình ấy..(mình dễ tỉnh lắm đang ngủ có độn gì là tỉnh dậy liền ấy)
Mình mới mở mắt ra nhìn.giường mình kê sát tường bé lắm 1 ng nằm đuoẹc thôi nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ vs cửa chính ấy còn 2 cu em kia nó kê cái nệm nằm ngược đầu lại với mình..thì mìn nhìn rõ thấy có cái bóng đi nhanh từ cửa phòng mình đi ra ngoài cổng ấy vì ngoài cổng có treo một bóng đèn béo mỡ hắt dduocj chút ánh sáng đến cửa phòng mình..
Mình mới dậy bật điện mở cửa đi ra tg thằng N nó đi vè lên mình cũng cất tiếng hỏi :
-m về phòng ngủ hả N.
Không thấy tiếng trả lời thì đầu em nó nghĩ ngay đến trộm,thế là mình đi lượn ra công xem khóa có bị gì không thì thấy vẫn bthuong minh lại đi vào đến chỗ phòng bỏ không ấy xem có gì không,thì vẫn không thấy gì cả!
Lên lại đi vào ngủ mà thằng T nó nằm ngủ như chết ấy không biết gì luôn..mà lúc ấy không biết sao mình cũng không nghĩ đến ma đâu…
Xong hôm chủ nhật hết time thử việc thằng T nó xin nghỉ vì thằng này nó chậm lắm lên cô chủ cũng không thích nó…mấy anh em cũng nhậu gọi là chia chân chia tay…
Khổ cái nỗi đêm đấy về ngủ mình bị bóng đè h nghĩ lại vẫn thấy ớn ớn trong người…bia rượu vào ngủ ngon lắm mà đang ngủ mình cảm thấy được có một sức mạnh vô hình nào đó nặng lắm đề lên người mình mà lúc đó mình đang nằm sấp tay chân bất động luôn ấy nồng ngực cảm thấy như không thở nổi ấy..cố gắng cựa quậy nói ra tiếng để thằng cu em N nó biết mà không tài nào được..mà đầu mình bị nghiêng sang một bên nằm nghe rõ những thở “phì phì” ngay bên tai xong kèm theo là cái mùi hôi kinh tởm luôn ấy đến h mình nghĩ lại mà cảm thấy muốn ói luôn ấy…một lúc sau thì mình mới cử động được mà tay chân cổ nó đau như bị chuột rút ấy nừ cố lúc mình mới ngoi dậy được.phi vào nhà tắm rửa mặt chân tay vì mồ hôi mình ra đầm đìa ấy…sáng hsau một tay phải của mình còn khó cử động luôn ấy nhue bị đau cơ ấy mất 3 ngày mới hết đau..mà N lại bị ốm luôn mới lạ sáng dậy nó kêu đau đầu chóng mặt không dậy nổi thế là nó xin nghỉ cho nó nằm ở phòng một mình…
Trưa mình mua thuốc mang háo về nó cũng chả ăn mà sốt cao lắm.khi đêm mình đi làm về thấy nó nằm co ro trong góc chùm chăn kín mít đèn thì bật sáng chưng cả lên..mình hỏi nó đỡ chưa thì nó bảo
-em nằm mà cứ nghe bên ngoài có tiếng bước chân người đi lại xong có lúc như có người thò đầu qua cửa sổ nhìn em…
Mình chỉ bảo nó chắc mày bị ốm đầu óc quay cuồng lên vậy thôi…không do làm sao mà đêm đấy mình lại ngủ như chết vậy ấy mà lúc mình đang ngủ ấy mình vẫn nhận thức được thằng cu em N nó gọi nhiều lần lắm no cued gọi “a M ơi,a M ơi dậy đi” mình còn thấy nó nhảy lên giường mình 3,4 lần ấy..mà không tài nào mình mở mắt với dậy nổi luôn…
Sáng ra mình nhìn thấy nó mắt đỏ mặt nhợt nhạt mình nó đêm sao không ngủ mà cứ lên giường anh xong lại xuống thế…nó mới nói :
Đêm em nằm cứ nhắm mắt vào là nhìn thấy nhiều người cụt chân cụt. Tay mất đầu cầm dao muốn giết em..em gọi anh mà em không dậy lên lên giường a nằm mà anh cũng không dậy không thưa..mình nhìn nó nói như khóc ấy…mà thấy nó yếu quá lên gọi điện cho cô chủ bảo cho nó lên viện..
Lên viện bác sĩ bảo nó bị suy nhược cơ thể bắt truyền vài chai nước xong cho nó nằm viện luôn.
Cũng như mọi hôm chiều mình lại vè nhà nằm nghỉ..đang thiu thiu thì mình nghe rõ tiếng vỗ tay to lắm mà chỉ một cái thôi vọng qua từ cái phòng trống ấy.mà mình cũng chả để ý nằm ngủ tiếp đang thiu thiu lần 2 thì lại nghe tiếng vỗ tay tiếp lần này là làm mình tức rồi nhưng vẫn cố nằm tiếp vì cũng đang mệt thì lại đang thiu thiu lại nghe tiếng vỗ tay lần này mình bực quá chạy mở xong đứng hướng về phía phòng trống ấy nói ro như quát ấy. “Trưa để im cho người ta ngủ một tý”.xong mình đi vào nằm tiếp. Mà không ngủ được nữa nằm nghĩ lại không biết là mình quát ai..thấy ớn ớn lên dậy đi ra ngoài quán luôn mà mới hơn 3h ấy…
Mình đem chuyện kể với cô chủ thì hsau cô mời bà cúng về cúng xong bắt mình vs thằng cu N phải đốt tiền vàng ấy xong rắc gạo với đổ rượu trước cửa phòng mình ấy…
Từ đó không thấy cu N làm sao cả mình làm thêm ở đó 2th cũng chỉ bị bóng đè thôi không có gì xảy ra cả……truyện ngoài Đà Nẵng của mình đến đây thôi nhé..mình còn khá nhiều truyện nữa mọi người muốn đọc thì để lại ý kiến góp ý cho mình nhé…
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của minh!!!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận