Home Truyện Ma Thành Viên 5 Hồn Ma 1 Gia Đình Phần 1

5 Hồn Ma 1 Gia Đình Phần 1

Chào các bạn! Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có từ ngữ nào không hay hoặc không vừa ý với các bạn thì mong các bạn bỏ qua cho
Câu chuyện này xảy ra cách đây 6 tháng khi anh Tr tài xế xe tải gây tai nạn rồi qua đời, còn người bị anh tông thì bị liệt 86% cơ thể nên sống thực vật. Gia đình anh khi nghe tin anh mất thì ai nấy củng đau buồn, đặt biệt là chị C vợ anh đang mang thai và sắp sinh chỉ biết khóc. Ở chổ mình thì xã có quy động thanh niên đi tuần trong xóm ,mình củng có phần trong đó, mình và 3 thằng khác gộp thành một nhóm và đi tuần ở đoạn trên xóm, H cùng 3 người khác đi tuần khu vực giữa xóm(nhà của anh Tr), Q và 3 thằng khác ở khúc cuối xóm…cứ thế xoay ca..bắt đầu trực từ 22h-24h ,2 ngày sao khi anh Tr mất đến ca của H và 3 thằng khác trực ở giửa xóm, khoảng 15′ sau, thì nghe tiếng thét của bọn thằng H đánh thức cả xóm dậy, ai nấy điều lại xem thì thấy chị C treo cổ ở cây trứng cá trước nhà(còn có tên khác nhưng mình không biết) mọi người đỡ chị C và tháo DÂY ra thì quá muộn chị C đã qua đời một xác 2 mạng, sao khi chị C mất thì trong xóm mình lạ lắm cứ đến buổi tối là nghe lũ chó thay phiên nhau tru liên tục, có thằng nhóc đi tè buổi tồi nhìn qua nhà anh Tr kể lại là có một cô gái bồng con ra vô nhà của anh Tr, ai nấy nghe xong củng điều cười và chửi nó , nó tức đến phát khóc vì không ai tin nó.Bà ba bán bánh bò nướng thì nói mỗi lần đi chợ bán thì nghe tiếng khóc con nít trong nhà anh Tr… Thì bây gìơ ai nấy củng bắt đầu bán tính bán nghi… Nhà thằng B bạn thân của mình thì nằm gần gần nhà anh Tr, mình thì hay lại nhà nó chơi chém gío trước lang cang, nó thì vào nhà làm nước ,mình thì ngồi bắm điện thoại, được một lúc thì mình nhìn ra ngoài đường có thứ gì đó trắng trắng di chuyển rất nhanh,lúc đó mình sợ lắm , sợ đến điến người, các bạn nghỉ nếu là các bạn thì các ban sẻ chạy à. Không đâu mình dám chắt nếu các bạn là mình trong tình huống đó chắt chắt sợ đến đâu củng không chạy mà là cố gắng nhìn thật kỷ…mình thì tự an ủi là do nhìn vào màn hình điện thoại quá lâu nên mắt mỏi sinh ra ảo giác… Khoảng 1tiếng30′ sao thì thằng B thở hổn hển nhìn ra đường và nói nhỏ với mình :mầy thấy gì không, mình trả lời là Không! , và B rủ mình ở lại ngủ cùng(vì mình biết nó thấy gì mà) …4 ngày sao đó thằng P đi chơi Net ở khúc trên xóm về đến trước nhà anh Tr thì nó quăng xe đạp và chạy bộ vừa chạy vừa la…Đến sáng thì nó bị bệnh mặt mài sanh chành, tái mét…mình lại thăm và hỏi nó xe sao không chạy mà bỏ lại… Mình nó kể khi đi đến cây trứng ca nó thấy con ma tóc dài đến mức dăng thành võng ngồi ru con… Mình biết ngay là có chuyện nên đi nói với ông cụ(ông đã sống được 105tuổi) cụ nói đi mượn thầy pháp về giải nạn đi…Và 5 ngày sao đó Cha với mẹ của anh Tr uống thuốc trừ sâu tự vẩn vì không có tiền đền bù cho nạn nhân bị anh Tr tông bị liệt, cả làng lúc này ai nấy củng sợ sệt và mời thầy về cúng ngay trong ngày thầy lại nhà và viết 4 câu đối bằng chữ hán…dán lên tường trước nhà rồi ra về…lúc này ông cụ ra và dịch 4 câu đối bằng chữ hán…
CÒN NỮA

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận