Home Truyện Ma Thành Viên Vong trẻ em – Tác Giả Vũ Dưỡng ( Update Chap 3)

Vong trẻ em – Tác Giả Vũ Dưỡng ( Update Chap 3)

Phần 1 Đêm tại kí túc xá.

Trời về chiều, ánh hoàng hôn loe lóa chiếu qua tấm rèm cửa kí túc xá tầng 4, chỉ chốc lát nữa thôi là trời chuyển màu về đêm, bóng tối đã bắt đầu bao phủ một vài nơi dù trời vẫn chưa tối hẳn.Kí túc xá tầng 4 phòng số 4, nằm giữa vị trí trung tâm của tòa nhà kí túc xá nên tạo ra một khung ảnh ma mị giữa bóng tối và ánh sáng đang dần hoà quyện vào nhau, một bên là ánh sáng đang dần yếu đi khi trời đổ bóng chiều tà, một bên là bóng tối đang dần mạnh mẽ hơn khi trời chiều đang ngã về đêm.

ma-tren-duong

Lạ một điều kí túc xá hôm nay vắng vẻ hơn dù không phải vào dịp nghĩ hè, sinh viên thường về quê hay tranh thủ đi làm thêm, cả dãy hành lang hầu như các phòng nào cũng đều đóng cửa, đáng lẽ h này thì kí túc xá phải bật đèn hành lang chứ nhưng không, ánh sáng của những chiếc bóng đèn chưa kịp bật thì bóng tối đã dần chiếm trọn cái không gian quen thuộc báo hiệu trời đã thực sự về đêm.

Bước xuống giường, tôi tiến tới bật công tấc đèn của phòng cho sáng sủa hơn, ngoài hành lang đèn cũng đã bật lên nhưng có vẻ như vẫn còn yếu chưa đủ mạnh để khuất phục những vầng tối còn đang vương động trước đôi mắt của tôi, Chợt tiếng sét nổ vang trời, từ hành lang nhìn ra ban công trên cao mây đen quầng vũ khắp nơi, gió từ đâu thổi tốc vào vạt áo làm tê tái hết cả cõi lòng, tôi chạy nhanh vào trong phòng ,ngoài chỗ phơi quần áo còn vài ba bộ đồ của tôi và mấy đứa bạn cùng phòng còn chưa kịp lấy vô sắp mưa tới rồi không lấy vô kẻo ướt hết không có để mặc,nghĩ vậy tôi nhanh nhẹn lấy hết đồ vô, vừa lấy xong thì mưa to cũng vừa tạt đến lên hết cả mặt và tóc của tôi, để nhanh đồ vào trong tủ, lấy cái khăn lau vội cho khô người, ngoài trời sấm chớp giật đùng đùng, mây đen bao nghịt khắm cả vùng trời, tiếng mưa rơi lả chã khắp nơi, gió giật sấm rền vang cả một bên tai, mưa to theo từng đợt gió lớn hắt vào khung cửa sổ làm cả tấm rèm đã cũ nhầu qua nhiều năm ướt hơn nửa, kéo đóng cửa sổ lại tránh mưa tạt vào, giữa lúc đó chợt bóng đèn trong phòng cứ chập chờn liên hồi lúc sáng lúc thì tối cứ như là bị lệch pha, phóng vội ra ngoài hành lang định xem bóng đèn ngoài hành lang có bị giống với tình trạng bóng đèn trong phòng mình không để xuống báo với phòng ban quản lý kí túc xá, ngoài hành lang những chiếc đèn trần cũng không khác gì trong phòng cũng chớp tắt liên hồi, chợt tiếng bước chân của ai đó vang lên, ngoài trời mưa vẫn còn to đến mức át luôn cả tiếng nói ,tôi gọi to lên như không còn có thể suy nghĩ được thêm điều gì bởi vì hiện tại lúc này cả dãy phòng tầng 4 kí túc xá vẫn chẳng có một phòng nào có người đang ở ngoài phòng của tôi ra:

– Ai đó, 1 tiếng ko có người đáp.

– Ai vậy, lần thứ hai vẫn im lặng như vậy

Tôi quê độ không gọi nữa nhưng trời vẫn đổ mưa to tiếng bước chân còn tiến tới gần còn vang lên rõ ràng hơn, tôi ngó nghiêng mở to mắt lẫn cả tai để nhìn về hướng phát ra âm thanh kĩ hơn bởi do đèn đóm lúc này cũng chập chờn mù mịt, chợt tiếng bước chân như chạy càng mạnh và rậm rộ hơn, tiếng đèn chớp giật lúc sáng lúc tối vang lên xoẹt một bên tai, định quay vào phòng đóng cửa cho đỡ sợ thì chợt bóng đèn ngoài hành lang và cả trong phòng tắt ngụm, tim tôi vốn đập mạnh từ trước đó sau cú áp phê này lại như muốn vỡ tung ra để giải toả cái không khí ngột ngạt khó chịu nãy giờ, đèn tắt tối ngụm tôi men quay lại vào phòng mò lấy cái đèn pin rọi sáng để chạy xuống phòng ban báo tình hình, vừa cầm lấy cái đèn định bật lên thì đèn phòng lẫn đèn hành lang lại vụt sáng trở lại nhưng đứng trước mặt tôi lúc này là một bóng người với đôi mắt nổi đỏ lên với những đường gân máu đang nhìn trừng trừng về phía của tôi, cả khuôn mặt lộ ra một cái đầu người mà phải nói đúng hơn là một cái đầu lâu xương khô trắng hếu, giật cả hết cả mình vì bất ngờ và vì sợ ,tôi hét toáng lên

– Ma… Ma, có ma!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận