Home Truyện Ma Thành Viên Vong hồn nổi giận – Tác giả Nguyễn T. Hồng Hạnh

Vong hồn nổi giận – Tác giả Nguyễn T. Hồng Hạnh

Cách đây vài năm ở 1 xã nhỏ có 1 mảnh đất trống nhưng không có ai mua mảnh đất đó dù giá của nó rất rẻ, rẻ đến mức không ai có thể ngờ nổi. Nhưng sau đó đã có 1gia đình mua mảnh đất và chuyển tới sống tại đó. Nơi mà mọi người trong xã vẫn đồn thổi là mảnh đất đó rất thiêng lại có rất nhiều ma
Mua đất dc 1 thời gian thì Gia đình ông B xây 1 căn nhà nhỏ nhìn có vẻ khá xinh và mặt tiền của nhà cũng khá đẹp,ngay bên cạnh nhà là 1 cái cây gì đó khá to (em không nhớ tên vì bh n đã đc chặt đi rồi) cuộc sống của gia đình ông B khá hạnh phúc cho đến khi ông B quyết định chặt cái cây to cạnh nhà thì từ đó gia đình ông luôn gặp phải những chuyện quái dị khi ông vừa mang máy cưa đến cái cây thì lập tức trời chuyển sang đen xì những cơn gió mạnh như muốn thổi bay nóc nhà ông đi vậy. Ông thấy vậy liền mang máy cưa vào cất,và không biết đó là dấu hiệu mà thần linh đang giúp để ông không nên cưa bỏ cái cây đó đi.Sáng hôm sau, ông gọi con trai ông tức là anh Đ phụ giúp ông cưa cái cây cho nhà ông đc sáng sủa và bớt u ám. Khi cây vừa đc cưa xog thì lập tức có 1 luồng gió thổi vào người anh Đ lạnh đến sống lưng mà lúc đó trời đang nắng a cũng không ghi ngờ gì chỉ nghĩ là gió như bình thường. Rồi bà T (vợ ôngB) phụ giúp 2 cha con đốn cái cây đó thành từng đoạn ra để làm củi để đun. Đến tối khi cả nhà ông bà đang ăn cơm sau cả ngày vật vã với cái cây thì lập tức bóng điện cháy nhà ông chỉ còn 1 màu đen do không có điện chiếu sáng những cơn gió thổi mạnh khiến cánh cửa chính bị mở tung, kèm theo những tia chớp sáng chói làm cho mọi người nhìn rõ đc trước cửa nhà là 1 con mèo đen với đôi mắt đỏ đang nhìn trằm trằm vào gia đình ông. Đôi mắt của nó như muốn giết chết gia đình ông B. Miệng nó liên tục kêu những tiếng meo meo rùng rợn đến đáng sợ, không hiểu tại sao lúc đó bà T chợt nhớ ra và bảo:
-ở quanh đây làm gì có nhà nào nuôi mèo nhỉ.
Anh Đ liền vội đáp lời bà
– vậy…con mèo đó ở đâu ra
Lúc này ông Đ và bà T đã linh tính được chuyện chẳng lành sắp xảy ra với gđ mình. Ông bà ăn qua loa cho xong bữa vội lên nhà thắp vài cây nến rồi ngồi nghỉ tý cho xuôi cơm, bà T ngồi quay mặt ra cửa sổ nhìn cảnh vật xung quanh nhưng bà chợt thấy 1 cái bóng đen chạy vụt qua cửa sổ, bà sợ quá định hét lên nhưng không hiểu sao bà không thể hét lên đc. Lúc này, anh Đ đã dọn dẹp xong bát đũa định lên phòng nằm ngủ thì đột nhiên con mèo đen lại xuất hiện chạy vụt qua chân anh kèm theo những tiếng meo meo rùng rợn ấy, anh sợ quá chạy vào phòng đóng cửa nằm ngủ luôn. Riêng chỉ ông B là vẫn đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ về những hiện tượng lạ lùng ấy Thì bà T vào phòng ngủ trước có dặn ông B đi ngủ nhớ khoá cửa kĩ càng không trộm cắp. Bà T vừa vào ngủ đc 1 lúc ông cũng đứng dậy đóng cửa, khi cửa vừa đc đóng ông quay mặt đi vào phòng thì đột nhiên ông nghe thấy tiếng chân ở ngoài. Ông không hiểu tối như này thì còn có ai đến chơi nữa, ông vội vàng ra mở cửa nhưng khi vừa mở cửa ra thì chẳng thấy ai cả. Ông thấy lạ lắm nhưng vẫn cố đứng nhìn xem ở ngoài có ai không, ông đang cố gắng nhìn thì bỗng nhiên ông nhìn thấy 1 cái bóng đen của 1người đàn ông nhưng không có đầu,bởi cái đầu đấy đang được anh ta cầm ở tay tung lên tung xuống như đang tung quả bóng vậy, và rồi anh ta ném cái đầu đó thẳng về phía của ông B. Ông sợ quá chỉ kịp hét lên rồi ngất luôn tại chỗ, bà T và anh Đ nghe thấy tiếng hét của ông B vội chạy ra xem thì thấy ông B đang nằm trên nền nhà. Anh Đ vội vàng đỡ ông dậy còn bà T thì vội đi lấy dầu để đánh gió cho ông. Một lúc sau, ông tỉnh dậy thì thấy người mình toàn mùi dầu, không kịp để cho anh Đ và bàT hỏi ông đã vội vàng kể lại những gì mình đã nhìn thấy khiến cho mọi người trong nhà đều hoảng sợ. Anh Đ dìu ông bà vào phòng ngủ rồi anh cũng về phòng mình ngủ, khi ông bà đang ngủ thì bên ngoài cửa sổ ngay cạnh giường ông bà đang nằm có luồn gió thổi vào phòng khiến không khí trong phòng lạnh toát như đang ở giữa mùa đông. Lúc này ông B cũng bật dậy vì quá lạnh, ông vội vàng thò tay ra để đóng cửa sổ thì có 1 bàn tay khác ở ngoài nắm lấy tay ông và kéo lần này nó để lộ ra 1 khuôn mặt trắng bệch mà không phải con ma không có đầu như lần đầu tiên ông nhìn thấy nữa,mắt của n thì không thể nào nhìn thấy đc như không có mắt vậy. Cái mặt của nó đang dần rạn nứt máu me bắt đầu chảy loang trên khắp mặt, 2hàm răng như nghiến vào nhau kêu ken két, 1 giọng nói the thé như từ cõi âm vọng về
-Mày…rồi mày sẽ phải chết
Ông B sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh muốn hét lên nhưng không thể nào hét lên đc như kiểu trong cổ ông bị mắc 1 thứ gì đó. Bấy giờ bà T tỉnh giấc gọi ông B thì mọi thứ xung quay ông bỗng nhiên im phăng phắc không còn tiếng động nữa,ông định kể cho bà nghe về những chuyện đáng sợ vừa rồi nhưng thần xui quỷ khiến thế nào ông lại không kể cho bà nghe nữa. Những hình ảnh man rợ vừa rồi khiến ông không dám thò tay ra đóng cửa sổ nữa trong khi bà T đang cáu gắt với ông. Bực quá bà tự thò tay ra đóng cửa nhưng lần này bà không bị như ông vừa nãy nữa, bà nhắm mắt ngủ ngon lành không 1 chút suy nghĩ nào cả.k Riêng chỉ có ông B là không tài nào ngủ đc vì những hình ảnh vừa rồi, đến khoảng 2h thì mắt của ông không thể chịu đc nữa ông đã ngủ lịm đi. Nhưng khi ông B vừa ngủ thì lập tức bên ngoài cửa sổ có tiếng móng tay cào mạnh bên ngoài cửa sổ tiếng cào cửa mỗi lúc 1 lớn hơn, lần này cả 2 ông bà đều nghe thấy vội mở mắt thì những tiếng đó không còn nữa không gian vắng lặng và u ám đến lạ thường. Bà sợ lắm liền nằm sát vào ông, ông cũng giường như hiểu đc là vợ mình đang sợ hãi đến thế nào.Cứ lúc 2 ông bà nhắm mắt thì những tiếng đó lại xuất hiện làm cho 2 ông bà thức trắng đêm không dám chợp mắt.Và mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến sáng hôm sau, mặt ai người nấy cũng phờ phạc vì đêm qua thiếu ngủ nhưng riêng chỉ có anh Đ là ngủ ngon lành phải chăng những con ma đấy không trách tội anh…
Như mọi buổi sáng khi ông B phụ bà T làm bữa sáng thì anh Đ đi tắm để chuẩn bị đi làm cho ngày mới mát mẻ và thơm tho. Anh vào phòng tắm soi gương rửa mặt đánh răng xong mới đi tắm, nhưng chắc do vẫn đag buồn ngủ nên anh không nhận ra rằng trong gương nó đang làm chậm hơn so với anh ở ngoài. Rồi anh ra vòi sen vặn nước để tắm thì ở trong gương (tức là cái hình bóng của anh Đ trong gương) nó đang tự xé toạc miệng mình ra và dĩ nhiên trong gương nó làm như nào thì ở ngoài anh Đ cũng làm như vậy anh cũng lấy tay xé miệng mình ra máu me lan rộng ra phòng tắm mà máu không hề chảy xuống cống.Xé miệng xong anh cho tay vào cổ họng như đang muốn móc cái gì đó ra,thứ mà anh lôi từ cổ mình ra là 1 bộ nội tạng của chính anh. Rồi dùng lưỡi lam mà anh để trong phòng tắm để cạo râu mỗi ngày, anh tự cứa quay cổ mình cho đến khi cái đầu đc rơi xuống và lăn long lóc trong phòng tắm. Cái hình ở trong gương nó đứng nhìn đầu anh Đ rơi xuống rồi cười phá lên 1 cái giọng ghê sợ…
———–
Còn tiếp (mong mọi người ủng hộ)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận